Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Bằng Thành Bôi" - Uông Dương Vô Địch - BB P23
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 319

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - "cậu Đồng đi đời rồi ông giáo ạ"
    - "cậu Đồng đi rồi à ?" - ông giáo tỏ vẻ nghi ngờ. "Đi như thê nào vậy?"
    - " Thiên Mã Vương sút cậu bay rồi"
    Cờ gia cầm ngồi hút thuốc gần đó tình cờ nghe được như sét đánh ngang tai, ông giáo nhìn cờ gia cầm với ánh mắt thương hại, 2 người nhìn nhau rồi không nói gì, cờ gia cầm lặng lẽ cầm điện thoại rồi chui vào hang, từ đó không ai thấy cờ gia cẩm gầm gáy ở đâu nữa, chỉ nghe ông giáo nói rằng lâu lâu cu cậu âm thầm vào thăng long kỳ đạo đọc comment của Trùm Buôn Lậu rồi cay cú ứa nước mắt. Vậy là người hâm mộ của thăng long kỳ đạo từ nay không được đọc những câu văn hán việt của cu cậu nữa.

    Kỹ Hợi Niên, thập nhị nguyệt, nhị thập bát nhựt, ngọ thời, cờ gia cầm viễn ly giang hồ, bất tái bình luận văn.

    Đó là một câu chuyện buồn !

    Nghe tin cậu Đồng đi đời, cậu Nhất cũng quyết đi theo
    Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 28-12-2019 lúc 01:41 PM.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2019
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
    - "cậu Đồng đi đời rồi ông giáo ạ"
    - "cậu Đồng đi rồi à ?" - ông giáo tỏ vẻ nghi ngờ. "Đi như thê nào vậy?"
    - " Thiên Mã Vương sút cậu bay rồi"
    Cờ gia cầm ngồi hút thuốc gần đó tình cờ nghe được như sét đánh ngang tai, ông giáo nhìn cờ gia cầm với ánh mắt thương hại, 2 người nhìn nhau rồi không nói gì, cờ gia cầm lặng lẽ cầm điện thoại rồi chui vào hang, từ đó không ai thấy cờ gia cẩm gầm gáy ở đâu nữa, chỉ nghe ông giáo nói rằng lâu lâu cu cậu âm thầm vào thăng long kỳ đạo đọc comment của Trùm Buôn Lậu rồi cay cú ứa nước mắt. Vậy là người hâm mộ của thăng long kỳ đạo từ nay không được đọc những câu văn hán việt của cu cậu nữa.

    Kỹ Hợi Niên, thập nhị nguyệt, nhị thập bát nhựt, ngọ thời, cờ gia cầm viễn ly giang hồ, bất tái bình luận văn.

    Đó là một câu chuyện buồn !

    Nghe tin cậu Đồng đi đời, cậu Nhất cũng quyết đi theo
    Hình như cậu Đồng đi thanh thản! Không kịp chào cờ gia cầm! Giải nào cậu Đồng cũng giữ bài, giấu phi đao để đánh giải sau! Ý cờ gia cầm là vậy đó! Không nể tình thầy trò, có khi Đồng đi từ chiều hôm qua rồi!

"Bằng Thành Bôi" - Uông Dương Vô Địch - BB P23

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68