Kết quả 391 đến 400 của 452
-
20-12-2012, 03:13 PM #391
Bác nghĩ em cay cú là nhầm to, em rất thần tượng Hứa Ngân Xuyên nhưng chẳng qua Hứa vô địch nhiều quá rồi nên giải này muốn cổ vũ cho người khác mà thôi. Hứa hay ai khác vô địch đều hay cả vì họ đã cống hiến những ván cờ cực kỳ hay, chất lượng.
Rồi cờ Hứa mang cả triết lý Kinh Dịch, Trang Tử, Tôn Tử vào <-- em thấy suy nghĩ này của bác hoang đường và thần thánh hóa HNX quá. Chắc HNX mà được nghe tận mồm bác khen như vậy cũng phải xấu hổ. Bác thử ví dụ cho em 1 tý về cái triết lý Kinh Dịch trong đường cờ của Hứa được không ?
Rồi cái đáng thất vọng nhất là cái suy nghĩ của bác nói ra cứ như Hứa thi đấu chỉ vì tiền thôi ấy, em thấy bác thực sự ấu trĩ, kỳ thủ Trung Quốc được trả lương cao đàng hoàng chứ ko phải cứ trông chờ vào mấy giải thưởng này đâu. Hứa Ngân Xuyên đánh cờ để dành tiền sinh em bé ??? Bác coi thường tư cách của Hứa quá đấy, chả lẽ ko có tiền thưởng lớn thì Hứa ko dám sinh em bé thứ 2 hoặc Hứa ko thèm tham dự hay sao. Nhiều bác comment lạ đời thật.
-
20-12-2012, 03:13 PM #392
-
20-12-2012, 03:17 PM #393
Có gì đâu mà ghê gớm vậy? Hứa gia qua Việt Nam 2 lần rồi mà, còn đánh hội đồng cùng lúc 18 cao thủ, trong đó có vài người A1 tại Nhà Văn Hóa Thanh niên (không nhớ rõ năm, hình như 2008-20009 gì đó) , kết quả Hứa thắng hết chỉ hòa có 1 ván. Hứa cũng rất bình dị, không phải siêu nhiên gì đâu, có điều làng cờ nể Hứa là do phong cách bình dị và tôn trọng mọi người. Tôi nhớ có lần Hứa nói với anh em làng cờ Việt Nam 1 trong 2 chuyến lưu đấu giao hữu: "Tại sao các cậu chỉ đánh cờ mà không luyện cờ?". Cờ muốn cao thì phải tôi luyện chính mình chứ không phải đánh cờ nhiều mà lên được. Sự thành công của 1 con người phải bắt đầu phát hiện ra: mình là ai, mình có năng khiếu gì? mình có mục đích gì? hiện tại mình đã làm được gì?. Nếu hỏi các danh thủ VN hoặc người VN muốn trở thành danh thủ cờ tướng để họ trả lời 1 cách nghiêm túc với bản thân họ thì tôi dám chắc phần lớn họ đều lúng túng trước các câu hỏi này. Hứa thành công từ lúc còn trẻ tuổi không chỉ do tài năng thiên phú mà còn cần đến 1 đạo lý sống nữa. Có thể nói phong cách cờ của Hứa đã thừa hưởng 100% tinh hoa của Sư phụ Ma kỳ Dương Quan Lân (thậm chí lực cờ còn ghê gớm hơn khi kết hợp rất nhiều thứ vào cờ). Còn rất lâu nữa giới Dịch Lâm mới tìm được 1 thiên tài như vậy. Các kỳ vương khác không tệ hơn Hứa về mặt kỳ lực nhưng vấn đề đẳng cấp và phong thái thì còn lâu mới theo được Hứa gia.
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
HuaNganXuyen đã thích bài viết này
-
20-12-2012, 03:24 PM #394
Ai nói Hứa vì tiền mới đánh hay thì phải xem lại. Bản thân tôi từng thi đấu đỉnh cao về thể thao (không phải cờ tướng) và hỏi rât nhiều người thành công khi cống hiến những màn đấu thể thao đẹp (tất nhiên có cờ tướng) + với đúc kết cảm nhận và thành tích bản thân thì thấy rằng: Nếu anh nghĩ đến tiền thưởng của trận đấu, anh sẽ chơi dưới phong độ của mình 100%. Hứa đánh hay như thế thì chắc chắn phải chủ động loại bỏ suy nghĩ về danh lợi trong các cuộc đấu đỉnh cao như giải này.
-
20-12-2012, 03:24 PM #395
Thế thì bác đọc lại Hứa Ngân Kỳ Lộ đi rồi sẽ thấy! "Kháng long hữu hối" (con rồng lên cao quá sẽ có điều hối hận) là hào thứ Sáu trong 6 hào của quẻ Càn trong 64 quẻ kinh Dịch khuyên đừng nên lên cao quá, đừng ham tấn công quá mà quên kẻ địch đang tương kế tựu kế tương ứng với trận đấu tại giải cá nhân toàn quốc năm 1994 khi Hứa Ngân Xuyên cầm tiên đấu với Triệu Quốc Vinh ngày 15/10 với thế trận Thuận Pháo trực Xa cao tả Pháo đối hữu hoành Xa.
-
20-12-2012, 03:27 PM #396
Rât mong được xem video ván cờ chớp trận chung kết. Bác nào sưu tầm được post lên cho ae thưởng thức. Trong có vài phút mỗi bên thực hiện hơn 80 nước đi trong 1 ván cờ 2tỉ VND. Quả là những người có thần kinh thép. Chúng mừng HNX đã có năm 2012 thi đấu thành công.
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
HuaNganXuyen đã thích bài viết này
-
20-12-2012, 03:27 PM #397
Mình xin khẳng định là là mình ko nói Hứa đấu cờ vì tiền, mà ý là nếu đạt giải thưởng với số tiền lớn thì Hứa sẽ chăm sóc gia đình mình tốt hơn, do đó Hứa sẽ cố gắng làm việc này vì gia đình nhỏ của mình chứ ko phải vì bản thân. Đương nhiên, khi thi đấu cờ, một vị đại cao thủ như Hứa sẽ chỉ biết có cờ chứ ko quan tâm đến cái gì trước và sau đó!
-
20-12-2012, 03:42 PM #398
Giải này có 2 người bất bại. Hứa ngân xuyên bất bại được 2 tỉ. Triệu hâm hâm bất bại thì bị loại từ vòng bảng thật đáng tiếc.
-
20-12-2012, 03:55 PM #399
Đừng ham tấn công mà quên mất kẻ địch đang tương kế tựu kế <-- cái này thì tất cả các kỳ thủ đều biết đều áp dụng chứ chỉ riêng gì Hứa,sao người ta cứ thua mà Hứa cứ thắng, bác cứ nói chung chung 1 cách mơ hồ thế này chả có tý thuyết phục nào. Bác lấy 1 ví dụ ra cũng chẳng ăn nhập gì, Hứa có hàng nghìn ván cờ như thế. Nói chung là bác đừng nói Hứa áp dụng Kinh Dịch vào đây em nghe nói chối lắm.
Rồi sau bác lại nói Hứa đánh cờ vì gia đình ko phải vì bản thân. Nói chung là nản.
-
20-12-2012, 03:57 PM #400
14 năm trước, tôi đã có một cơ hội để chơi với cả HNX và Lu Qin.HNX là một người rất tốt, dễ gần gũi và rất khiêm tốn. Lu Qin khó gần. HNX sẵn sàng giải thích tất cả các câu hỏi cờ được đưa ra. Thành thật mà nói, tôi thấy Lu Qin phong cách là rất sắc bén, sắc bén hơn HNX. Nhưng sau nhiều năm, Lu vội vàng để giành chiến thắng, hoặc thiếu động lực, không sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài, muốn giành chiến thắng một cách nhanh chóng, không thắng thi` chơi ho`a, do đó, giảm tỷ lệ chiến thắng của ông.
Bích Quế Viên Bôi - Toàn quốc tượng kỳ quán quân yêu thỉnh tái !!!
Đánh dấu