Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HVTLKĐ) tổng kết trao giải giải thuận pháo (trang 26) - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 299
  1. #51
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin mời các chuyên gia Gia CÁt DựKèo Nhà Cái bình luận chém gió về vòng 2 ...

  2. Thích Letuananh.1980 đã thích bài viết này
  3. #52
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    số nhọ! đi hậu lại gặp cao thủ! Quang sữa tươi!
    Lần sửa cuối bởi HydePark, ngày 11-10-2016 lúc 01:53 AM.

  4. Thích binhda, hiepsy_007, Hey Jude, chienxahanoi, vhcuong đã thích bài viết này
  5. #53
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    Hà Lội
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Bốc thăm vòng 2 giải chuyên đề Thuận Pháo - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo



    Lưu ý:

    Ván đấu sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 12 tháng 10/2016. (Anh em CLB đến sớm hỗ trợ kê bàn ghế và chuẩn bị các bàn thi đấu ! Thanks )
    Mọi người xem danh sách bốc thăm và nếu có nhu cầu đến muộn, hoãn thi đấu, vui lòng báo lại cho tôi và đối thủ biết sớm.
    Vòng 2 sẽ hoàn thành hết các ván đấu muộn nhất vào thứ 2 ngày 17/10.

    Trân Trọng!

    Thân chào tất cả các anh chị em đã tham gia và đang theo dõi giải Thuận pháo của CLB HV TLKD
    Như vậy vòng 1 đã qua mà không có bất ngờ lớn nào xảy ra.
    Bốc thăm vòng 2 đã có, nào, chúng ta cùng điểm qua 1 chút về các trận đấu vòng 2:
    Bàn 1 : Phạm Tuấn Ngọc - Hoàng Anh Tú
    Chưa hết bàng hoàng sau pha chết hụt trước Hải Vương ở vòng 1, vòng 2 lại gặp ngay 1 đối thủ khác khó chịu không kém. Đây là ván cờ chậm đầu tiên 2 ae gặp nhau. Nếu để cho Tú đủ thời gian suy nghĩ, Tú sẽ nghĩ ra khá nhiều nước tấn công quái dị. Còn Tuấn Ngọc cờ chậm thì thê thảm nhất CLB, thường kết thúc giải với 5 điểm ( 5 thắng 2 thua ). Liệu đây có phải lần ngã đầu tiên ?
    Đánh giá dựa trên fong độ hiện tại : kèo cân. Xin được mạnh dạn tự tin vào bản thân, dự đoán ......
    Bàn 2 : Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Văn Hợp
    Ở giải đấu TNCL vừa xong, Mr Hợp đã có ván đấu trung cuộc tỏa sáng, tàn cuộc đỉnh cao, đã vùi dập và dìm Mr Hải xuống vị trí thứ 4 của giải. Vì vậy khi có bốc thăm vòng 2 giải này, với lợi thế đi tiên, Mr Hải hừng hực ngọn lửa quyết thắng để đòi lại món nợ ấy. Liệu Mr Hải có đòi lại được những gì đã mất, hay....mất hết những gì đang có, chúng ta hãy đón xem ! Trận quyết đấu này e nghĩ nên làm live stream vòng 2
    Dự đoán : Tất nhiên là tin tưởng vào người Việt Nam - NÓI LÀ LÀM , xin được dự đoán kết quả 1 - 0
    Bàn 3 : Nguyễn Hợp Hải - Trần Duy Tuấn
    Cả hai đều là những gương mặt mới của CLB. Chắc các bạn còn nhớ trận đấu kinh thiên động địa giải cúp bạc cách đây không lâu, khi Uyển Chuyển Đại Sư hậu thủ 19 nước ra đồng, gục ngay tại cửa TLKD cốc trước Sơn Tùng ATM ( cứ dính đến tiền là đen ) của HV TLKD. Ấy thế mà ngay vòng 1, với lợi thế đi Tiên, Sơn Tùng đã bị bên Hậu khéo léo lùa dao vào trung lộ, xoèn xoẹt cưa cho 21 nước lìa đời. Xin giới thiệu luôn bên Hậu chính là Mr Hợp Hải ! Vì vậy gương mặt mới toanh Trần Duy Tuấn cần hết sức cẩn thận trong trận này. Trận đấu này sẽ viết nên dấu ấn sức cờ của các anh trong giải và trong CLB. Hãy chiến đấu với hết sức của mình.
    Dự đoán : Tin tưởng vào bài vở khai cuộc của Học viện + sức cờ của bên tiên : 1 - 0
    Bàn 4 : Nguyễn Nhật Quang - Trần Thanh Hải
    Trận cầu đỉnh cao, giữa 1 bên khai cuộc nhuần nhuyễn, với lối chơi rau dưa công chắc thủ vững, chuyên công thành chiếm đất lấn sân từng bước một; bên còn lại là tay giang hồ lọc lõi, đã từng lê đũng quần hết các sới giang hồ, từ Tây Nhổn đến Nam Giáp Bát đâu đâu cũng có dấu chân a. Hứa hẹn đây là trận đấu hấp dẫn. Cũng rất đáng đề cử giải Live stream vòng 2
    Dự đoán : Do a Thanh Hải đi tàn hơi bờ lô, nên xin mạnh dạn dự đoán 1 - 0
    Bàn 5 : Lê Trịnh Vân Cường - Nguyễn Thế Sơn
    Lê Trịnh Vân Cường - anh trai của Lê Trịnh Vân Sơn, cả 2 đều là kì thủ nhỏ tuổi đầy triển vọng của Hà Nội. Trong khi Nguyễn Thế Sơn - biến số của CLB. ( Xin được nói qua 1 chút, tại sao gọi là biến số : Có ván Sơn cầm xe sĩ tượng, thắng xe 2 tốt của đối phương ; có ván Sơn cầm xe pháo mã tốt, thua xe mã của đối phương; bóng cỏ nảy tanh tách làm cho ae rất khó dự đoán được kết quả. Cứ dự thua là Sơn thắng, mà dự thắng là Sơn thua). Xin được dự trận đấu này Sơn thua đi
    Bàn 6 : Nguyễn Việt Tuấn - Vũ Minh Châu
    Lão giang hồ kì cựu của diễn đàn, đối đầu với tài năng trẻ của tp Hà Nội. Về Mr Việt Tuấn : e xem cờ a rất ít, nhưng thấy fong thái của a khá điềm tĩnh, đi cờ như nước chảy mây trôi, khi tấn công thì ầm ầm bạo vũ, khi fong` thủ thì như liễu trước gió mưa, được quân không vui, gặp nguy không loạn, ắt là dấu hiệu để thành danh thủ . Về kì thủ trẻ Vũ Minh Châu : do được học khai cuộc bài bản, trí nhớ tốt, nên cách đánh của e rất tự tin, điều này chỉ hợp với cờ nhanh. Còn cờ chậm, e thiếu đi cái lọc lõi giang hồ nên rất dễ dính chưởng khi đối phương đi không theo sách vở. Xin được dự đoán kết quả 1 - 0
    Bàn 7 : Nguyễn Khắc Cần - Nguyễn Anh Quỳnh
    Bên tiên Nguyễn Khắc Cần : 1 cái tên mới xuất hiện trên bản đồ, qua những gì trận đấu vòng 1 của anh đã thể hiện, tôi có nhận xét : 1 con người ưa lối công gấp, sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối thủ ( giống mình ). Chắc chắn những trận đấu của a sẽ khá là mãn nhãn, hi vọng được thấy những đòn phế quân tạo sát, nhét giẻ vào mồm. Bên hậu là 1 kì thủ trẻ, trưởng thành từ xới giang hồ với biệt danh Thần Nộp Nguyễn Anh Quỳnh, dạo gần đây con ngựa bất kham này mới chịu đi vào khai cuộc sách vở bài bản, chứ ko còn tà môn dị cuộc fi tượng mã quỳ như trước.
    Đặt hi vọng vào người e của CLB, xin được dự đoán 0 - 1. ( Nếu muốn chấp tiên a, đừng để a thất vọng )

    Rất tiếc, vì lượng thời gian không nhiều, xin được tạm dự đoán 7 trận đầu của vòng 2. Xin khất dự đoán 7 trận sau vào buổi tối tiếp theo. Mọi người theo dõi hãy cmt phát biểu cảm nghĩ của mình về từng trận đấu nhé. Đây sẽ là động lực rất lớn với ae tham dự giải.
    Xin chân thành cảm ơn !

  6. #54
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    177
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Kết quả ván 1:



    Như vậy chỉ còn bàn của Nguyễn Ngọc Quân - Trần Thanh Hải là chưa có kết quả, ván này dự kiến thi đấu vào tối thứ 7 và ngay sau đó chúng ta sẽ có kết quả bốc thăm ván số 2.

    Sau khi trao đổi với thầy Cường, giải lần này chúng ta sẽ áp dụng bốc thăm sớm tất cả các vòng, cụ thể như sau:

    - Các ván thi đấu của vòng sẽ hoàn thành trong tuần thi đấu của vòng đó, muộn nhất là sang thứ 2 để tối thứ 2 có bốc thăm ván mới cho mọi người chuẩn bị. Mọi ván đấu diễn ra sau ngày thứ 2 là không hợp lệ!!!

    - Ngay sau khi có bốc thăm, mọi người có thể sắp xếp thi đấu sớm hơn nếu như ngày thứ 5 bận! Số điện thoại liên lạc với đối thủ mọi người sẽ hỏi qua tôi số 0988674911 hoặc qua nhóm chat FB.
    Khi đăng nhập kết quả ván 1 chỉ có 12 bàn, sao bốc thăm ván 2 lại lên tận 14 bàn vậy Chienxa? Như vậy, có 28 kỳ thủ thi đấu mà chỉ đánh 7 ván, cố gắng vào top 6 xem ra không dễ dàng với bất cứ ai, ngay cả những người trong top đầu của clb cũng khó nếu vô tình sảy chân 1 ván, cánh cửa đã thu hẹp hơn nhiều.
    Lần sửa cuối bởi trithang, ngày 09-10-2016 lúc 10:41 PM.

  7. Thích nick_name, hiepsy_007 đã thích bài viết này
    Không thích chienxahanoi không thích bài viết này
  8. #55
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trithang Xem bài viết
    Khi đăng nhập kết quả ván 1 chỉ có 12 bàn, sao bốc thăm ván 2 lại lên tận 14 bàn vậy Chienxa? Như vậy, có 28 kỳ thủ thi đấu mà chỉ đánh 7 ván, cố gắng vào top 6 xem ra không dễ dàng với bất cứ ai, ngay cả những người trong top đầu của clb cũng khó nếu vô tình sảy chân 1 ván, cánh cửa đã thu hẹp hơn nhiều.
    Lúc em nhập kết quả ván 1 là chưa cho thêm các kỳ thủ đã đăng ký thi đấu bao gồm:

    2 anh em Trịnh Vân Sơn và Trịnh Vân Cường ; anh Chung tài trợ cho giải đấu - cũng là một thành viên kỳ cựu của Học Viện TLKĐ và anh Tuấn Alex đã đăng ký từ trước đó. Việc cho thêm số kỳ thủ thi đấu này là thầy Cường thông báo khi giải đấu chuẩn bị diễn ra, và cũng đã được tính toán để phù hợp với khả năng tổ chức của CLB ( tất nhiên thêm kỳ thủ việc tổ chức sẽ mệt hơn rất nhiều). Thứ hai là em cũng đã hỏi thầy Cường về số lượng thi đấu 7 ván có hợp lý không và kết quả thầy Cường trả lời sau 7 ván với 28 người thì hoàn toàn chọn ra được những cá nhân xuất sắc nhất.

    Các ván đấu được thêm vào đã được diễn ra và có biên bản thi đấu đầy đủ.

    Về mục đích của giải đấu
    thì chắc mọi người đã nắm rõ vì đây là năm thứ 2 chúng ta tổ chức các giải chuyên đề, một là để cho mọi thành viên có cơ hội giao lưu, cọ xát, thẩm định các trận cuộc đã học, nâng cao trình độ và thỏa mãn đam mê. Với các em nhỏ như Sơn, Cường, Vũ Minh Châu, Gia Huy thì là cơ hội rất tốt để luyện tập vì các em là các kỳ thủ học sinh giỏi, rất mong muốn được cọ xát để nâng cao trình độ - đây cũng là mục đích của sân chơi tìm ra và phát triển các tài năng trẻ.

    Nếu anh thấy rằng mục đích của anh ở giải nội bộ là đứng thứ hạng cao, lấy giải thưởng và mục tiêu này khó thì anh có thể xem xét việc dừng cuộc chơi để tìm một giải đấu phù hợp hơn, giải làng xóm chẳng hạn !

  9. #56
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    Hà Lội
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trithang Xem bài viết
    Khi đăng nhập kết quả ván 1 chỉ có 12 bàn, sao bốc thăm ván 2 lại lên tận 14 bàn vậy Chienxa? Như vậy, có 28 kỳ thủ thi đấu mà chỉ đánh 7 ván, cố gắng vào top 6 xem ra không dễ dàng với bất cứ ai, ngay cả những người trong top đầu của clb cũng khó nếu vô tình sảy chân 1 ván, cánh cửa đã thu hẹp hơn nhiều.
    Thắc mắc làm j a ơi. Càng đông càng vui mà. Đặt nặng chuyện lọt t0p làm j. E cứ được đánh cờ là vui rồi.
    Với lại, mấy ông top đầu đánh 7 ván mà còn để xảy chân, thì mấy ông ấy ko được tính là top rồi . E bị tính là top đầu nhưng giải nào cũg 5đ thế này thì top trung bình cuối chứ đầu đâu ra

  10. #57
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tham gia cọ sát là chính! mình thì càng đông càng vui! nhìn quy mô thế này thì mình mừng cho Học viện Thăng Long Kỳ Đạo cũng như diễn đàn chứ mong gì thứ hạng cao!

  11. Thích Letuananh.1980, Hoanbeo, chienxahanoi, trithang, nick_name, hiepsy_007 đã thích bài viết này
  12. #58
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    177
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn Hải đã giải thích cụ thể,
    Chỉ có điều anh phải nói thêm rằng, anh không biết thì anh hỏi lại, chú với tư cách Chủ nhiệm câu lạc bộ cũng nói rõ để anh em cùng hiểu chứ không phải riêng anh.
    Thứ hai, anh tham gia câu lạc bộ với tư cách vui là chính, chủ yếu giải trí cân bằng lại sau những giờ làm việc căng thẳng. Hơn nữa để sửa cái tính cẩu thả của mình mà thôi. Chứ nếu vì mục tiêu đoạt giải thì làm gì đến nỗi mà gần 2 năm tham gia clb chưa bao giờ vào top 5 hả chú. Anh nghĩ chỉ cần chăm 1 chút (bằng nửa Tuấn Ngọc và Nhật Quang thôi), anh nghĩ vào top 5 cũng đâu quá khó. Nói thật, anh cũng không có nhiều thời gian mà để tâm đến cờ như chú nghĩ đâu.
    Lần sửa cuối bởi trithang, ngày 10-10-2016 lúc 11:22 PM.

  13. Thích alex_ferguson, chienxahanoi đã thích bài viết này
  14. #59
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    BÀN 11 LÊ TUẤN ANH (CLB HÀ THÀNH) VS TRIỆU SƠN TÙNG (HV TLKĐ)


    Từ lâu đã nghe danh nam Tuấn Anh bắc Tùng Sơn đến giờ mới được có cơ hội chứng kiến hai cao thủ so tài. Sơn Tùng học viện TLKĐ học trò ưu tú của thầy Vũ Huy Cường đại diện cho trường phái chính quy, chỉn chu. Lê Tuấn Anh clb Hà Thành thiên về lối chơi giang hồ cạm bẫy. Đây hứa hẹn là một trận đấu mà bạn KHÔNG MUỐN BỎ LỠ trong đời.

    Trích họp báo trước trận đấu:

    Lê Tuấn Anh: "Tùng núi chỉ được cái thuộc cuộc, mà tôi có đánh theo cuộc éo đâu????"

    Sơn Tùng: "Một là em tay trắng ra về, hai là ông Tuấn Anh trắng tay éo có hòa anh nhé..."

    Dự đoán kết quả:
    Trái tim tôi nghiêng về người bạn Lê Tuấn Anh nhưng lý trí tôi lại nghiêng về người em đồng môn cùng clb Triệu Sơn Tùng với nền tảng khai cuộc tốt. Vậy liệu Sơn Tùng sẽ áp đảo Tuấn anh bằng lối đánh chính quy hay Tuấn anh sẽ xé sách dẫn Tùng vào Rừng để rồi cùng bối rối mà éo biết lối ra? Kết quả sẽ có vào lúc 7h tối ngày thứ 5, 13/10 tại số 1 Tăng Bạt Hổ à quên tại Thăng Long kỳ đạo quán ngõ 178 Nguyễn Lương bằng Đống đa hà nội. Trận đấu cũng được tường thuật trực tiếp trên diễn đàn Thăng long kỳ đạo.

    ĐỪNG BỎ LỠ!!!!!
    Lần sửa cuối bởi Hey Jude, ngày 11-10-2016 lúc 03:02 PM.

  15. #60
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trithang Xem bài viết
    Khi đăng nhập kết quả ván 1 chỉ có 12 bàn, sao bốc thăm ván 2 lại lên tận 14 bàn vậy Chienxa? Như vậy, có 28 kỳ thủ thi đấu mà chỉ đánh 7 ván, cố gắng vào top 6 xem ra không dễ dàng với bất cứ ai, ngay cả những người trong top đầu của clb cũng khó nếu vô tình sảy chân 1 ván, cánh cửa đã thu hẹp hơn nhiều.
    **************
    Trích dẫn Gửi bởi chienxahanoi Xem bài viết
    Lúc em nhập kết quả ván 1 là chưa cho thêm các kỳ thủ đã đăng ký thi đấu bao gồm:

    2 anh em Trịnh Vân Sơn và Trịnh Vân Cường ; anh Chung tài trợ cho giải đấu - cũng là một thành viên kỳ cựu của Học Viện TLKĐ và anh Tuấn Alex đã đăng ký từ trước đó. Việc cho thêm số kỳ thủ thi đấu này là thầy Cường thông báo khi giải đấu chuẩn bị diễn ra, và cũng đã được tính toán để phù hợp với khả năng tổ chức của CLB ( tất nhiên thêm kỳ thủ việc tổ chức sẽ mệt hơn rất nhiều). Thứ hai là em cũng đã hỏi thầy Cường về số lượng thi đấu 7 ván có hợp lý không và kết quả thầy Cường trả lời sau 7 ván với 28 người thì hoàn toàn chọn ra được những cá nhân xuất sắc nhất.

    Các ván đấu được thêm vào đã được diễn ra và có biên bản thi đấu đầy đủ.

    Về mục đích của giải đấu
    thì chắc mọi người đã nắm rõ vì đây là năm thứ 2 chúng ta tổ chức các giải chuyên đề, một là để cho mọi thành viên có cơ hội giao lưu, cọ xát, thẩm định các trận cuộc đã học, nâng cao trình độ và thỏa mãn đam mê. Với các em nhỏ như Sơn, Cường, Vũ Minh Châu, Gia Huy thì là cơ hội rất tốt để luyện tập vì các em là các kỳ thủ học sinh giỏi, rất mong muốn được cọ xát để nâng cao trình độ - đây cũng là mục đích của sân chơi tìm ra và phát triển các tài năng trẻ.

    Nếu anh thấy rằng mục đích của anh ở giải nội bộ là đứng thứ hạng cao, lấy giải thưởng và mục tiêu này khó thì anh có thể xem xét việc dừng cuộc chơi để tìm một giải đấu phù hợp hơn, giải làng xóm chẳng hạn !
    **************
    Đôi lời tâm sự xin gửi AE cùng đam mê.
    Chắc chắn Minh Thanh, Tôi, và những AE khác tham gia giải chuyên đề này,đa số đều là những người rất bận rộn với việc đi tìm kiếm miếng cơm manh áo cho bản thân vợ con và gia đình. Chắc chắn chúng ta là những người cùng có chung đam mê và yêu thích môn Cờ Tướng, nên mới gặp nhau ở đây- HV TLKĐ.
    Bản thân tôi,là người yêu cờ đến nỗi " Xin chơi ké cùng AE" - Và tôi rất vui khi được AE đón nhận và cho chơi cùng.
    Tôi rất hiểu Minh Thanh cũng như thắc mắc của Minh Thanh, thực ra Minh thanh ko cần phải suy nghĩ gì về giải thưởng hay thứ hạng, hay Top tiếc gì đâu, mục đích AE mình tham gia giải này là: CỌ SÁT, GIAO LƯU, ĐƯỢC ĐÁNH CỜ,TẠO Đ/K ĐỂ NÂNG CAO LỰC CỜ, GIẢM STRESS, CÂN BẰNG CUỘC SỐNG... Để cho tâm hồn nó thoải mái (thì tối về tâm lý mới thoải mái để mà TRỊCH VỢ vài cái.. )) )cs nó ý nghĩa, được sống với đam mê...
    Chính vì mục đích và tính chất của cuộc chơi như vậy, thì cá nhân tôi nghĩ là càng đông càng vui (nếu TLKD có đủ không gian thi đấu để cho 50AE cùng đấu thì càng tuyệt vời), càng đông thì càng nhiều anh tài, ta càng có dịp học hỏi, càng khó càng hay, càng cạnh tranh mạnh càng sướng... Vì thua ông cờ cao còn sướng hơn là thắng ông cờ thấp, nếu mà thắng đc ông cờ cao, thì không gì sướng bằng...
    Và tất nhiên không có ai trong giải này tham gia giải với mục đích để kiếm mấy đồng tiền giải thưởng cả, bởi vì thời gian hơn 2 tháng chúng ta bỏ ra để đánh giải này chúng ta giành ra để kiếm tiền thì chắc chắn số tiền đó sẽ nhiều hơn giải NHẤT rất nhiều lần, đơn giản chúng ta chỉ dắt con WAVE ghẻ đứng ra đầu ngõ làm xe ôm mỗi tối 2.5 tiếng trong hơn 2 tháng thì số tiền chúng ta kiếm được có khi gấp mấy lần giải nhất ấy chứ... Nhưng do AE ta tham gia giải này để được CHƠI, chứ ko phải để KIẾM TIỀN,TÌM KIẾM HÀO QUANG HAY DANH HIỆU gì cả... vì kiểu giải như thế này nó không dành cho những thứ đó...
    Cá nhân tôi nghĩ đa số Những AE tham gia ở giải này, sẽ chiến đấu với tâm thế: DANH DỰ LỚN HƠN DANH HIỆU.
    Vậy theo tôi, AE ta cứ thi đấu hết mình, sống với nhau cởi mở hào sảng đi, đừng bon chen để ý những yếu tố lặt vặt khác, là tự nhiên mình sẽ cảm thấy c/s này nó đáng sống hơn rất nhiều, cuộc chơi của AE ta nó mới có giá trị và ý nghĩa, thời gian ta bỏ ra chơi nó mới không vô nghĩa...
    Trong phần thắc mắc của Minh Thanh, tôi rất hiểu ẩn sâu trong đó là 1 quyết tâm đạt thứ hạng cao của Minh Thanh, nhưng nói thật là dù lực cờ của Minh Thanh ko kém, nhưng sẽ quá khó để Minh Thanh có tên trong top 12 trong giải này (chứ chưa nói đến top 6 or 7).
    Còn với tôi, giải này CỨ KHÔNG ĐỨNG BÉT BẢNG LÀ 1 THÀNH CÔNG LỚN CỦA TÔI.

    @: CHIẾN XA HN: (Em ý cùng với Thầy Cường tổ chức giải cho AE ta chơi), thì Chiến Xa cũng bận rôn như bao AE khác, cũng phải lo cơm-áo-gạo-xèng cho cuộc sống, cũng thi đấu như AE khác, nhưng ông ý lại phải ôm thêm trách nhiệm của Nhà tổ chức với rất nhiều các việc lặt vặt không tên. Những gì Chiến Xa cống hiến, làm cho AE, cá nhân tôi rất trân trọng, ghi nhận và đánh gia cao nỗ lực của Chiến Xa... Không nên bắt bẻ vặn vẹo chú Chiến Xa làm gì nữa (Thay vì vặn vẹo, thì AE ta mời ông ý 1 cốc sinh tố mát để ông ý support AE ta tốt hơn trong cuộc chơi)... những gì chú ấy làm, chú ấy đã trao đổi với Thầy Cường và BTC để tổ chức nên 1 giải PHÙ HỢP NHẤT cho AE ta chơi rồi... Việc còn lại của AE ta rất đơn giản thôi: là ĐẾN ĐÚNG GIỜ, ĐÁ HẾT MÌNH... là OK lắm rồi.

    Chúc AE thi đấu tốt, gặp nhau vui vẻ, sống với nhau hào sảng và cởi mở.

    P/S: Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của người viết để cho cuộc chơi được chọn vẹn vui vẻ, ngoài ra không có mục đich gì khác.
    Lần sửa cuối bởi Letuananh.1980, ngày 11-10-2016 lúc 11:15 AM.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

(HVTLKĐ) tổng kết trao giải giải thuận pháo (trang 26)
Trang 6 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68