-

Gửi bởi
redtn2002
Ok bạn Lâm, trước mình thỉnh thoảng vẫn lên Bắc Kạn, hay đánh ở bàn chỗ cạnh bến xe. Lâm hỏi chú Vĩnh và anh Công là biết mình đấy. Hôm nào anh em Thái Nguyên qua sẽ gọi.
Mình cũng biết bạn qua chú Vĩnh rồi bạn tên là Sơn phải ko? o BK mình cũng đánh với nhiều người rồi nhưng nói chung cờ trên này chưa có cao thủ nên cờ ko lên được tại vì ko được co sát nhiều. Hy vọng một ngày gần nhất được cọ sát học hỏi các anh em TN.
-

Gửi bởi
trunglamkk
Mình cũng biết bạn qua chú Vĩnh rồi bạn tên là Sơn phải ko? o BK mình cũng đánh với nhiều người rồi nhưng nói chung cờ trên này chưa có cao thủ nên cờ ko lên được tại vì ko được co sát nhiều. Hy vọng một ngày gần nhất được cọ sát học hỏi các anh em TN.
Bây giờ mà là mùa hè thì đi luôn đc ấy chớ. Cuối năm rui ae bận nhiều hơn. Nhất là a Sơn.
Cờ ta đi không ai cản nổi...
Pháo,mã,xe phối hợp tấn công
Thiếu lửa ta xua tốt sang sông
Định tổng tấn công tướng (ta) mất rồi!
-

Gửi bởi
Ga_tctn
Bây giờ mà là mùa hè thì đi luôn đc ấy chớ. Cuối năm rui ae bận nhiều hơn. Nhất là a Sơn.
Lâu lắm rồi không gặp ông Sơn, không thấy về Hà nội chơi. Còn ông Cường cũng không gặp luôn, hôm trước, tôi có nt hỏi thăm, mà không thấy trả lời. Hôm nào , có dịp về Hà nội công tác , ghé chơi TLKĐ nhé.
Ngồi với nhau hàn huyên hôm nào, giờ đã ngoài 2 năm rồi!!! Chúc anh Sơn , anh Cường gặp nhiều thành công trong công việc!!!
Hoạt động cờ tướng tỉnh Thái Nguyên
Đánh dấu