Kết quả 181 đến 190 của 194
-
30-07-2016, 10:56 PM #181
Hâm mộ phong cách hết mình của Hứa Ngân Xuyên !!!
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
dinhhoang_208 đã thích bài viết này
-
30-07-2016, 11:07 PM #182
ván Trịnh Duy Đồng và Vương Thiên Nhất là tàn hòa cơ bản phải ko các bác?!.... cỡ đại tướng như Vương bị vần tàn vẫn chít thì chắc do hết tỉme nên đi ẩu chứ nhỉ ?!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
-
30-07-2016, 11:38 PM #183
Làm gì có chuyện hẫng hụt thế năm 2012 Hứa vô địch 3 giải lớn trong nửa năm cuối mà ( Bích Quế Viên , Tốp 10 , Hàn Tín Bôi ) chưa kể 3 lần á quân Mao Sơn Bôi , Hợp Lực và cúp vô địch các ngọn núi mà . Năm đó Hứa lập kỷ lục vào CK 6 giải lớn thắng 3 thua 3 bạn xem lại History Events xem ...
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
31-07-2016, 12:11 AM #184
Có ai nhận thấy rằng giải này Hứa toàn đóng pháo đầu dù đi tiên hay hậu ko? Hùng tâm của anh đã trở lại rồi chăng?
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
viemlanico, TuongLong, dethichoo, daubepbk, trannguyenminh, dinhhoang_208, TuyenNinhBinh, HuaNganXuyen đã thích bài viết này
-
31-07-2016, 12:25 AM #185
Giải giao hữu mà dở hết bài ra là toi rồi ,,,cứ Hứa cho lắm vào, đợi giải cá nhân lăn quay ra...
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 1 Không thích
onlylovenh không thích bài viết này
-
31-07-2016, 01:16 AM #186
-
31-07-2016, 01:44 AM #187
Bác xem tàn từ lúc Trịnh Duy Đồng ăn đc 1 sĩ và tạo thế lấy ưu thế vị trí quân. Cái nước mất sĩ 2 là chắc chắn Vương Thiên Nhất phải mất sĩ (Vương ghếch sĩ lên để bỏ), nếu không thì sẽ vỡ ngay tượng hoặc rồi thì nước sau Vương Thiên Nhất cũng sẽ mất nốt con sĩ...
Nói tóm lại là ván đó Trịnh vần tàn ghê quá.
Không phải hình hòa đâu và dễ hòa đâu bác, đã vỡ một sĩ => vỡ nốt sĩ, rồi vào thế bắt một tượng, huống chi Vương Thiên Nhất lại vào nước mất không một tượng! Cái nước Vương Thiên Nhất xuống tướng để Trịnh Duy Đồng cho xe đạp tượng thì em không dám bình luận bằng một biến đi khác của gã họ Vương vì chưa đủ trình nhưng mà em tin Trịnh Duy Đồng cũng sẽ tìm ra được một nước khác để bắt tượng!Lần sửa cuối bởi vudt, ngày 31-07-2016 lúc 01:48 AM.
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
31-07-2016, 02:10 AM #188
tàn xe 2 tịnh nếu để sw đánh thừa sức hòa xe mã... cơ mà người đánh thì dễ có sai sót... vương thiên nhất còn sai sót mà thua khi vẫn còn cả cây sĩ nữa là....
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
vudt đã thích bài viết này
-
31-07-2016, 02:19 AM #189Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
duytrungqn đã thích bài viết này
-
31-07-2016, 03:49 AM #190
Từ hồi có Trịnh về Hứa tiến bộ hẳn. Có lẽ vì trước kia đội Quảng Đông trình độ của Hứa cao quá ko có ai làm quân xanh chăng? Có mỗi ông Lữ thì gươm cùn giáo gãy chẳng dám ló mặt ra nữa. Mừng cho Hứa, tôi nghĩ năm nay anh sẽ hồi xuân làm cái giải cá nhân. Cũng là bõ đồng tiền bát gạo bỏ ra thuê Trịnh về.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 1 Không thích
HuaNganXuyen không thích bài viết này
"Tịnh Nguyệt Bôi 2016" – Quán quân toàn quốc Nam - Bắc đối kháng tái lần thứ 2
Đánh dấu