Kết quả 1,881 đến 1,890 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
25-04-2013, 12:30 PM #1881
Đôi khi niềm vui đến thật là đơn giản.. Một chuyến công tác "xa nhà" 2 ngày cho mình 1 ngày đi làm được ngủ nướng cho xưng mắt
. Vui khi mình có thể gặp lại những người bạn lâu ngày chưa gặp , vui khi được thăm lại nơi mà lâu rồi chưa tới, hơi 1 chút phân vân khi ở đó có ai đó không muốn nhìn thấy mặt mình, buồn 1 chút và phân vân 1 chút nhưng rồi cũng quyết định rằng chẳng đâu tốt hơn ở đó.. Và rồi 20k thẻ vina đủ cho mình gọi điện hò hẹn
, 200k công tác phí đủ để trả tiền cafe, chỉ tiếc một điều 2 ngày là hơi ngắn ngủi
.. Tận hưởng ly cafe lâu ngày chưa uống,.. ấm trà mời các huynh đệ và bữa cơm trưa hứa hẹn sẽ rất ngon do Map Ú mama nấu...
-
25-04-2013, 12:37 PM #1882
Hôm trước anh ngủ mơ thấy Trang tơ đi bộ đội mà,lâu ngày ko gặp thấy hắn đen hơn,rắn chắc hơn,và nói năng cũng bỗ bã hơn...
Ko biết có là thật kota??
-
25-04-2013, 11:26 PM #1883
Tôi đã có dịp cám ơn ông Chiến quẩy rồi .Theo như ông 6789 nói ông này cao 1.80 nặng gần trăm kí .Hấp dẫn quá ! chị em phụ nữ thấy ông tất phải mê mẩn, ông như một thứ trái cây vừa chín tới ngó thấy là thèm
Cũng khá lâu mới thấy Trang viết ở đây ,tình duyên chắc xuôi chèo mát mái, còn có người khác không muốn nhìn mặt mình thì mình là em cứ đến chào hỏi vui vẻ ,một vài lần lạnh lùng rồi cũng thôi chứ ai mà muốn giữ mãi nặng nề trong lòng .Huống hồ người ấy tính cũng vô tư hồn nhiên mà lo gì .Bạn bè cũng như tô phở phải có ớt tiêu hành tỏi đủ thứ gia vị cay đắng ăn mới ngon chứ êm đềm toàn bánh với nuớc không bố ai nuốt nổi
-
25-04-2013, 11:51 PM #1884
Các bác mở topic gì tôi vào tán láo cho vui, Vừa ăn no cờ từ hai giải Maoson và Maria rồi!
-
25-04-2013, 11:55 PM #1885
Bác Phong_Alent đi chơi mãi chán nên về HN rồi à? Hôm trước về hội Đồng Phù chờ bác mãi mà không thấy tới! À mà lúc nào e ta TLKĐ bác phải khao màu nick mới đấy nhé, chúc bác đóng góp được nhiều cho anh em làng cờ.
-
26-04-2013, 12:21 AM #1886
Hôm nay đi uống cafe với vài thằng bạn thời đại học. Bây giờ tụi nó làm sếp hết rồi thu nhập 3-4 chục triệu/tháng. Thế mà đứa nào cũng than thấy tội. Số là tụi nó mua nhà ở Sài Gòn còn thiếu nợ nhiều quá. Lương làm nhiêu trả lãi ngân hàng + chi phí vợ con = hết. Với cái nhìn của người miền quê con cái lên SG học hành làm việc rồi mua nhà ở lại là người thành đạt. Thế nhưng phải là người trong cuộc thì mới thấy nỗi lo, nỗi khổ... Mong cho những đứa có chí như bạn mình sớm vượt qua khó khăn cơm áo gạo tiền.
Bận lòng chi nắm bắt
-
26-04-2013, 12:21 AM #1887
Đi xa vẫn nhớ những người thân thiết ở clb anh em đó Nghiên ah! Giải Đồng Phù ở đó xem 1 ngày, hôm 13 âm lịch được mời ăn cỗ ở đó nhưng không qua được.
-
26-04-2013, 11:15 AM #1888Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
26-04-2013, 04:52 PM #1889
Còn hàng muôn nghìn cái kiểu thế nhưng đấy bác Dê ạ, giả như có một đại điền chủ than rằng:
"Ôi, nếu cả cái chốn bình nguyên hoang mạc kia là của ta thì hay biết mấy, chứ có mỗi thế này thì chán thế không biết !"
Bác là bậc chí thiền chắc hiểu rằng cả cái cõi sa bà này làm gì có ai không khổ !, riêng tôi thì thương hết thảy chúng sinh, nhưng cũng có lúc phải than rằng: "đáng kiếp"!.
-
26-04-2013, 05:19 PM #1890
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu