Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Phong thủy tuyệt địa
Threaded View
-
29-07-2013, 01:38 AM #5
Cháu từng được biết sơ sơ Bành Đức Hoài qua Tôn Tử Binh Pháp. Trong đó có trích đoạn mỗi mình lão Bành ủng hộ Mao xuất quân trong cuộc chiến Triều Tiên, cứ đổ quân chí nguyện theo chiến thuật "lấy thịt đè người" rất man rợ... Đọc thấy hùng tâm, sảng khoái nhưng nghĩ tới khía cạnh nhân đạo không khỏi ghê rợn. Đúng là "nhất tướng công thành vạn cốt khô", nhưng làm việc lớn phải như vậy... Người lãnh đạo mà có cái "nhân" của đàn bà thì vứt, khác gì Hạng Vũ. Chí khí lão Bành tuy có ok, nhưng cáo, thỏ hết thì cung tên xếp xó, đừng đi khác đường lối của "chúng nó". Bật sếp là không hay rồi, thức thời giống như Phạm Lãi, còn Văn Chủng phải kém 1 bậc. Lão Bành chưa hay lắm trong hiểu biết của cháu...hi
P/s: Theo cháu là chẳng phải phong thủy zì hết, tội không thức thời... cháu trẻ ranh bồng bột có cmt bậy bạ có zì các cụ cứ khai sáng , chỉ bảo giúp ạ
Cụ Thợ Điện: Cháu bây giờ rảnh, thích đọc một truyện đang hot cụ định tặng cháu lúc trước... xem trên mạng oải quá, mỏi mắt... tính cháu quê mùa lại còn lười nhác... cụ đừng ngần ngừ... Cái ống zòm trên avt là của cháu!!! Trẻ con nó nhớ dai lắm cụ ạ... heheLần sửa cuối bởi Thằng Tưng, ngày 29-07-2013 lúc 01:42 AM.
Phong thủy tuyệt địa
Đánh dấu