Kết quả 41 đến 50 của 412
-
25-11-2009, 09:32 PM #41
@HOnda fit
Đó cũng là một chiến thắng, người ta nhớ nhiều về kết quả chứ diễn biến có mấy ai nhớ được đâu.
Nhưng cũng hài hước thật, cao thủ đánh với nhau còn mắc lỗi sơ đẳng thế."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
25-11-2009, 09:35 PM #42
Trên CXQ chắc là không thua rồi , vì bốc con mã đi đâu có được đâu
-
26-11-2009, 12:11 AM #43
Hài nhỉ
.Nhưng em thấy thời gian anh hơn hẳn đối thủ.Bị mất quân ngay từ đầu mà đánh ra hình đó trong khi hơn hẳn về thời gian là quá hay rồi.Thắng xứng đáng.hêhê
-
26-11-2009, 04:59 PM #44
Hồi sáng thấy tranbinh lại bị đánh cắp mật mã.
-
26-11-2009, 05:29 PM #45
-
26-11-2009, 05:59 PM #46
Yeah 8 năm trước thì em còn trẻ lắm
Cái nào cũng có ngưỡng mà huynh. Sau này đi làm thì không thể thi đấu nữa. Công lực chỉ đủ để đánh với amatuer thôi. Vừa rồi có giao lưu với bác Thực 2 ván, suýt thua
. Trong dàn trẻ, thằng có triển vọng nhất lúc đó là thằng Trương Lê Hoàng với Mai Xuân Cường kìa, giờ bọn nó cũng biệt tích. Tiếc cực kỳ.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui
-
26-11-2009, 06:57 PM #47
-
26-11-2009, 06:58 PM #48
-
26-11-2009, 07:46 PM #49
-
26-11-2009, 09:55 PM #50
Kỳ Hội Quán nhỏ to tâm sự với nhau
Đánh dấu