Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
TTTT Ván cờ tứ phương 1: Bình Định, DakLak - Khánh Hoà, Đà Nẳng (trang 3) - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 43
  1. #31
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sau nước S 4.5 a Long vẫn còn suy nghĩ, A Hiền Chủ tịch Hội Cờ Diên Khánh, Nguyễn Ngọc Trí - Vô địch cá nhân Khánh Hòa 2014, a Trần Thái Sơn - Giải 3 cá nhân Giải Nam Trung bô @ và Tây nguên cũng căng thảng theo


  2. Thích cuong_dk, Xuanvu2012, dangtrang90, Johnny, songhongclub, duytrungqn đã thích bài viết này
  3. #32
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    188
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trần Ngọc Quang đang tập trung
    CLB Cờ Red Coffee Buôn Ma Thuột

  4. #33
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đi xong nước cờ, ngả người trên ghế lắc đầu thui, Tới đi nước P P8-7 ác quá!


  5. #34
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khả năng bên tiên có trận thắng chóng vánh!!!

  6. Thích thailawer, songhongclub đã thích bài viết này
  7. #35
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Tới ( Bình Định ) và Quang ( Đak Lak ) chúc Ván cờ tứ phương thành cong tốt đẹp!

  8. Thích cuong_dk, duytrungqn đã thích bài viết này
  9. #36
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như vậy VÁN CỜ TỨ PHƯƠNG 1 Bình Định, Đắc Lắc - Khánh Hoà, Đà Nẵng đã kết thúc với phần thắng thuộc về các kỳ thủ đến từ Bình Định và Dak Lak. Cám ơn mọi người đã theo dõi !

  10. Thích Xuanvu2012, duytrungqn, chienxahanoi, dangtrang90, thailawer đã thích bài viết này
  11. #37
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván cờ này tạo cho người hâm mộ nhiều cảm xúc rất thật từ con người đánh cờ ở các đầu cầu, làm cho ta cảm nhận được cái sai sót thật của con người, phải chăng cái rất thật đó tạo nên thành công của Ván cờ tứ phương, nó thật cuốn hút, nếu có thời gian bình luận thêm thì chắc chắn ván cờ sẽ thành công hơn, mỗi đầu cầu cần có ít nhất 02 người tổ chức thì mới có thời gian bình luận

  12. Thích truongbatoanhatinh, Xuanvu2012, duytrungqn đã thích bài viết này
  13. #38
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván cờ này tạo cho người hâm mộ nhiều cảm xúc rất thật từ con người đánh cờ ở các đầu cầu, làm cho ta cảm nhận được cái sai sót thật của con người, phải chăng cái rất thật đó tạo nên thành công của Ván cờ tứ phương, nó thật cuốn hút, nếu có thời gian bình luận thêm thì chắc chắn ván cờ sẽ thành công hơn, mỗi đầu cầu cần có ít nhất 02 người tổ chức thì mới có thời gian bình luận

  14. Thích cuong_dk, Xuanvu2012, duytrungqn đã thích bài viết này
  15. #39
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    25
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ván cờ không như mình mong đợi,thành công về tình hữu nghị,giao lưu,và khâu tổ chức.nhưng chất lượng quá kém chán

  16. Thích Xuanvu2012, thailawer đã thích bài viết này
  17. #40
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xephaomalhc Xem bài viết
    ván cờ không như mình mong đợi,thành công về tình hữu nghị,giao lưu,và khâu tổ chức.nhưng chất lượng quá kém chán
    Bạn xem phân tích dưới đây có thể phần nào hiểu mức độ căng thẳng của ván cờ

    1. BS Trần Cẩm Long của Khánh Hòa chọn cuộc Cao Xa Bả Mã vô tình làm khó Trần Xuân An của Đà Nẳng, vì có lẽ người đánh cặp với anh Long chưa nghiên cứu những cái bẫy của cuộc này! Đây là hệ quả của việc phối hợp chưa tốt, chưa hiểu sức Cờ và điểm yếu, điểm mạnh của nhau.

    2. Tại nước thứ 14, bên đi hậu nên chọn S4.5 an toàn hơn đi M3.5 khi bị chiếu tướng! Đi M3.5 là một sai lầm của Trần Xuân An, vì khi nhảy Mã sẽ làm các quân Cờ của bên hậu không liên kết, nhất là vị trí yếu ở lộ 2 của bên đen (quân pháo). Quá khó cho BS Long khi rơi vào thế trận này!

    3. Nguyễn Văn Tới của Bình Định đã tận dụng sai lầm này, đi ngay P8-7, một nước đi thần sầu! vừa bảo vệ được quân Mã ở lộ 7, vừa hăm bắt pháo, buộc bên hậu phải đi X1-2 giữ pháo, nhưng Xe ở lộ 2 của bên đen lại mất căn...

    4. Các nước tiếp theo là quá khó cho cặp đôi Đà Nẳng - Khánh Hòa, vì đến đây Trần Ngọc Quang rất dễ phối hợp cùng Nguyễn Văn Tới khi bên tiên khống chế toàn bộ quân của bên hậu, đồng thời chiếm giữ các vị trí yếu huyệt của đối phương.

    5. Tại nước M7.5 ăn Tượng quả bên Hậu quyết định thành bại của Ván Cờ. Thắng thua đã rõ...
    Lần sửa cuối bởi thailawer, ngày 21-09-2014 lúc 05:37 PM.

  18. Thích cuong_dk, truongbatoanhatinh, Xuanvu2012 đã thích bài viết này
TTTT Ván cờ tứ phương 1: Bình Định, DakLak - Khánh Hoà, Đà Nẳng (trang 3)
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68