Kết quả 1 đến 10 của 174
Hybrid View
-
20-11-2012, 01:07 PM #1
Đây là 1 trận đấu khá thú vị của 2 cao thủ cờ tướng hàng đầu ngành Y . Bác sỹ Trí khi xưa là cao thủ nhóm đầu ở ngõ Trạm . Nơi đây từng xảy ra nhiều cuộc so đọ lớn trên bàn cờ giữa những danh thủ nổi tiếng thời mà anh em vẫn nói vui với nhau là có " cuốn Phản Cung Mã gói xôi có cũng là quý rồi " như : Đặng Hồng Việt , Bùi Dương Trân , Đào Cao Khoa , Nguyễn Vũ Quân , Bùi Khắc Hưởng , Lưu Khánh Thịnh , Lê Mạnh Hiệp vv.... Sau này khi sới Ngõ Trạm tan rã ,phần vì anh em cũng phải lo mưu sinh cuộc sống tạm rời bỏ lại đam mê phong trào cờ có phần đi xuống ... Sau này quay lại với cờ nhiều cao thủ vẫn giữ được phong độ khá ổn định như anh Trí ...
Đối diện với anh là BS Long , theo sự hiểu biết hạn chế của tôi anh Long từng là VĐV của đội tuyển Đà Nẵng khi xưa thời kỳ đầu lúc đó danh thủ Tôn Thất Nhật Tân chưa cao và Bùi Quốc Khánh vẫn chưa có mặt . Anh cùng các danh thủ như : Trần Văn Ninh , Võ Văn Hoàng Tùng , Nguyễn Minh Đức ( anh Đức ga nay đã bỏ cờ ? ) tham dự các giải A2 toàn quốc .
Xét về lối cờ anh Long thiên về độ giang hồ công sát sắc sảo hơn nhất là trong hình cờ ưu thế . Ngược với sở trường thủ vững , chờ cơ hội đối phương mắc lỗi của anh Trí . Thắng bại phụ thuộc vào việc ai sẽ lái ai vào sở trường của mình hơn ! Nhưng dù kq sao thì có thể điều đó cũng không quá quan trọng trong cuộc giao lưu này .Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Kỳ đài online Hà Nội - Khánh Hòa - Sài Gòn ( Trần Cẩm Long 2-0 Nguyễn Thế Trí ) !!!
Đánh dấu