Kết quả 1 đến 10 của 88
-
25-03-2010, 01:14 AM #1
''Vô miện chi vương'' Vũ Huy Cường
Qua bài viết '' một nhân cách sáng'' của bạn Lưu Gù ,đã cho chúng ta biết nhiều về tính cách anh cũng như ''kì lộ'' của anh .Nhưng có một điều ít bạn biết rằng ,anh chính là vua cờ độ của đất Hà Thành ,cũng không ngoa khi ví ''nam Trần Quới bắc Huy Cường ''.Để trở thành huyền thoại của làng cờ Hà Nội như hôm nay,anh đã phải vượt qua hàng trăm trận cờ giang hồ kinh điển.Hầu hết những danh thủ lão làng ,như Ngô Quang Dương , Hồng Quán trọ ,Lợi gạo ,Khôi khèo bị anh chấp 3 tiên mà vẫn đại bại dưới tay anh.Đặc biệt khoảng nhửng năm 96 , anh đã chấp Long ''bác sĩ '' một cao thú nổi danh cúa Đà Nẵng 1,5 tiên ,sau trận thắng này anh thực sự khẳng định vị trí số một cúa mình . Anh lại thực sự gây sốc cho làng cờ Hà nội ,khi anh chấp Nghĩa cao thũ số 1 Thái Bình 2 tiên mà vẫn thắng dễ dàng .Những năm sau này ,trước khi từ bó cờ giang hồ ,anh lại thêm một lần gây sốc thực sự khi chấp Liếu Thăng ba tiên ,mà vấn dế dàng chiến thắng ,theo tôi ngoài anh ra thí không ai chấp được kể cả Bảo thái bình .Mong rằng bạn nào biết thêm những giai thoại về anh xin hãy bố xung ,đế khắc họa rõ nét hơn về một huyền thoại sống ,niềm tự hào của làng cờ Hà Nội.
-
25-03-2010, 10:14 AM #2
"Nam Trần Quới bắc Huy Cường" ! Bố này đúng là lộng ngôn, một bước tới giời.
Xin vái các bố Tràng An cả nón, nhé.
-
25-03-2010, 10:18 AM #3
Anh Cường sức cờ so với Làng cờ Hà Nội xếp hàng "Trung tướng" (trích Trung_cadan) nhưng sức chấp cờ chỉ kém hàng "Đại tướng" chút ít.
Nhưng duy trì kiểu cờ giang hồ nhiều cũng ảnh hưởng đến đánh giải không ít. Cờ độ chấp sâu lúc nào cũng phải coi đối thủ là gà, đưa vào xô xát đọ sức nghĩ. Điển hình là những giải nội bộ ở Hà nội, khi các đối thủ nắm được tủ của nhau thì anh Cường cứ gặp hàng tướng sức nghĩ ngang phân hoặc thấp hơn chút xíu rất hay gục.
Nhưng tôi vẫn thích cách chơi của anh Cường, có độ quái trong độ nhưng phân độ không bao giờ "lò ăn chặt" dám chơi dám chịu. Hi vọng anh gặp may mắn trong cuộc sống, thu nhập không dựa vào cờ độ để có thời gian chuyên sâu vào nghiên cứu những trận mới có chiều sâu chứ cứ thuận pháo với trung pháo vào Phương Trang, đi quốc tế thì thiệt thòi lắm. Gì thì gì giờ anh cũng là tuyển thủ QG rồiTa bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn
-
25-03-2010, 12:51 PM #4
Chấp Liễu Thăng 3 tiên mà thắng??nghe đã thấy bốc phét
-
25-03-2010, 02:08 PM #5Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn
-
25-03-2010, 02:14 PM #6
Việc anh Cường chấp Thăng 3 tiên là có thật .
Giờ thì tiên rưỡi độ to chắc gì Thăng đã dám cầm cây .
Quang Vĩnh Phúc bị chấp 3 tiên ở Hoàng cầu , 500k 1 ván thì Quang tiên sinh vẫn nộp như đúng rồi mà , toàn đỡ thuận pháo mới sợ!!!
Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi
-
25-03-2010, 02:15 PM #7
@ Chủ topic : Bài 1 nhân cách sáng là của bé trung_cadan không phải của bé luugu ạ
!!!
Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi
-
25-03-2010, 03:15 PM #8
"Nam Trần Quới Bắc Huy Cường" : câu này có vẻ hơi khập khiểng rồi.
-
25-03-2010, 03:41 PM #9
Bác này hơi quá lời, theo nhận xét của các vị lão làng thì trong làng cờ vn bây giờ chưa có ai sánh ngang được với "nhất bộ đăng thiên" Trần Quới cả.
Nghe bác kể như vậy sao hong rủ anh Cường vào đất Sài Gòn đánh độ nhỉ, trong này đánh nhiều lắm, tầm mấy quán cóc nhà mình ở ngoại thành thôi cũng đã 500k/ván rồi.
P/s: không biết phát ngôn như vậy có bị ban nick hong đây, mình sợ mod trung_ca gì đó quá, hix...Lần sửa cuối bởi bamby084, ngày 25-03-2010 lúc 03:45 PM.
-
25-03-2010, 03:50 PM #10
Nói như bạn mới là quá lời.
Đồng ý Trần Quới được ca ngợi cũng như được kỳ hữu suy tôn là nhất độ thăng thiên. Nhưng mà đến bây giờ chưa ai sánh bằng thì nực cười,
Người Việt Nam duy nhất trong lịch sử có thế đứng nhất trong một giải đấu tầm cỡ thế giới có Người Trung Quốc là Nguyễn Thành Bảo, thậm trí kể cả đến bây giờ nếu nhắc lại Hồng Trí có khi vẫn còn thấy xấu hổ vì đã để thua Bảo trong ván quyết định đó. Chính Bảo Thái bình mới là kỳ thủ bậc nhất Việt Nam trong vòng 100 năm qua.Lần sửa cuối bởi BinhNhat, ngày 25-03-2010 lúc 03:55 PM.
Ta đang sống thử đời kẻ khác
Nhồi nhét đại hồn ta vào xác lạ
Tội nghiệp thân ta hóa mất hồn
''Vô miện chi vương'' Vũ Huy Cường
Đánh dấu