Kết quả 91 đến 100 của 125
Chủ đề: Hà thành hội kiến
-
26-04-2014, 12:15 AM #91
Chúc mừng em nhé! Kỳ nghệ ngày càng thắng tiến, cố gắng duy trì phong độ!
ĐT: 0906125969Muốn nhìn xa vạn dặm[/SIZE]
Bước thêm một tầng lầu!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
langtugiangho đã thích bài viết này
-
04-05-2014, 08:25 AM #92
Một ván cờ tỷ thí nội lực giữa Quân chùn và đại sư Hùng bệu
trước khi lâm trận đã mang tâm lý ôm bom vào trận,ko hiểu suy nghĩ thế nào cuối cùng lại sử dụng bố cục của thần tượng Hồ tiên sinh là Phi Voi,vậy là một màn công thủ đã diễn ra hết sức gay cấn.
Phi tượng đối khởi mã
đoạn cuối,Hùng đại sư đi một nước cờ khá là sót mà theo đánh giá của Quân chùn là cơ hội ngàn năm có một,thế trận bên tiên đang từ Bại chuyển qua Thắng,quá phấn khích trước tình thế đấy,Quân chùn lại ko suy nghĩ cẩn thận,quên mất con binh 7 vàng bạc bên mình và 2 con Binh lụt của Hùng đại sư nên đồng ý Hòa.Sau trận đâu,lãnh đội Bùi đình Quang và các anh em có thẩm lại và đều thống nhất hình cờ đấy 9 phần thắng và 1 phần Hòa,thật là tâm lý quyết định tất cả. Một phần cũng vì nhìn 2 bàn còn lại của đồng đội Nguyễn Anh Linh(sát thủ gương mặt trẻ thơ) và Cựu chiến binh Hoàng Văn Tài đang chiếm ưu khá lớn trước đối thủ và có khả năng thắng nên đã vội vàng quyết định.Không ngờ cuối cùng lại mang mối hận thiên thu vì clb thua ngược 3-5,nghĩ đến đây thì 2 từ " Giá như..." hiện lên trong đầu.Lần sửa cuối bởi langtugiangho, ngày 04-05-2014 lúc 08:41 AM.
Đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
04-05-2014, 09:06 AM #93
Anh nghĩ với hình cờ này dù trình độ cờ a ko bằng Quân ,nhưng a dám khẳng định ko hòa dc mà em phải thắng ,đáng tiếc quá đội bị thua lại .
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
04-05-2014, 09:17 AM #94Đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
04-05-2014, 09:47 AM #95
Qua trận đấu với clb Kỳ Hữu 1 , có thể thấy clb Hà Thành thi đấu với đội hình mạnh nhất và vào một ngày đẹp trời thì mọi khả năng đều có thể xẩy ra, chúc ae clb Hà Thành thi đấu thành công và may mắn hơn ở các vòng đấu tiêp theo !
Điện thoại liên hệ 0904154346
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
05-05-2014, 01:31 AM #96
Em nghĩ nếu sau các ván đấu, toàn CLB mình (hoặc ít nhất là những AE tham gia thi đấu) ngồi lại được với nhau để thẩm lại thì sẽ rất tốt, tránh được các sai lầm tương tự về sau. Em đề xuất buổi thẩm này vào chiều chủ nhật cách tuần (tuần mà mình đánh vào thứ 7).
@Quân: Đến đoạn cuối muốn vần thắng thực ra cũng còn mệt, nhưng chú có biết khai cuộc mình bị lép từ nước nào ko?Lần sửa cuối bởi gienglanganh, ngày 05-05-2014 lúc 01:33 AM.
Đại bàng ở chốn cheo leo
Sa cơ lỡ bước phải theo đàn gà
Đến khi mưa thuận gió hòa
Rũ lông rũ cánh lại ra đại bàng
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
05-05-2014, 08:04 AM #97
thứ nhất em đồng ý với quan điểm của anh Linh,nên có một buổi thẩm cờ riêng của các anh em trong clb về các ván đấu đã qua.Thứ hai,sau ván đấu mọi người cùng thẩm lại ván của em,tàn cục ấy có thể không cần bắt 2 con tốt lụt mà chỉ cần đưa Binh của mình sang phá tan 1 sĩ,1 tượng là được anh ạ.Còn khai cục của em bị lép ngay khi đấu xe xong mà không xuất con xe trái ra ngay anh ạ,để đến cuối cuộc mới xuất ra,và ko ăn binh 5 của đối phương mà lại đi m4.3,sai lầm ,sai lầm !!!
Đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
05-05-2014, 09:09 AM #98ĐT: 0906125969Muốn nhìn xa vạn dặm[/SIZE]
Bước thêm một tầng lầu!
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
08-05-2014, 11:01 AM #99
Một trận so găng giữa cựu thành viên Hà Tây quê lụa Nguyễn đình Hoàng và Hà thành Nguyễn Hồng Quân tại vòng 2 giải cờ Viện Điện,được tổ chức lần 1 năm 2014.
Vào cuộc bên Hoàng đi tiên đã sử dụng ngay thế trận Lên Ngựa sở trường hòng thi đấu nội lực trung tàn với mình,bản thân cũng đã quá rõ đối thủ nên ngay lập tức mình sử dụng Đấm Binh kiềm chế,chấp nhận tìm chiến thắng trong gian khổ.
Cuối cùng thì cựu thành viên hà Tây quê lụa cũng đã phải buông giáp,vứt trụ đầu hàng vì không chịu nổi sức nóng từ lò nhiệt Hà thành.Cũng xin nói thêm,vì là giải cờ nghiệp dư của sinh viên nên thời gian thi đấu khá là gấp gáp,chắc chắn sẽ có nhiều nước sót và bờ lồ,đó là điều không thể tránh khỏi
Đoạn cuối,hai bên còn chiến đấu vần vò hơn mấy chục hiệp hình thành tàn cục pháo mã bền sĩ tượng vần đơn mã tốt song tượng.Cuối cùng,do bên tiên mải lo đếm đến nước thứ 40 thì lại bị mất 1 con tượng,lại phải đếm lại từ đầu nên bị tâm lý căng thẳng,cuối cùng lại bị bên mình lượm nốt 1 chú Ngựa nữa nên đành xin thua.Thắng trận này,đã đưa ra khỏi vòng chiến đấu một đối thủ nặng ký nên các ván sau mình đánh khá tự tin và bước vào trận Chung Kết.Lần sửa cuối bởi langtugiangho, ngày 08-05-2014 lúc 12:54 PM.
Đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
08-05-2014, 12:45 PM #100
Nguyễn Đình Hoàng hình như là cậu phóng viên của TLKĐ phải ko?
Đại bàng ở chốn cheo leo
Sa cơ lỡ bước phải theo đàn gà
Đến khi mưa thuận gió hòa
Rũ lông rũ cánh lại ra đại bàng
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
Hà thành hội kiến
Đánh dấu