-
con người ta nể nhau về nhân cách sống, chứ địa vị và tiền bạc thì như phù du mà thôi, trước xem qua ván cờ LVT đánh với ai đó, cãi nhau tý dẫn đến xô sát anh Ngọc lao vào anh kia để can và ôm chặt anh đó, nhân đó anh T thọi được vài cái. nên tôi cực kỳ khâm phục tình bạn giữa hai người khác gì Hạ Hầu Đôn nhận thay tội cho tào Tháo lúc ở Ngjiep quận ko.
Đi xem cờ nhiều cái hay lắm, tính nết ai thế nào, ai chơi với ai, rồi mọi thứ được phơi bày như tranh vẽ vậy
em Tab đây thi đỗ đại học nhưng xung phong đi làm đặc công hy sinh xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc!
-

Gửi bởi
Alent_Tab
con người ta nể nhau về nhân cách sống, chứ địa vị và tiền bạc thì như phù du mà thôi, trước xem qua ván cờ LVT đánh với ai đó, cãi nhau tý dẫn đến xô sát anh Ngọc lao vào anh kia để can và ôm chặt anh đó, nhân đó anh T thọi được vài cái. nên tôi cực kỳ khâm phục tình bạn giữa hai người khác gì Hạ Hầu Đôn nhận thay tội cho tào Tháo lúc ở Ngjiep quận ko.
Đi xem cờ nhiều cái hay lắm, tính nết ai thế nào, ai chơi với ai, rồi mọi thứ được phơi bày như tranh vẽ vậy
em Tab đây thi đỗ đại học nhưng xung phong đi làm đặc công hy sinh xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc!
K sống đc với cái nghề này đâu ông Táo ơi, coi đó như là một thứ nghệ thuật, thưởng thức thôi.Ngay cả đến cờ ngửa cũng bị công nghiệp sw đè bẹp giờ ngta chơi cờ úp hết thì còn nói gì đc nữa. Tết này k biết có còn hứng để đi xem giải chùa Vua nữa k đây.
-

Gửi bởi
kyvuongvdb
K sống đc với cái nghề này đâu ông Táo ơi, coi đó như là một thứ nghệ thuật, thưởng thức thôi.Ngay cả đến cờ ngửa cũng bị công nghiệp sw đè bẹp giờ ngta chơi cờ úp hết thì còn nói gì đc nữa. Tết này k biết có còn hứng để đi xem giải chùa Vua nữa k đây.
Tôi chào thầy, thế hoa mai hoa đào nhà thầy đã nở chối châm nụ chưa, rét thế này giữ được đấy.
nó là nét văn hóa, riêng mà tết giờ thiếu pháo, mặc dù chính phủ cấm hoàm toàn đúng nhưng thiếu mấy lễ hội dân gian nữa thì chán ngắt. nhà Thầy đi bộ ra chùa vua mấy bước chân ra mà xem thôi,
-

Gửi bởi
Alent_Tab
Tôi chào thầy, thế hoa mai hoa đào nhà thầy đã nở chối châm nụ chưa, rét thế này giữ được đấy.
nó là nét văn hóa, riêng mà tết giờ thiếu pháo, mặc dù chính phủ cấm hoàm toàn đúng nhưng thiếu mấy lễ hội dân gian nữa thì chán ngắt. nhà Thầy đi bộ ra chùa vua mấy bước chân ra mà xem thôi,
Cái nỗi khổ của cờ tướng còn mạt hơn cả điện ảnh. Vừa rồi họ cũng ọp ẹp gặp nhau khóc vì thu nhập ba cọc ba đồng, nhưng ít ra cũng còn có cái danh dựa vào đó mà kd.
Giải chùa Vua gần đây k còn hấp dẫn nữa, còn văn miếu thì chán hẳn, chắc cho Tây xem, nghĩ mà buồn.
-

Gửi bởi
kyvuongvdb
Cái nỗi khổ của cờ tướng còn mạt hơn cả điện ảnh. Vừa rồi họ cũng ọp ẹp gặp nhau khóc vì thu nhập ba cọc ba đồng, nhưng ít ra cũng còn có cái danh dựa vào đó mà kd.
Giải chùa Vua gần đây k còn hấp dẫn nữa, còn văn miếu thì chán hẳn, chắc cho Tây xem, nghĩ mà buồn.
Đừng nói là so với điện ảnh, so với game thủ hay mấy thanh niên làm vlog còn không bằng đó bác
-

Gửi bởi
Alent_Tab
con người ta nể nhau về nhân cách sống, chứ địa vị và tiền bạc thì như phù du mà thôi, trước xem qua ván cờ LVT đánh với ai đó, cãi nhau tý dẫn đến xô sát anh Ngọc lao vào anh kia để can và ôm chặt anh đó, nhân đó anh T thọi được vài cái. nên tôi cực kỳ khâm phục tình bạn giữa hai người khác gì Hạ Hầu Đôn nhận thay tội cho tào Tháo lúc ở Ngjiep quận ko.
Đi xem cờ nhiều cái hay lắm, tính nết ai thế nào, ai chơi với ai, rồi mọi thứ được phơi bày như tranh vẽ vậy
em Tab đây thi đỗ đại học nhưng xung phong đi làm đặc công hy sinh xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc!
Ý bác là Hạ Hầu Uyên?Một fan tam quốc như tôi rất bức xúc trước sự nhầm lẫn này
-

Gửi bởi
Alent_Tab
con người ta nể nhau về nhân cách sống, chứ địa vị và tiền bạc thì như phù du mà thôi, trước xem qua ván cờ LVT đánh với ai đó, cãi nhau tý dẫn đến xô sát anh Ngọc lao vào anh kia để can và ôm chặt anh đó, nhân đó anh T thọi được vài cái. nên tôi cực kỳ khâm phục tình bạn giữa hai người khác gì Hạ Hầu Đôn nhận thay tội cho tào Tháo lúc ở Ngjiep quận ko.
Đi xem cờ nhiều cái hay lắm, tính nết ai thế nào, ai chơi với ai, rồi mọi thứ được phơi bày như tranh vẽ vậy
em Tab đây thi đỗ đại học nhưng xung phong đi làm đặc công hy sinh xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc!
Bây giờ em mới biết Anh Tab là đặc công
.Trước nghĩ anh chỉ viết phần mềm và nghiên cứu SW.
Sống trên đời cũng giống như bị hiếp dâm
Không chống cự được thì hãy cố gắng mà tận hưởng.
-

Gửi bởi
doioikhoi
Bây giờ em mới biết Anh Tab là đặc công

.Trước nghĩ anh chỉ viết phần mềm và nghiên cứu SW.
éo gì xoắn thế anh em mà , đặc công cũng chỉ đánh kẻ thủ thôi ai dám đánh dân
Cờ Phủi Hà Nội – CỜ GIANG HỒ
Đánh dấu