Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Sơn - Thủy Đại Chiến (HOT)
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 25
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    245
    Post Thanks / Like

    Mặc định Sơn - Thủy Đại Chiến (HOT)

    Sơn Thủy Đại Chiến
    (Thủy Tinh Quân - La Anh Đức Vs Sơn Lão Đầu Bùi Tấn Lực)

    - Ngày xửa ngày xưa, àh không, ngày nảy ngày nay mới đúng. Nước Đại Việt ta được thống trị bởi hai thế lực hùng mạnh mà ai cũng phải khiếp sợ. Đó là, Vua của núi rừng – Sơn Tinh, thông minh thần võ, đẹp trai phong độ, tuổi trẻ tài cao, nội lực phi phàm, quả không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, cộng với bản thân cần cù nhẫn nại thì sau một thời gian ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc (núi Bà Đen -Tây Ninh) công lực gia tăng liên tục, cuối cùng đã luyện thành tuyệt kỹ thần công.

    - Núi Bà bây giờ đã trở nên chật chội không còn đủ chỗ cho một tài năng lớn, vì thế Sơn Tinh đã quyết định hạ sơn, cưỡi ngựa vác đao vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng.

    - Mãnh hổ hạ sơn chẳng khác nào con thú hoang nhốt chung với bầy cừu, toàn bộ dê gà bò vịt đều bị làm thịt sạch sẽ. Với sự xuất hiện đó, sự cân bằng của tự nhiên có nguy cơ bị phá vỡ. Không thể làm ngơ trước cảnh lầm than của cư dân đồng bằng, chúa tể của đại dương, Thủy Tinh Quân – La Anh Đức (đại ca Phan Thiết) đã không thể ngồi yên đứng nhìn sự lộng hành của cọp dữ làm bao gà vịt phải lên dĩa, nên đã gửi khiêu chiến lệnh bài đến Sơn Tinh, có cả Anh Hùng Thiếp cho các cao thủ Võ Lâm gần xa.Với phong độ đỉnh cao cùng với sự tự tin có thừa của mình, Sơn Tinh - Bùi Tấn Lực đã chấp nhận ngay lời thách đấu. (Thư khiêu chiến như 1 mũi tên đâm thẳng vào lòng tự ái của cọp tinh)

    - Sơn - Thủy đại chiến, chấn dộng làng cờ, hứa hẹn một cuộc long tranh hổ đấu kinh thiên động địa, cơ hội ngàn vàng cũng đã đến, cùng với sự vắng mặt của nhà cái LDTK (do bận đi lên núi chăn cọp - khi về chắc còn lại bộ xương). Nhận thấy cả ba yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều đã hội đủ, nhà cái William Nam đã nhanh chân đứng ra tổ chức sự kiện trọng đại này. (toàn bộ khâu tổ chức sự kiện, biên tập nội dung, xử lý hình ảnh, hậu kỳ, biên bản ván đấu sẽ do Đông Phương Thất Bại namdeptrai18 và Lạc Mất Quần đại hiệp dark_blue đích thân đảm trách.

    - Thời gian trận quyết đấu diễn ra nếu không có gì thay đổi sẽ được tiến hành vào một buổi chiều đẹp trời ngày 23/03/2010 lúc 15h tại nơi hết sức đặc biệt, đó là Nhật Nguyệt Các; Địa chỉ: G2 G4 đường Trường Sơn
    , Phường 15, Quận 10
    Điện thoại: (08)8642647 ngay góc đường Đồng Nai và Trường Sơn.
    http://thodia.vn/cafe-nhat-nguyet-1-...-chi-minh.html
    , nơi có các vì tinh tú cùng quan sát trận ác chiến (café vỉa hè).

    - P/s: Thông báo trên thay cho Anh Hùng Thiếp, kính mời các cao thủ cùng đến làm trọng tài.
    Lần sửa cuối bởi namdeptrai18, ngày 23-03-2010 lúc 01:56 PM.
    Hồi trước anh đẹp trai lắm... bây giờ đỡ nhiều rồi.
    http://namdesign.vn
    Email:hoangnam_nguyen18@namdesign.vn

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi namdeptrai18 Xem bài viết
    Sơn Thủy Đại Chiến
    (Thủy Tinh Quân - La Anh Đức Vs Sơn Lão Đầu Bùi Tấn Lực)

    - Ngày xửa ngày xưa, àh không, ngày nảy ngày nay mới đúng. Nước Đại Việt ta được thống trị bởi hai thế lực hùng mạnh mà ai cũng phải khiếp sợ. Đó là, Vua của núi rừng – Sơn Tinh, thông minh thần võ, đẹp trai phong độ, tuổi trẻ tài cao, nội lực phi phàm, quả không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, cộng với bản thân cần cù nhẫn nại thì sau một thời gian ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc (núi Bà Đen -Tây Ninh) công lực gia tăng liên tục, cuối cùng đã luyện thành tuyệt kỹ thần công.

    - Núi Bà bây giờ đã trở nên chật chội không còn đủ chỗ cho một tài năng lớn, vì thế Sơn Tinh đã quyết định hạ sơn, cưỡi ngựa vác đao vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng.

    - Mãnh hổ hạ sơn chẳng khác nào con thú hoang nhốt chung với bầy cừu, toàn bộ dê gà bò vịt đều bị làm thịt sạch sẽ. Với sự xuất hiện đó, sự cân bằng của tự nhiên có nguy cơ bị phá vỡ. Không thể làm ngơ trước cảnh lầm than của cư dân đồng bằng, chúa tể của đại dương, Thủy Tinh Quân – La Anh Đức (đại ca Phan Thiết) đã không thể ngồi yên đứng nhìn sự lộng hành của cọp dữ làm bao gà vịt phải lên dĩa, nên đã gửi khiêu chiến lệnh bài đến Sơn Tinh, có cả Anh Hùng Thiếp cho các cao thủ Võ Lâm gần xa.Với phong độ đỉnh cao cùng với sự tự tin có thừa của mình, Sơn Tinh - Bùi Tấn Lực đã chấp nhận ngay lời thách đấu. (Thư khiêu chiến như 1 mũi tên đâm thẳng vào lòng tự ái của cọp tinh)

    - Sơn - Thủy đại chiến, chấn dộng làng cờ, hứa hẹn một cuộc long tranh hổ đấu kinh thiên động địa, cơ hội ngàn vàng cũng đã đến, cùng với sự vắng mặt của nhà cái LDTK (do bận đi lên núi chăn cọp - khi về chắc còn lại bộ xương). Nhận thấy cả ba yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều đã hội đủ, nhà cái William Nam đã nhanh chân đứng ra tổ chức sự kiện trọng đại này. (toàn bộ khâu tổ chức sự kiện, biên tập nội dung, xử lý hình ảnh, hậu kỳ, biên bản ván đấu sẽ do Đông Phương Thất Bại namdeptrai18 và Lạc Mất Quần đại hiệp dark_blue đích thân đảm trách.

    - Thời gian trận quyết đấu diễn ra nếu không có gì thay đổi sẽ được tiến hành vào một buổi chiều đẹp trời ngày 23/03/2010 tại nơi hết sức đặc biệt, đó là Vọng Thiên Các, nơi có các vì tinh tú cùng quan sát trận ác chiến (café vỉa hè).

    - P/s: Thông báo trên thay cho Anh Hùng Thiếp, kính mời các cao thủ cùng đến làm trọng tài.
    Kiểu này em tiêu nhiêu hơn muối rồi. Có ai theo mình để lấy tự tin quyết chiến không . Anh Hòa, Anh Thực, NDTS, vinhphutai ... oi .... cứu em với

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    148
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dauyeu1310 Xem bài viết
    Kiểu này em tiêu nhiêu hơn muối rồi. Có ai theo mình để lấy tự tin quyết chiến không . Anh Hòa, Anh Thực, NDTS, vinhphutai ... oi .... cứu em với
    ok,liên hệ a gấp truyền cho" Tượng Kỳ MÍT TRUNG BÍ KÍP"
    Life is too short.Don't make it shorter.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nhất đại tôn sư Xem bài viết
    ok,liên hệ a gấp truyền cho" Tượng Kỳ MÍT TRUNG BÍ KÍP"
    Tối nay anh có online YH không ... nếu có thì truyền cho em nhé

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có ai biết tiểu sử của Sơn Lão Đầu Bùi Tấn Lực không nào? Nếu ai biết xin cho tại hạ hiểu thêm 1 chút nha ... Nghe đâu công lực cao thuộc hàng dữ dằn của Núi Bà Đen ...

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    148
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dauyeu1310 Xem bài viết
    Tối nay anh có online YH không ... nếu có thì truyền cho em nhé
    ok em,có j pm cho anh nha.
    Life is too short.Don't make it shorter.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Kỳ Hội Quán
    Bài viết
    481
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dauyeu1310 Xem bài viết
    Có ai biết tiểu sử của Sơn Lão Đầu Bùi Tấn Lực không nào? Nếu ai biết xin cho tại hạ hiểu thêm 1 chút nha ... Nghe đâu công lực cao thuộc hàng dữ dằn của Núi Bà Đen ...
    hầy dà dà... Thủy Tinh Quân La Anh Đức công lực cũng có thua kém gì ai đâu
    -•- dark_blue -•-

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    245
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dauyeu1310 Xem bài viết
    Có ai biết tiểu sử của Sơn Lão Đầu Bùi Tấn Lực không nào? Nếu ai biết xin cho tại hạ hiểu thêm 1 chút nha ... Nghe đâu công lực cao thuộc hàng dữ dằn của Núi Bà Đen ...
    Bùi công tử(VDV năng khiếu trọng điểm Tây Ninh học cờ từ nhỏ,có lòng say mê, chịu khó học hoỉ nhưng công lực vẫn giẫm chân tại chỗ.Cho đến 1 ngày (quả ông trời không phụ kẻ có lòng)gặp được quế nhân , người đó không ai khác là đệ nhất cao thủ cờ độ núi Bà Tây Ninh-Hổ Đầu Đại Sư Minh Dũng.
    Thầy nào trò nấy Nùi công tử cũng là 1 chuyện gia chăn gà ở núi Bà,đã từng chém ngã ngựa nhiều cao thủ để kiếm cafe uống cho đỡ ghiền.Cũng nhờ đó mà công lực gia tăng liên tục.
    -Nhưng có 1 điều thú vị là sở trường không phải là sát chiêu cực cao mà là Ngầu Lôi Tâm Pháp(Ngầu Lôi là Ngồi Lâu) khiến đối phương bao phen khiếp sợ phải cởi giáp quy hàng.
    - Khai cục hay cưỡi ngựa phóng đao(phản cung mã) rất khí thế, nhưng khi phóng hụt là lại giở chiêu Ngầu Lôi ra liền.Bài bản thì không cao nhưng bố cục giang hồ lại rất khá,(được thừa hưởng từ sự phụ)nên có lối đánh xé sách cực kỳ khó chịu.
    chỉ biết nhiu đó, anh em nào biết gì thì thông tin thêm.
    Hồi trước anh đẹp trai lắm... bây giờ đỡ nhiều rồi.
    http://namdesign.vn
    Email:hoangnam_nguyen18@namdesign.vn

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không biết BTC sắp xếp lịch thi đấu và địa điểm ở đâu chưa. mau thông báo cho 2 kì thủ và đông đảo người hâm mộ biết để thu xếp công việc đến tham dự cho hoàng tráng

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    245
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dauyeu1310 Xem bài viết
    Không biết BTC sắp xếp lịch thi đấu và địa điểm ở đâu chưa. mau thông báo cho 2 kì thủ và đông đảo người hâm mộ biết để thu xếp công việc đến tham dự cho hoàng tráng
    địa điểm đã được cập nhật ở trên.Mau mau mài dao đi anh
    Hồi trước anh đẹp trai lắm... bây giờ đỡ nhiều rồi.
    http://namdesign.vn
    Email:hoangnam_nguyen18@namdesign.vn

Sơn - Thủy Đại Chiến (HOT)
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68