Kết quả 1 đến 10 của 85
Threaded View
-
30-11-2009, 11:21 PM #11
Mình có mấy câu này hy vọng mọi người bớt căng thẳng:
"Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ".
Mỗi người sống ở trên đời nên có một tấm lòng, bao dung vầ độ lượng. không nên vì một chiếc đũa mốc mà lại vứt đi cả một bó đũa, không nên vì dáng vẻ bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong, không nên vì một bộ quần áo không hợp mà đánh giá bản chất của một con người.... Nói chung vấn đề đánh giá mong mọi người đừng tranh luận ở đây nữa được không? Mình nghĩ sống ở trên đời thì không ai là không mắc sai lầm chúng ta nên bao dung thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao có phải vậy không các bạn
Giải vô địch cá nhân TQ 2009(vòng 4)
Đánh dấu