Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Sụt Cân Vì World Cup Nào... Tập 3
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 632

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Hoan hô ông Tý bị thua chắc ông lại phải nhờ bà con ở Bình Duơng deposit vào tài khoản ông Trung ,ông chủ hãng tiện phải tốn kém chút đỉnh chứ ,coi như mất một mũi khoan thôi mà

    Trang tơ có phải pha cà phê không các bác ? Nếu có ,xin đừng bắt nó pha .Xin hãy lấy tài khoản Của để dành của tôi xoá nợ cho nó

    Tài khoản tôi hãy còn duơng 100 ly ở ông Sư trưởng từ cách đây 3 năm nhờ thắng trong trận cờ PQH .Xin các ông xoá 67 ly cho nó ,còn thừa 33 ly xoá cho kiếm gỗ .Chân thành cảm ơn
    Thật là một mùa World Cup đầy xúc cảm
    Ý quên chưa gửi lời cảm ơn tới chú Lâm ! Cháu đang tính ăn mỳ gói 2 tuần để pha cafe đầy đủ cho nhà cái. Nhờ có chú mà cháu lại được rượt thịt đuề huề rồi ! Hehe

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
    Ý quên chưa gửi lời cảm ơn tới chú Lâm ! Cháu đang tính ăn mỳ gói 2 tuần để pha cafe đầy đủ cho nhà cái. Nhờ có chú mà cháu lại được rượt thịt đuề huề rồi ! Hehe
    Nhiều người ở trong Nam đến chục năm, thấy người ta nói chuyện vẫn giọng Bắc cực kì bình thường. Nhưng ông này chưa gì đã dọa "mất gốc" rồi, dạo này còn "vậy ta", "ha"... ở đuôi nữa chứ . Còn cả ông cá dán nữa "chiều nay em bay "... đệch

    Đi ăn uống ở quán vẫn cho xin cái... thìa, cái bát, chẳng có tô với vẽ gì cả. Thừa biết là phải gọi là cái gì cho dễ hiểu nhưng cứ thích thế đấy. Vì người Nam ra Bắc không bao giờ gọi là cái thìa mà chỉ gọi cái muỗng, tại sao mình không giữ bản sắc . Sĩ Phu Bắc Hà cơ mà
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    64
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác 6789 chuẩn đấy.trong mọi hoàn cảnh mình vẫn cố giữ lấy cái gốc.ủng hộ cái chất của bác.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    759
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Nhiều người ở trong Nam đến chục năm, thấy người ta nói chuyện vẫn giọng Bắc cực kì bình thường. Nhưng ông này chưa gì đã dọa "mất gốc" rồi, dạo này còn "vậy ta", "ha"... ở đuôi nữa chứ . Còn cả ông cá dán nữa "chiều nay em bay "... đệch

    Đi ăn uống ở quán vẫn cho xin cái... thìa, cái bát, chẳng có tô với vẽ gì cả. Thừa biết là phải gọi là cái gì cho dễ hiểu nhưng cứ thích thế đấy. Vì người Nam ra Bắc không bao giờ gọi là cái thìa mà chỉ gọi cái muỗng, tại sao mình không giữ bản sắc . Sĩ Phu Bắc Hà cơ mà
    Đấy là anh mới "Vô" nên chưa quen đấy thôi,chứ anh ở thêm vài năm nữa thì 'chết dở'

Sụt Cân Vì World Cup Nào... Tập 3

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68