Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
''Vô miện chi vương'' Vũ Huy Cường - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 88
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    tp hcm
    Bài viết
    140
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nếu xét về thành tích thì Thành Bảo nhiều hơn Trần Quới thật nhưng chúng ta cũng nên nhìn lại là Thành Bảo hoàn toàn có điều kiện hơn so với thế hệ Trần Quới .Trần Quới ít có cơ hội thi đấu quốc tế và rèn luyện sách vở hơn, huống chi là phần mềm máy tính, ai cũng có cái hay riêng cùa họ.Nếu Trần Quới không mất sớm thì có lẽ Cờ tướng Vn không dừng lại ở hcv Bạc thế giới âu...(đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của em thôi ):d

  2. #12
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    65
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi BinhNhat Xem bài viết
    Nói như bạn mới là quá lời.
    Đồng ý Trần Quới được ca ngợi cũng như được kỳ hữu suy tôn là nhất độ thăng thiên. Nhưng mà đến bây giờ chưa ai sánh bằng thì nực cười,
    Người Việt Nam duy nhất trong lịch sử có thế đứng nhất trong một giải đấu tầm cỡ thế giới có Người Trung Quốc là Nguyễn Thành Bảo, thậm trí kể cả đến bây giờ nếu nhắc lại Hồng Trí có khi vẫn còn thấy xấu hổ vì đã để thua Bảo trong ván quyết định đó. Chính Bảo Thái bình mới là kỳ thủ bậc nhất Việt Nam trong vòng 100 năm qua.
    Bảo Thái bình nào vậy bạn? tôi nghe nói Nguyễn Thành Bảo quê Nam Định mà?
    Chứng minh: http://forums.xiangqiclub.com/index.php?showtopic=2769
    http://www.nld.com.vn/161529P0C1026/...ch-lang-tu.htm
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1...nh_B%E1%BA%A3o
    Lần sửa cuối bởi TrinhThanhMinh, ngày 25-03-2010 lúc 04:30 PM.
    Tham, sân, si là cội nguồn của mọi đau khổ.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ý của tôi muốn trình bày:
    Chúng mình khen ai cũng vậy thôi, nhưng phải công bằng
    Khen người đã khuất thì cũng phải công bằng với người còn sống chứ. Mà xét đến cùng thì những người như Bảo, Thanh Minh, A sáng, Vũ Quân, Đào Cao Khoa..v..v cống hiến nhiều cho nền Cờ Tướng nước nhà hơn danh thủ Trần Quới chứ phải không ạ
    Ta đang sống thử đời kẻ khác
    Nhồi nhét đại hồn ta vào xác lạ
    Tội nghiệp thân ta hóa mất hồn

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    50
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ý kiến nói Trần Quới khó ai sánh kịp là không phải của tôi, nếu bạn ở Sài Gòn thì cứ hỏi Lê Thiên Vị hoặc Hoàng Đình Hồng ấy thì sẽ rõ sự tình. Vấn đề của chủ topic ở đây là "Nam Trần Quới, Bắc VHC" thì tôi thấy hơi khập khiễng thôi.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thì ra là vậy.
    Vậy thì bạn có thể hỏi: Lê Thiên Vị hoặc Hoàng Đình Hồng là nếu đánh độ với sức cờ của Trần Quới thời điểm đó đánh với Bảo "Thái Bình" (Bảo chấp 1,5 tiên) thì liệu (Xin lỗi vong hồn anh Trần Quới) có chịu nổi không.
    Ta đang sống thử đời kẻ khác
    Nhồi nhét đại hồn ta vào xác lạ
    Tội nghiệp thân ta hóa mất hồn

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    khi so sánh các kỳ thủ nên coi bối cảnh thời gian họ sống
    khi dó mới khách quan dược
    nhưng nói câu so sánh như bạn chủ topic theo mình là quá chủ quan
    thử hỏi nếu kỳ thủ TRẦN QUỚI còn sống và dược tiếp thu những biến mới trong cờ,sw,..
    thì mình nghĩ thần tượng của bạn chạy theo xem ra hơi khó !!!

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    50
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn so sánh khập khiểng quá, hai thời đại khác nhau,2 điều kiện khác nhau thì sao lại so sánh được, ví như "Hồ Vinh Hoa vô địch Trung Quốc lúc 15 tuổi thì tại thời điểm đó có chịu nổi Hứa Ngân Xuyên 1,5 tiên hong". Tôi chắc là hong nhưng người ta vẫn ca ngợi HVH là 100 năm mới có 1 người đó thôi. Bây giờ điều kiện đầy đủ,software mạnh, các khai cuộc đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu TQ còn sống đến thời điểm này thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    63
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi BinhNhat Xem bài viết
    Thì ra là vậy.
    Vậy thì bạn có thể hỏi: Lê Thiên Vị hoặc Hoàng Đình Hồng là nếu đánh độ với sức cờ của Trần Quới thời điểm đó đánh với Bảo "Thái Bình" (Bảo chấp 1,5 tiên) thì liệu (Xin lỗi vong hồn anh Trần Quới) có chịu nổi không.
    Anh Cường KL phong độ cũng thất thường lắm.Nhưng dạo này anh chăm chỉ rèn cờ nên việc vào ĐTQG của anh là rất xứng đáng.Anh cũng nỗ lực rất nhiều.Bên cạnh đó đánh độ với anh Cường hầu như đối thủ đều run tay.Tôi đi xem anh Cường đánh độ nhiều thấy anh......toàn thắng.Đánh với bác Phùng Quang Điệp thì ngang ngang nhau,chưa thấy bác Cường thắng mà cũng chưa thấy bác Thua.Cờ bác Cường đợt bác xuống nhất là mỗi lần ra Hoàng Cầu thì thấy bác......trốn đi đánh binh xập xám.Nhưng chúc mừng bác Cường đít mụn đã ăn lương tuyển QG
    Just do it

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mọi so sánh đều khập khiễng , nhưng anh Vũ Huy Cường sau khi là quý quân quốc gia đã chính thức đứng lên hàng đại tướng Hà Thành .

    Xét về phân độ chấp ngoài bắc anh Cường chấp ngang ngửa anh Bùi Dương Trân , mà anh Bùi Dương Trân độ chấp thì cao thôi rồi !!!

    Anh Trần Quới xét về cờ được sánh như 1 thiên tài , nhưng Nguyễn Vũ Quân sau này chứng tỏ được đẳng cấp của mình trên bình diện quốc tế , xét những yếu tố như vậy thì Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân mới là hàng đầu Việt Nam trong thời gian qua !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #20
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    85
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hứa ngân xuyên đánh hay nhưng chưa chắc đã đi vào dòng lịch sử như hồ vinh Hoa và Dương quan lân
    chỉ sợ đời không thành danh vọng
    đâu sợ đời vắng bóng giai nhân

''Vô miện chi vương'' Vũ Huy Cường
Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68