PTSC 2017 VÒNG ÁP CHÓT - ĐÒN CÂN NÃO
lÃO TƯỚNG SAI LẦM - SỨC TRẺ DƯƠNG OAI




Một buổi chiều thi đấu đầy cảm xúc , tâm điểm là trận chung kết lượt đi giữa Lão tướng Trần Văn Ninh - người được giới yêu cờ thân mến gọi là " Kẻ về nhì vĩ đại " - với một tượng đài hiện tại của làng cờ Việt Nam Lại Lý Huynh . Vào trận với khí thế hừng hực và lợi thế đi tiên Đông Phương Bất Bại chọn trận " tiên nhân chỉ lộ " chuyển " ngũ lục trảo " quyết tâm hạ gục Nam phương công tử để chiếm lợi thế nhất định trong trận lượt về . Hai bên nhanh chóng triển khai thế trận bên công bên thủ uyển chuyển trong những nước đi tưởng chừng nhẹ nhàng đều ẩn chứa phi đao trùng trùng lớp lớp . Trải qua quãng một giờ thi đấu cả hai bên đều có chốt sang sông , các quân cơ yếu đều nắm được những vị trí tiềm tàng sẵn sàng tấn công khi bất cứ bên nào gặp sai lầm . Sau khi giao chiến được mấy chục hiệp Lão tướng luôn chiếm quyền chủ động trong chiến trận song trong một phút sơ tâm do cạn giờ ở hiệp thứ 39 Trần Văn Ninh đã phạm một sai lầm , như một mũi tên dương sẵn Nam Phương công tử lập tức lao vùn vụt tấn công bức lão tướng nhanh chóng buông cờ đầu hàng . Đúng là khi các cao thủ đối đầu với nhau chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ sẽ rất khó để có điểm . Như vậy Lại Lý Huynh đã đặt một bàn tay vào chiếc cup vô địch khi trong trận lượt về chỉ cần hòa là đủ . Ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ khó khăn cho Đông Phương Bất Bại khi anh buộc phải dành chiến thắng đê có thể đưa cuộc đua về vạch xuất phát .
Trong khi trận đấu tranh hạng ba tư cũng diễn ra kịch tính không kém khi Võ đô đầu - đương kim vô địch giải - đụng độ Quang Minh tả sứ Nguyễn Hoàng Lâm . Với lợi thế được đi trước Võ Minh Nhất thoải mái triển khai trận phi voi quen thuộc , Nguyễn Hoàng Lâm cũng thể hiện quyết tâm cao độ khi đóng pháo trung lộ quyết ăn thua . Sau một hồi đao qua kiếm lại thế trận ngang ngửa hai bên đổi hết song Xa quyết tâm đấu nhau bằng nội lực trung tàn . Luôn chiếm quyền chủ động khi được đi tiên Võ đô đầu dần dần khuyếch đại ưu thế và hạ gục voi thủ của Nguyễn Hoàng Lâm ép dần Quang Minh tả sứ đến bại trận . Ở trận tranh hạng 5 -6 Uông Đại hiệp và cánh Đại Bàng Đào Cao Khoa cùng nhau chia điểm trong khi Tân Vương của làng cờ Việt Nam để thua đáng tiếc trước Phố Biển thư sinh Lê Phan Trọng Tín .
Buổi chiều hôm nay nhóm PVCT chúng tôi có một niềm vui nho nhỏ khi Mr.Tuấn Anh - 6789- cùng phu nhân thân chinh xuống Vũng Tàu thăm anh em . Kết thúc một ngày làm việc là một bữa cơm thân mật của những tín đồ yêu cờ đến rực cháy . Và giờ thì xin nhường lại những lời bình luận , những nhận định về cuộc đối đầu lượt về ngày mai cho những người yêu cờ trên khắp Việt Nam . Chúng tôi sẽ truyền tải đến các bạn hình ảnh và biên bản các ván đấu vào lúc 9h sáng ngày mai , mong các bạn chú ý đón xem . Vô cùng yêu quý các bạn , xin chào và hẹn gặp lại.
PVTLKĐ tại 459 - Trương Công Định - Tp Vũng Tàu