Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia 2014 - Trang 61
Close
Login to Your Account
Trang 61 của 87 Đầu tiênĐầu tiên ... 1151596061626371 ... CuốiCuối
Kết quả 601 đến 610 của 862
  1. #601
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    76
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi zzz Xem bài viết
    Mộ Dung Phục trong Thiên Long bát bộ thực tài không có, chỉ được cái hư danh, anh nào bị đặt biệt hiệu là Nam Mộ Dung chắc cũng thấy không thoải mái trong lòng
    Vị cô nương này có đọc truyện hay xem phim ko mà phán ghê vậy.. thực tài ko có là sao?? Vị cô nương đây vốn ko hiểu truyện hay có ý gì khác??? Có thể MDP ko bằng kiều phong thôi nhưng sao lại ko có thực tài nhỉ?

    Hay a ta là người xấu. Giấc mộng đại nghiệp của anh cũng chỉ là một ván cờ được dựng lên bởi chính cha của mình. Cờ tàn rồi, mọi chuyện mới vỡ lẽ, anh cũng chỉ là một con cờ tội nghiệp trong ván cờ bại trận ấy mà thôi.
    Lần sửa cuối bởi HoVinhHoa, ngày 21-02-2014 lúc 10:42 PM.
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

  2. #602
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HoVinhHoa Xem bài viết
    Vị cô nương này có đọc truyện hay xem phim ko mà phán ghê vậy.. thực tài ko có là sao?? Vị cô nương đây vốn ko hiểu truyện hay có ý gì khác??? Có thể MDP ko bằng kiều phong thôi nhưng sao lại ko có thực tài nhỉ?
    Mộ Dung Phục đánh với Tiêu Phong: thua, đọ với Lục mạch thần kiếm của họ Đoàn Đại Lý cũng không nổi, chỉ đánh ngang tay với Đinh Xuân Thu. Lúc hợp sức 3 đánh 1 ở trên núi Thiếu Thất để mưu đồ việc riêng là đã thấy nhân phẩm hèn kém rồi. Trong truyện mô tả: Sau khi bị Tiêu Phong ném đánh huỵch như ném con gà con vịt còn bị Tiêu Phong khinh bỉ nhận xét: ta tề danh cùng với ngươi chỉ tổ làm xấu tên ta, lúc đó bi phẫn quá định rút kiếm ra tự tử. Sau đó lúc Mộ Dung Bác ra truy vấn thì Mộ Dung Phục thừa nhận võ công gia truyền đã lĩnh hội được hết đâu.

    Như vậy chẳng là không có thực tài còn chi? Còn mình không phải cô nương, cô nương trong ava là idol của mình

  3. #603
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giang hồ dậy sóng với 1 tay giang hồ Huỳnh Linh (em họ của Lý Hùng, cháu họ của Lý Huỳnh)mới nổi danh, có lẽ ta phải bôn tẩu giang hồ sớm thôi. hiza...

  4. Thích leutrong, duythai2204, blueocean, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #604
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    446
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày mai nếu Thành Bảo giành được ít nhất 1 ván hòa thì chắc chắn vòng đấu cuối cùng sẽ là cặp đấu được tất cả giới hâm mộ trông chờ nhất: Lại Lý Huynh vs Nguyễn Thành Bảo.

  6. #605
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    76
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi zzz Xem bài viết
    Mộ Dung Phục đánh với Tiêu Phong: thua, đọ với Lục mạch thần kiếm của họ Đoàn Đại Lý cũng không nổi, chỉ đánh ngang tay với Đinh Xuân Thu. Lúc hợp sức 3 đánh 1 ở trên núi Thiếu Thất để mưu đồ việc riêng là đã thấy nhân phẩm hèn kém rồi. Trong truyện mô tả: Sau khi bị Tiêu Phong ném đánh huỵch như ném con gà con vịt còn bị Tiêu Phong khinh bỉ nhận xét: ta tề danh cùng với ngươi chỉ tổ làm xấu tên ta, lúc đó bi phẫn quá định rút kiếm ra tự tử. Sau đó lúc Mộ Dung Bác ra truy vấn thì Mộ Dung Phục thừa nhận võ công gia truyền đã lĩnh hội được hết đâu.

    Như vậy chẳng là không có thực tài còn chi? Còn mình không phải cô nương, cô nương trong ava là idol của mình
    Vị bằng hữu nói ko sai, nhưng đối với mình cảm nhận Kim Dung tiên sinh viết về nhân vật này rất hay. Anh là một đứa trẻ cô độc, sớm không có tình thương của cha mẹ, không có bạn bè vây quanh.
    Nếu như cùng lứa tuổi, những thiếu niên khác được thỏa sức vui chơi, về nhà lại được vòng tay ấm áp của cha mẹ chở che. Còn anh thì không, cuộc sống của anh thật đơn giản, ngày lại ngày phải rèn luyện trong gian khổ, phải ôm ấp mộng đại nghiệp ngay từ khi bé thơ.
    Có thể nói chính dòng máu vương tôn đã giết chết một tâm hồn nhỏ nhoi, yếu đuối ngay từ khi nó mới chào đời.

    P/s: thôi dừng lại đây đi, đi xa quá cờ tướng rồi bằng hữu ah
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

  7. #606
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HoVinhHoa Xem bài viết
    P/s: thôi dừng lại đây đi, đi xa quá cờ tướng rồi bằng hữu ah
    OK dừng tại đây, nếu muốn thảo luận ta có thể vào topic chuyên về kiếm hiệp Kim Dung

  8. Thích Nguyen_Tuyen19, tamthaplucke, duythai2204, taotung đã thích bài viết này
  9. #607
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    333
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu có biệt hiệu cho bác Huỳnh Linh có lẽ Lệnh Hồ Sung là thích hợp hơn. Lối chơi của bác Linh chỉ đấu chiêu thức, ít dùng nội lực giống Độc cô cửu kiếm. Và 1 điều mà ai cũng phải công nhận là giải này bác Linh đánh rất SUNG. Sẽ vô cùng thú vị khi bác Linh đạt 1 trong 3 thứ hạng đầu, lên tuyển,lọt qua vòng tuyển chọn đi thi đấu quốc tế. Vào giải lớn phế cây đánh cho tướng Tàu ố á hết cả lên
    Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
    Ai ngờ người đẹp thích giang sơn

  10. #608
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn BXH phát hiện điều thú vị là hai kỳ thủ của đoàn chủ nhà Thập tam thái bảo Dương Nghiệp Lương thì toàn hòa, còn Lê Phan Trọng Tín thì bất hòa (tức không có ván hòa ). Giá mà xếp được hai tay cờ này gặp nhau một ván để xem ai phá được kỷ lục của ai, xem mâu với thuẫn cái nào tốt hơn

  11. #609
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi anhvu79 Xem bài viết
    Nếu có biệt hiệu cho bác Huỳnh Linh có lẽ Lệnh Hồ Sung là thích hợp hơn. Lối chơi của bác Linh chỉ đấu chiêu thức, ít dùng nội lực giống Độc cô cửu kiếm. Và 1 điều mà ai cũng phải công nhận là giải này bác Linh đánh rất SUNG. Sẽ vô cùng thú vị khi bác Linh đạt 1 trong 3 thứ hạng đầu, lên tuyển,lọt qua vòng tuyển chọn đi thi đấu quốc tế. Vào giải lớn phế cây đánh cho tướng Tàu ố á hết cả lên
    Phế cây đánh với tướng tàu thì chỉ có xuống hồ mà bơi. Anh Huỳnh Linh ko nằm được trong top 3 đâu. Mai gặp anh Bảo ngã ngựa ngay mà. Hihi.mình chỉ nói vui thôi chứ ko có ý gì cả mong là đúng như vậy. Hehe
    Phùng Minh Tuấn

  12. Thích song_huong, danghocco, trung_cadan đã thích bài viết này
  13. #610
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    37
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải năm nay có nhiều điều thú vị .Ngoài hiện tượng anh Linh còn có lão kỳ thủ Duơng nghiệp Luơng oai chấn giang hồ với 9 ván hoà ,không thể nào không ngưỡng mộ ông với công phu Thiết bố Sam lừng lẫy
    Khi còn tráng niên ông nổi tiếng giang hồ với thế cờ Thập Tam thái bảo ,mọi người đều quên mất tên thật mà chỉ còn gọi ông là Thập Tam .Những danh thủ cùng thời với ông hầu như chẳng còn ai thi đấu .Họ hoặc đã già hoặc đã rong chơi chốn khác ,riêng ông vẫn miệt mài cùng với cờ .Thật là một đời đam mê đáng kính phục

    Cuộc đua dài hơi gian khổ những thứ hạng đầu đã trở về với các danh thủ xưa nay như Anh Bảo ,Bác Sáng ,Anh Huynh ,Anh Lâm .Anh Tân .Bác Nguyên Những người làm nên hiện tượng một thời như Nhật Quang, Anh Đỗ Ninh vẫn phải ở chiếu hai

    Chiếu ba hội tụ các danh thủ thỉnh thoảng có một vài ván thắng đặc sắc thôi chứ chạy marathon xem chừng đuối hơi như
    Anh Lợi ,anh Tiến nhỏ ,anh Trang ,anh Ngô ngọc Minh

    .Hiếm có hiện tượng độc đáo như anh Huỳnh Linh nhưng hai ván cuối với anh chắc rất khó khăn vì
    -Các danh thủ đã cẩn thận đề phòng không còn yếu tố bất ngờ nữa ,hơn nữa ai cũng giữ chắc những gì mình có
    -Trước thì thi đấu với tâm trạng phóng khoáng không có gì để mất nên phi đao mạnh tay phóng vùn vụt không ngại ,nhưng bây giờ anh đã có cái để mất rồi cụ thể là lòng hâm mộ của những người yêu cờ .Không biết anh có còn chơi được với phong cách như mình đã từng chơi không ?
    Dù thắng dù bại điều đó không quan trọng .Nhưng, chúng tôi những người yêu cờ hết lòng ủng hộ anh .Người đã trả lại vẻ đẹp và sự lãng mạn cho cờ ,đã làm sống lại niềm tin lối chơi đẹp sẽ làm môn cờ bất tử

Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia 2014
Trang 61 của 87 Đầu tiênĐầu tiên ... 1151596061626371 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68