Kết quả 11 đến 18 của 18
Chủ đề: Thư pháp !
-
12-04-2013, 04:41 PM #11
À nhớ rồi Trang tơ, cái kiểu viết này người Tàu hay ngồi ở China Town bày ra vỉa hè rồi dùng bút to, hòa mực kiểu gì đó thành kiểu sơn tường, lăn 1 cái là nét ra như tranh vẽ. Đây không phải là thư pháp thực sự, chỉ là mang tính hù dọa mà thôi ( hihi em bắt chước từ của Lâm Đệ huynh) Chỉ bán để treo trang trí trong nhà, không phải tác phẩm nghệ thuật thư pháp kiểu Trương Húc, Vương Hy Chi...như người ta vẫn nhắc đến.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
12-04-2013, 05:23 PM #12
-
12-04-2013, 09:06 PM #13
Trang coi thế nào rồi tự so sánh nhé Tôi cũng không rành lắm
-
12-04-2013, 10:16 PM #14
@ Chú Lâm: Cháu thì không biết gì hết, chứ chưa nói đến là rành. Hihi
Nhưng nhìn sơ qua với con mắt ngu muội thì cháu thấy nó khác nhau khá nhiều, ở chữ có hình con rắn không biết có phải thư pháp viết bằng phần mềm máy tính không nữa..
-
12-04-2013, 10:56 PM #15
@Lâm. Thì bác cứ nói "bừa" lên
anh em vừa đọc vừa học hỏi.
Mình có một cái nghe nói do ông hội chủ hội thư pháp tại Sài Gòn viết. Viết tiếng Việt, NhạcHoa chê trước rồiAnh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
13-04-2013, 12:23 AM #16
Bức đầu tiên của Lâm Đệ huynh chia sẻ là của thư pháp gia Ngô Cư, đời nào không rõ nhưng nó nằm trong quyển Quốc Họa-Thư Pháp Trung Hoa nhà em. Nội dunglà 4 câu thơ :
Kiều bạn thuỳ dương hạ bích khê
Quân gia nguyên tại bắc kiều tê
Lai thời bất tự nhân gian thế
Nhật noãn hoa hương sơn điểu đề.
Chữ ông này cũng không ghê lắm, xem của mấy ông khác còn ko nhìn ra chữ gì cơ hiTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-04-2013, 03:17 AM #17
Oa chà chà Soi thế này mới là dân thứ thiệt .Chỉ một cú com này thôi đã đủ để tôi ngưỡng mộ cậu lắm rồi .Gọi ra tận nguồn tận gốc phải có một học thuật thế nào chứ ! Nói chuyện với cậu thú vị quá .Chán nhất là các ông đi dùng gu gồ để soi vừa nhạt nhẽo vừa hời hợt bởi nó là một thứ kiến thức chết cứng, kiến thức có đuợc do chuột thì cũng không đáng quan tâm là mấy .Kiến thức trải nghiệm rất thú vị nó nói lên sự lọc lõi từng trải trong học thuật .Mỗi lần nói chuyện với các ông Gió Kt hay CKD 6789 cả cậu nữa về nghề chơi Tôi đều học đuợc một cái gì tuyệt vời đến độ giữa trưa nhưng cũng phải đi uống rượu
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet đã thích bài viết này
-
14-04-2013, 02:53 AM #18
Chả có hoc thuật gì đâu Lâm huynh, lâu lâu mới gặp hên thấy đúng bức họa mình đọc rồi he he, phải tóm lấy ngay lấy le chứ. Còn như bình thường để bảo phân biết cuồng thảo với trẻ con viết bậy cũng đố mà nói được.
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 14-04-2013 lúc 03:34 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Thư pháp !
Đánh dấu