Sáng 17/01/2014,chương trình từ thiện "Hơi ấm yêu thương" đã thành công tốt đẹp nhé!


Sau một thời gian phát động, chương trình đã tập hợp được 10 bao tải quần áo cũ, sách vở, giày dép và 300 cái áo khoác mới, đủ cho toàn bộ học sinh trong trường đều có quà.

Với tinh thần liều mình như chẳng có, miễn nơi nào gọi là đáp nhời, ông admin quý hóa của diễn đàn cùng 2 chiến hữu là em Tú Hàn Quốc và anh Cường đã thân chinh lên Tây Bắc cùng anh em Điện Biên đến điểm trường để trao quà cho các bé.

Do thời gian hơi cập rập, cuối năm bận rộn, mỗi ng một việc nên xe xuất hành hơi chậm so với quy định, mãi tầm 8h30 mới rời khỏi lòng chảo Điện Biên. Trên chặng đường đến điểm trường, sương mù phủ kín, tuy không đến nỗi ảnh hưởng tầm nhìn nhưng tạo cho cảnh vật một vẻ đẹp khó cưỡng. Nhưng nghe tin chim lợn bên xe kia báo về thì toàn bộ mấy anh em thủ đô lên đều lăn ra ngủ kỹ, quả là mỹ nhân phí công cởi đồ trước nhà sư!


Đoàn đi hơn chục người gồm 3 anh em thích ngủ trên, vợ chồng Cương - Hạnh, 2 bác tài, 1 khách mời cùng 3 nàng tiểu yêu kẻ trẻ người già nhưng lúc nào cũng cười nói tưng bừng rôm rả. Đến trường, thật sự bất ngờ vì sự tiếp đón khá nồng hậu. Các bé ngay ngắn tụ tập thành hàng lối trên sân trường, khi đoàn bước vào liền đồng thanh vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Nhìn vẻ mặt đầy háo hức của các bé, thật sự mình không nén được nụ cười. Niềm vui bắt nguồn từ cảm xúc của người khác thật dễ chịu và có sức lan tỏa lạ lùng!




Từng chiếc áo mới đã được thầy cô cùng anh chị em trong đoàn trao tận tay cho mỗi bé. Đúng như lão Cá phát biểu "Già được bát canh, trẻ được manh áo mới", bọn trẻ líu ríu, xúng xa xúng xính trong màu áo mới, miệng cười toe toét. Thật là một cảnh tượng ấm lòng! Những manh áo này là tình cảm của bạn bè cả nước cũng như kiều bào nước ngoài, là lòng trân trọng của Ban giám hiệu nhà trường, là sự nhiệt tình của những người như em Ú, em Dơn, là tình hữu hảo chân thành của anh em trên Điện Biên đồng hành một cách trọn vẹn...


Còn nhiều điều để nói, để viết nhưng để dành lại cho lão Cá, nhỡ đâu lão ý hâm lên lại làm loạt bút ký để đời (anh em diễn đàn lại có đất mà chém).

Cám ơn anh em xa gần đã chung tay giúp sức làm nên thành công của Chương trình nhé!