Ngọc nào chẳng có vết. Vương hay thật nhưng lại bị "bịnh" cao ngạo(mà với tài năng đó thì cao ngạo cũng là bình thường ). Lúc Hoàng Trúc Phong bình Xe đấu Pháo, Vương đổi đi thì cuộc thế hòa hoãn. Nhưng không, với ngạo khí của mình, Vương bình Pháo ra để chấp nhận vào hình cờ kém thế. Khai cuộc mới có 11 nước mà con Mã phải đã nhảy đến 3 nước để chui vào vị trí không thể xấu hơn .
Nói chung chuyện Lệnh Hồ Xung cầm cành mai làm vũ khí chống lại gươm đao trùng trùng chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của Kim Dung đại hiệp! Cờ hiện đại, đi khai cuộc yếu tất thua.