Kết quả 1 đến 10 của 260
Threaded View
-
20-05-2015, 09:49 AM #11
Nhiều người thích tính Hương Ngỗng chắc có lẽ hắn ngang nhưng thẳng thắn, nói thật, nói thật một cách trần trụi. Ai xem hắn cũng nhận thấy nhiều khai cục không phổ biến. Giải thích cho điều này hắn nói không muốn đối phương thi giở sách, trong khi hắn không được giở, nên hắn dùng khai cục lạ mong đối phương chưa thẩm, công bằng với hắn trong cuộc chơi. Quay lại với việc anh Sáng thi lần này thì nói thẳng: 1) khi thi công bằng với đối thủ Tàu anh kém hơn nên thua 2) Quân, Bảo, Huynh, Lâm không kém họ nên kết quả tốt hơn anh nhiều ở sân chơi tương đối công bằng này. Tại sao lại chọn anh ? Đấy là quy định, là phương pháp chọn người đi thi! Hơi rông dài một tý. Khương Tử Nha nói đại ý: nếu chọn người bằng cách giơ tay biểu quyết thì nếu người tài sẽ bị loại ngay nếu không có "người của mình" trong nhóm được giơ tay chọn. Như vậy, cách chon cực kỳ quan trọng. Ai xem đua xe đạp thì rõ, đội nào ít người sẽ bị ép không lên được. Ở đây, cờ tướng, mức độ tàn khốc hơn nhiều và cũng bất công hơn nhiều nếu chọn người đi thi kiểu này, còn kém chính xác hơn biểu quyết (nếu chọn người biểu quyết có tâm có tài): đội mình nhường điểm, đá hòa, "hội chuyên gia" vứt bài ( thẩm cờ đối thủ trước, xem những ván đối thủ đã chiến... và nhét phao cho đội mình) thế là đối thủ toi. Trong cờ vua đội ngũ "chuyên gia ném bài" còn khủng hơn. Thế là: đơn hổ nan địch quần hổ, quân ta vô địch và rượu bia chúc mừng rôm rả như tụ hội... như là cái gì hay ho lắm, mưu lược lắm. Và tất yếu của cuộc thi không có phao, đồng đội đè ép giúp, cuộc thi công bằng là mình thua có gì lạ. Các cụ dạy cấm sai: có giỏi thì ra ngoài, khôn ngoan ra cửa quan sẽ rõ... Anh Sáng được chọn do quy định là vậy, biết sao bây giờ, chắc anh cũng cố hết sức và rất buồn. Lại nhớ chuyện có ông vua thích nghe nhạc hòa tấu nên trong 100 ông nhạc công có ông chẳng biết gì cừ ngồi kéo vờ kiếm cơm. Sau khi ông chết thằng con ông chỉ thích nhạc sô lô. Mấy tên không biết chơi nhạc và chơi dở chuồn hết, chạy quyên cả dép. Cũng là do cách tuyển chọn, cách thưởng thức. Cũng tại chúng ta kỳ vọng anh Sáng quá nên chúng ta buồn dẫn đến bực ! Anh đã qua thời đỉnh cao rồi ! Mấy lời rông dài, có gì không phải mong thông cảm.
"Hàn Tín Bôi" lần thứ 7 năm 2015!!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu