Kết quả 1 đến 10 của 50
Threaded View
-
14-11-2013, 12:28 AM #29
Đêm qua Mạnh thịt bò mơ được 1 giấc mơ đẹp.
" Đang ngủ bỗng thấy mình đang đi vào chốn bồng lai tiên cảnh cứ nghĩ là đã xa lánh hồng trần, đang tiếc vì lời yêu mới chỉ nói được mấy lần. Trong lúc trăn trở bỗng nghe thấy tiếng vọng ra từ bụi rậm gần đó
" chàng từ nơi nào tới đây"
Mạnh thịt bò đáp lại : ta đến từ Việt Nam
giọng nói bỗng trở lên ngọt ngào mang theo bao say đắm " chàng vào đây song tu cùng thiếp"
Mạnh thịt bò hớn hở : cứ để ta, để ta....
ai ngờ đó là DÊ Qúa thiếu hiệp cùng Tiểu Long Nữ cô nương đang luyện ngọc nữ tâm kinh. Tên DÊ Qúa nom ra còn phu phen còn hơn cả trong phim đang nằm thở như thằng sắp chết nhìn mà thương xót.
mạnh thịt bò chán nản ra mặt : có thằng đó rồi gọi thêm ta làm gì nữa, ta mới đến đây đã phải chết nữa ngay sao.
Tiểu Long Nữ : không gọi chàng ta biết cùng ai, tên này luyện với ta hơn năm nay công lực chả cao lên được tẹo nào chán lắm, mà thiếp nghe nói việt nam có biết bao anh tài.
Lúc đó Mạnh thịt bò thầm nhủ " nghĩ đi nghĩ lại thì bản lĩnh của mình nào có kém ai người đẹp đã có lời ta lỡ lòng nào từ chối" thế là sau khi ném tên DÊ Qúa ra 1 đoạn khá xa. 2 người xát lại cùng luyện công.
sau 1 ngày luyện công vất vả Mạnh thịt bò cùng Cô Cô lên núi ngắm hoàng hôn.
Cô Cô : Chàng ở lại đây cùng ta đừng về nữa nhé.
Mạnh thịt bò : Không được. ta đã có hẹn ra thăng long kì đạo so đọ công lực với Hòa sư phụ cùng câu lạc bộ Tứ Phương Huynh Đệ rồi.
Cô Cô : Ai có thể làm chàng lo lắng đến vậy. công lực chàng so với Qúa nhi còn cao hơn mấy bậc. ai có thể là đối thủ của chàng nữa.
Mạnh thịt bò : Hàng tàu chất lượng kém sao lại so sánh với Việt Nam ta. Hòa sư phụ cũng là 1 tay cơ có số má trong câu lạc bộ Tứ Phương Huynh Đệ đó.
Cô Cô : đáng sợ quá , việt nam quả là lắm cao thủ.
Mạnh thịt bò : Má thì ai cũng có có điều số của ta hơi xấu nên muốn đổi thôi. Ta đi dù thắng hay thua cũng sẽ quay lại, sớm thôi cưng à.
Nói đến đây mắt Cô Cô bỗng tràn lệ, giọt nước mắt như muốn trào ra để làm thành 1 cơn đại hồng thủy chắn lối Mạnh thịt bò đi vì biết 1 cánh chim tự do biết bao giờ quay lại nhưng rồi nàng nói " Chàng à, ta đợi chàng"
Mạnh thịt bò bừng tỉnh giấc mơ. mở mắt ra là 1 ngày mới đã đến.
Sau đây Mạnh thịt bò chính thức đấu với Hòa sư phụ vào tuần sau. Nhân kỉ niệm ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam. Thời gian chi tiết sẽ được thông báo vào ngày gần nhất sau khi bàn bạc thêm cùng Hòa sư phụ để tiện cho anh em bạn bè cùng các fan hâm mộ gần xa có thể thu xếp thời gian quý giá đến ngó nghênh và cổ vũ.Lần sửa cuối bởi muanhoroiroi, ngày 14-11-2013 lúc 12:36 AM.
( TPHD ) Lịch Hoạt Động Tháng 11/2013
Đánh dấu