Kết quả 11 đến 18 của 18
Chủ đề: Mặt Chữ Điền 田
-
01-05-2013, 01:13 AM #11
Huynh chưa nói đệ đã tin rồi, có gì mà huynh nói đệ ko tin ha ha, vì đệ nhận huynh làm sư phụ để mình được làm ngộ không mà. Bác kt quá dêc thương, ai cũng phải mến còn kiến thức thì có lẽ chỉ sau 1 ng quanh đây.
Em đang muốn viết 1 bài có tựa đề the ultimate secret of the Time Keeper - bí mật của vị thần thời gian hihi nhưng nó dài quá, phải hôm nào thật siêng mới viết đc vì độ này ham tập guitar cổ điển. Nội dung cũng là tổng hợp từ các video phim khoa học nói về sự nhăn nheo của thời gian trong vũ trụ. Mấy hôm nay nằm ngủ mà cứ cố cảm giác về sự đúng đắn của nó mà không thấy đạt gì cả. Thời gian quá ảo.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
01-05-2013, 01:59 AM #12
Có lần tôi nghe Nhachoa nói là ý thức là kết quả của những vật vô thức như là bụi của các ngôi sao. Như nhachoa, hồi đó tôi sợ mình chết đi không có cơ hội biết được những thứ mình muốn biết, nhưng bây giờ tôi không sợ nữa vì tôi chắc là khi tôi trở thành cát bụi, tôi vẫn còn cơ hội thành một phần của ý thức trong tương lai
Về hạt Higgs thì khoảng tháng trước mấy ổng nói là chắc là có, cơ hội là 99.9% lận.
Còn về không gian và thời gian thì hình như người ta đang đứng ở một mức hiểu biết mới. 3 hôm trước có research paper cho biết là vận tốc ánh sáng không cố định như Einstein nói vì không gian không phải là không! "không, không, không tôi không còn tôi không còn yêu em nữa" hehehe
Tôi sẽ chờ bài thần thời gian của nhachoa. Sắp có bài hay rồi đây.
-
01-05-2013, 02:30 AM #13
chết mẹ mấy cha vật lý gia rồi
Nguyên bài tại đây... tin nóng hổi
http://www.telegraph.co.uk/science/s...no-result.html
thú vị là nhà vô đich cờ Vua thế giới, kiêm toán học gia và triết gia, Emanuel Lasker đã có cãi với Einstein (hai người là bạn khá thân với nhau) là "đâu ai biết vận tốc ánh sáng được vì chưa thể nào có khoản không thật sự là không có gì". Einstein có bàn về cái này một ít khi viết tựa cuốn sách tiểu sử của Emanuel Lasker. Được Einstein viết tựa cho, khoái thật !!Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
01-05-2013, 03:36 AM #14
Cái vụ nhanh hơn ánh sáng đã được rất nhiều lần nhắc đến. Cái này không nghiêm trọng bằng chính vận tốc của ánh sáng không cố định.
Nhanh hơn ánh sáng chỉ phá lệ theo kiểu một thằng không tuân lệnh. Còn ánh sáng không cố định là phá lệ theo kiểu nguyên một hệ thống phá lệ! Trầm trọng lắm bác Gió ơi. Tôi chưa cho nguồn vì tôi muốn đợi thêm xem giấy research paper này bị đánh đỗ không.
-
01-05-2013, 03:59 AM #15
Bộ hồi xưa học physics sao mà rành vậy cha ?
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 01-05-2013 lúc 04:06 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
01-05-2013, 05:01 AM #16
-
01-05-2013, 05:43 AM #17
@Gió
Có thời tôi cũng mê physics lắm, nhưng đi sâu thêm chút thì tôi thấy chán nên thôi hehehe
@bác Thợ Điện
Chắc là may mắn nên vô chiêu thành hửu chiêu bác ơi. Tôi chỉ nghe Dalailama thuyết có một lần thôi trên Netflix hehe. Xem loại này không phải như xem các thứ khác được phải lâu lâu suy ngẫm xem mình có duyên thu nạp không thôi hehehe.
-
03-05-2013, 11:49 AM #18Trắc Nhiệm Nhân Cách
Nhân việc bác K nhắc tới Dalailama, mình xin gởi bài này cho mọi người đây.
Bài này được một người bạn gởi cho mình lâu lắm rồi, nhưng đúng lắm. Các bác và quý anh em thử đi sẽ biết.
Điều kiện là phải thành thật với chính lòng mình, trả lời 1 cách nghiêm túc, không đùa giỡn, hay hoặc cho qua loa thì không đúng đâu. Không được xem kết quả trước khi làm trắc nhiệm.
Mở File đính kèm ra xem rồi làm theo lời họ chỉ dẫn. Mình test thử thấy khá đúng.
Have FunLần sửa cuối bởi Tontu, ngày 03-05-2013 lúc 01:04 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Mặt Chữ Điền 田
Đánh dấu