Trích dẫn Gửi bởi tuongquasong Xem bài viết
Chào ae,

Tôi không hiểu sao đẳng cấp như Huynh mà phạm 1 nguyên tắc cơ bản khi khai cuộc. H đi 1 quân quá nhiều nước. Cụ thể ở đây là Pháo, nên không điều các quân mạnh chủ lực đầy đủ, dễ rơi vào bẫy đối phương. Pháo đi nhiều nước và ăn 2 Mã, nhưng thực ra mất hết thế. Công ko được, thủ cũng ko xong.
Chưa bao giờ thấy H chống đỡ từ đầu đến cuối ván như vậy.
Cũng thừa nhận a Cường quá bản lĩnh, H thì xuất sắc khâu chống đỡ chứ kỳ thủ khác chắc thua sớm.
Chúc mừng a Cường, Huynh thì cố gắng lên... Làng cờ VN thi đấu quốc tế ko có H thì cũng buồn!
Đến nước thứ 11 sau khi Huynh ăn 2 mã của bác Cường thì cờ cân bằng hoàn toàn. Trong 15,16 nước đi đầu tiên thì Huynh không đi nước nào yếu cả (mình đã thẩm SW). Một người được quân, một người được thế. Phải chấp nhận đánh đổi chứ ai tự dưng cho mình ăn không bao giờ. Đánh cờ thì không nên áp dụng nguyên tắc cứng nhắc nào cả. Mình nghĩ biến này thì Huynh tự tin và cũng có nghiêm cứu rồi. Huynh thua là do trung cuộc đi vài nước yếu thôi. Phải nói là bác Cường đánh ván cờ quá hay, phế quân tấn công bão táp. Ván này xứng đáng có trong sách giáo khoa.