Kết quả 1 đến 10 của 125
Chủ đề: Hà thành hội kiến
Threaded View
-
23-02-2014, 10:08 PM #11
Đầu xuân là dịp anh em trong Clb Hà Thành có dịp gặp gỡ,giao lưu cờ tướng.Dịp này khá đặc biệt vì Clb tổ chức Công đài lần đầu tiên,có sự hiện diện của hầu như các thành viên trụ cột của Clb:Chủ tịch Bùi đình Quang,anh Thiết,anh Trọng Bằng,anh Thịnh,anh Hiếu,anh Trình song cũng thiếu vắng một số gương mặt rất chi là nổi bật của Clb:Anh Trung Thịnh,kỳ thủ Hoàng Văn Tài,kỳ thủ Nguyễn Anh Linh,..Sau khi mọi người hàn huyên một lúc,trận công đài đầu tiên của Clb cũng đc tổ chức,bản thân mình vì lần trước đã may mắn giành đc vô địch Clb nên đc thủ đài đâu tiên,và lá thăm run rủi đã đẩy anh Vũ Hồng Sơn là người công đài.Anh Sơn theo quan điểm chủ quan bản thân nhận thấy thì anh là kỳ thủ có sự can đảm,sẵn sàng mang bom cảm tử vào trận chiến để liều chết cùng đối thủ,song nhược điểm của anh là đôi khi phán đoán hình cờ chưa chuẩn xác.Ván đấu hôm nay là minh chứng điển hình cho điều đó,xin mời mọi người cùng theo dõi:
Vũ Hồng Sơn Tiên Bại Nguyễn Hồng Quân
Bước vào khai cục ,cả hai xe nhẹ đường quen hình thành cục diện Trung pháo trực hoành xa song chính mã đối bình phong mã Lưỡng đầu xà,đến nước thứ 6 thì cả 2 vẫn đi theo kỳ phổ,sau đó là 1 loạt nước cờ biến chiêu mà cả anh Sơn và bản thân mình tung ra.Thực ra đến nước thứ 16 bên Đen đã phản tiên,chiếm quyền chủ động,có binh 5 tràn qua biên giới,rồi thừa thế xuất xe bắt pháo ép mã,khiến cho bên Đỏ chỉ có 2 xe lẻ loi trên chiến trường,ép Kỵ binh bên Đỏ phải lùi về cố thủ.Sau đó đến nước 22 hình thành cục diên Song phương bất biến thành hòa.Cơ mà sau khi suy nghĩ hồi lâu,bản thân quyết định dời pháo giữa,thí chốt đầu,đổi Pháo lấy mã để có cơ hội trầm pháo đáy.Thực ra mà nói đến đây,bên Đen chỉ ưu hơn bên Đỏ 1 chút,song đúng lúc này thì Anh Sơn ko hiểu do hơn time quá nhiều hay sao lại vội vàng đi xe 3.5 với mục đích bình xa bắt mã,ko ngờ vừa chạm tay vào đồng hồ đã bị bên đen tiến xe 8 xuống hàng cửu chiếm huyệt,đây có thể có là nước Họa Long điểm Nhãn mà bên Đỏ ko ngờ tới.Tới đây bên Đỏ suy nghĩ rất lâu rồi nhấc xe Ngũ bình đường 4 hòng chiếm yếu lộ,tránh đòn bình xe sườn của Đen,nhưng mọi việc đã quá muộn,bản thân đã có sự chuẩn bị nên liên tục ra 1 seri đòn.Cuối cùng sau khi chống đỡ đc vài nước nữa thì anh Sơn cũng buông giáp đầu hàng.Thắng ván này,mình vẫn tiếp tục thủ đài,ko biết lần tới ai sẽ là người công đài đây???Lần sửa cuối bởi langtugiangho, ngày 23-02-2014 lúc 10:31 PM.
Hà thành hội kiến
Đánh dấu