Tôi nhớ mãi cái cảnh Lý trưởng lồm cồm bò từ gầm giường thị hến nói với Quan Huyện rằng :

Lạy quan , quan xử lý công minh lắm , tội của thằng đàn ông có vợ rồi mà vẫn đi tòm tem vợ người khác thì chỉ phạt tiền, đánh đòn, xử tù chứ không bị tử hình được , không như cái bồ đựng thóc kia ( chỉ Thầy Đề trốn trong đó ) nó đòi xủ tử Hình!

He he he ......

( Thị Hến khi hẹn 03 ông Lý trưởng, Thầy Đề , Quan Huyện trong cùng 1 đêm đều hỏi rằng nếu Đàn ông có vợ rồi mà đi tòm tem với bà khác thì xử sao ? -- Trích đoạn vở Nghêu sò ốc hến )

Giống như mấy ông chả góp ích được gì cho làng Cờ , chơi cờ có khi chưa sach nước cản, nhưng cứ vào nào trích hết điều luật này, viện dẫn bộ luật kia .....tỏ vẻ hiểu biết , lại còn xưng mình là luật sư này nọ....để hù dọa AI ?

Các ông phải biết là cờ là trò chơi Dân Gian từ ngàn xưa để lại , vậy thì dân nó phải gian, cờ gian .......cho nên tôi mới nói là : Biết rồi , khổ lắm , nói nữa ........

Nhân đây tôi nói thật là bộ môn thể thao nào cũng .....thế cả . Ông tưởng cờ vua không..... chắc, đấy tôi đố Ông nào vào đấy mà nói...mà dọa....mà kiện ......mà cáo

Thôi 1 lần nữa đề nghị Mod đóng chủ đề này lại vì nói dài ....nói dại. Không có lợi cho cờ Tướng nói chung và các bộ môn khác nói chung.

Đây là diễn đàn cờ , thì nên bàn cái hay đẹp của cờ , còn nói phét rông dài mất thời gian của bạn đọc cả nước thì nên STOP !

Anduong