Kết quả 1 đến 10 của 13
Hybrid View
-
06-03-2018, 05:54 PM #1
Bây giờ Mỹ đồng phát triển lăm bác chotgia ạ. Nhà nhà đúc đồng ,có thể nói Ngu xã đã chuyển về mỹ đồng. Tình cảm của người dân nơi đây vẫn vẹn nguyên như thua nào bác ơi.
-
07-03-2018, 11:47 AM #2CHÚC MỪNG GIẢI ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Cảm ơn bạn. Cảm ơn nhân dân MỸ Đông đã đùm bọc cho gia đình tôi những ngày gian khổ xưa. Hôi xứa tôi lúc đó còn nhỏ thường cũng hay ra lò đúc đánh cờ cùng các cô chú. Tôi ấn tượng nhiều nhất là khi được hầu cờ cụ Pháp Duyệt (Cụ có họ hàng với gia đình mà tôi qua ở sơ tán) nên tôi mới có điều kiện chơi cờ cùng cụ. Gia đình bác Hót tuy rất nghèo nhưng đã cho gia đình tôi một miếng đất dựng nhà, bà con xung quanh góp tre, rơm rạ, nhân công. Thời đó ai cũng khổ cả, miếng ăn còn không đủ nên đây quả thật là sự giúp đỡ TRỜI BIỂN mà cuộc đờì tôi không thể quên.
CẢM ƠN NHÂN DÂN MỸ ĐỒNG NHIỀU NHIỀU LẮM, CẢM ƠN ĐẤT HẢI PHÒNG, CẢM ƠN NHÂN DÂN MIỀN BẮC VÌ SỰ CƯU MANG NHỮNG NGÀY GIAN KHỔ.
Hải Phòng - Giải cờ tướng đình làng Phương Mỹ , xã Mỹ Đồng , Thủy Nguyên
Đánh dấu