Kết quả 101 đến 110 của 145
-
07-11-2012, 01:01 PM #101
Phái nam thì có tiêu chuẩn chọn vợ theo ý thích của mình, riêng phụ nữ họ cũng có tiêu chuẩn chọn chồng theo ý của họ.
Đàn ông ham sắc, gái ham tài...xưa nay vẫn đúng (theo đa số, nhưng không hẳn là tất cả). Ở VN có lẽ chuyện "chồng chúa vợ tôi" vẫn còn tồn tại. Bên các nước Tây phương người ta xếp đàn ông đứng hàng cuối bảng, còn thua mấy con vật cưng ở trong nhà. Họ xếp thứ nhất là con nít, thứ nhì là phụ nữ, thứ ba là animals, cuối cùng mới là mấy ông. Chuyện "chồng chúa vợ tôi" ở xã hội Tây phương vốn không thể đứng vững được. Ngay cả khi ra tòa divorce thì đàn ông vẫn là người thiệt thòi. Vì thế tiêu chuẩn "cái nết đánh chết cái đẹp" vẫn là điều cần thiết để giảm thiểu những rủi ro trong đời sống hôn nhân. Và lẽ dĩ nhiên là rất khó có thể ở chung với một người có nhan sắc quá khiêm tốn. Ta chỉ cần chọn một người phụ nữ có nhan sắc trung bình, hay hoặc trên trung bình là quá đủ rồi. Lấy mấy cô đẹp thì bạn phải có "tài" và trên cơ cô ta nhiều mặt. Điều quan trọng hơn cả là cô ta phải "tâm" phục, "khẩu" phục bạn thì mới được. Nếu chỉ có "khẩu" phục mà "tâm" không phục mình thì lấy làm gì mấy cô đẹp đó? Lấy mấy cô đẹp thì bạn phải có đầy đủ "bản lĩnh" và trên cơ cô ta toàn diện thì ok.
Vâng! Cũng có những cô đã xấu người mà còn xấu cả nết, hehe. Không phải cô đẹp nào cũng xấu cả nết đâu. Có một số ít được người mà đẹp cả nết. Vấn đề là họ có chọn ta hay không? Hay là ta chỉ tưởng tượng là họ thích mình. Vì thế "nhân cách" của một con người là điều cần thiết. Học vấn, quyền lực, địa vị, giàu có, và gia thế không tạo nên "nhân cách" con người. Cái này thì phải tự rèn luyện cho chính mình thôi. Dù sao đi nữa những cô được cả "hình" lẫn "chất" vẫn thích người đàn ông có "nhân cách" hơn là một anh giàu có nhưng nhân cách quá kém...
Quan điểm chung của đa số phụ nữ vẫn thích chọn những ông chồng thông minh, có tài, kiếm tiền giỏi, chung thủy, hiền lành, không thích cảnh "chồng chúa vợ tôi", và nhất là kiếm được bao nhiêu tiền thì đưa hết cho mấy bà (cái này thì gần như 100% phụ nữ đều thích vậy). Thứ yếu mới là cao ráo (cao ráo mà nghèo họ cũng không thích bằng anh thấp người nhưng có tài...), đẹp trai (thường thì mấy cô có dung mạo không được đẹp mới ưu tiên tiêu chuẩn này, nhưng nếu mấy cô đã có 1 chút nhan sắc thì họ không xem trọng khoản này cho lắm đâu), vui tính (thường thì mấy cô cảm thấy thích gần gũi với những người này, nhưng tiêu chuẩn này vẫn chưa đủ mạnh), và những cái lặt vặt khác...
Đàn ông biết kén vợ thì phụ nữ cũng biết kén chồng. Thời nào cũng có chung 1 quan niệm cổ điển "Trai tài gái sắc".
Nói gì thí nói...vợ chồng cũng là duyên số cả. Bận lòng làm chi. Cứ để tâm ta được thong dong tự tại á chẳng phải sướng hơn sao?Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
07-11-2012, 02:02 PM #102
em đang nhắm theo vế 2 a ơi
em quan điểm cưới vợ là sống với m cả đời.nên em ưu tiên phần tư duy hơn là vật chất
yêu thì cả đời mà cưới có 1 lần thôi mà
gấu nhà em nhan sắc trên trung bình chút,cùng quê nên nếp sống tương đồng.cũng vi vu sang bển vài năm du học,nhưng được cái biết điều.sống cùng cũng thoải mái.mang về nhà bà già cũng ưng
nên chắc là
thôi nhỉ
thật ra nếu ko tính đến người thiểu năng,thì theo em nên chia thế này.là thông minh về tư duy,và khôn về mặt xã hội.ví như gấu nhà em về tư duy thì ko nói.nhưng về mặt XH thì lại bình thườngnhiều khi hơi ngáo,cảm giác hơi cùi.có thể gọi là chưa khôn
nhưng như vậy sống cùng lại nhàn
nên thật ra có nhiều cô,khi tiếp xúc thấy nhanh nhảu,đối đáp lưu loát,có vẻ sắc xảo.nhưng khi tiếp xúc sâu hơn thì lại thấy nhạt,tư duy nông cạnchả biết phải xếp vào loại nào ? ngu hay là thông minh
em thì chú tâm vào tư duy,vì nó như là cái gốc.nếu nó có tư duy tốt,thì m nắn dần dần là nó khắc khôn.chứ còn khôn vặt là tư duy lởm,thì chỉ tốn thời gian
vì chúng nó lúc nào cũng nghĩ là m thông minh lắm
loại này sống cùng rất mệt
vậy nên chốt lại.em đang xuống tiền ở cửa giữa nhan sắc trung bình,tư duy tốt,ko khôn vặt
-
07-11-2012, 02:44 PM #103
Các bác đừng nghĩ "dạy dần nó khôn ra"...
, chẳng làm được đâu.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
07-11-2012, 03:01 PM #104
-
07-11-2012, 03:05 PM #105
@Bác Tontu Vẫn nghĩ rằng bác thờ ơ với chuyện đời ,không ngờ quá sành sỏi trong tình truờng .Bác mổ tâm lí người ta cũng điêu luyện như mổ người .Gặp bác tôi nhất định ạ từ xa
-
07-11-2012, 07:29 PM #106
Đàn ông khi chọn giữa phụ nữ xinh và sấu thì đa số là chọn xinh rồi khỏi phải bàn cãi nhiều.Còn vế sau là chọn giữ thông minh và đần thì đa số đàn ông không thích phụ nữ thông minh hơn mình hoặc quá thông minh chưa nói đã biết hoặc đoán trước được ý định của đối phương,đa số đàn ông đều muốn mình là người thông minh hơn bạn gái mình để giúp đỡ họ được nhiều hơn là ngược lại.
Kết luận mình chọn đáp án 1,tuy nhiên phụ nữ thông minh là phụ nữ biết khi nào họ không cần thông minh(đần hoặc giả vờ đần).
-
07-11-2012, 08:25 PM #107
Có người nói hãy chọn người phụ nữ nào bạn thích nói chuyện. Bởi vì đến một lúc nào đó, bạn chỉ còn có thể nói chuyện với nàng mà thôi. Những cặp vợ chồng nào khi trẻ tranh luận đủ thứ chuyện trên đời, khi già thường rất hạnh phúc.
Bận lòng chi nắm bắt
-
08-11-2012, 01:25 AM #108
Đồng ý hoàn toàn với bác Đ. Chỉ xin bổ túc một tí thôi -- cười. Chọn cô nào mình
có thể cười với họ. Cười thoải mái, cười bất cứ chuyện gì. Cả hai cùng cười là có hạnh phúc.
Còn cha nào xấu trai mà muốn cua chân dài lẫn có tài bí quyết là làm cho cô ta cười nhiều.
Tới với mình họ được vui cười là mình có mình cơ hội lắm.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 08-11-2012 lúc 01:31 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
08-11-2012, 04:29 AM #109
Nói như bác Gió cũng không phải dễ đâu .Tôi cho rằng phải cực kì thông minh ,cực kì từng trải mới nhận ra cái nét hài huớc trong đời .Chuyển tải cái nét ấy khiến mọi người phải bật cười là một nghệ thuật khó khăn bậc nhất trong văn chuơng và cuộc sống
-
08-11-2012, 08:19 AM #110
Và người đàn ông đích thực đã phát biểu trong đêm chiến thắng
Và tôi sẽ không thể trở thành một người đàn ông như ngày hôm nay nếu không có người phụ nữ đã đồng ý lấy tôi làm chồng cách đây 20 năm. Tôi muốn nói trước mọi người rằng, Michelle Anh yêu em hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn hôm nay khi thấy người Mỹ yêu quý em với tư cách đệ nhất phu nhân.
"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"
Đánh dấu