Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Xem bài viết
Đã bảo rồi, đánh loại trực tiếp xanh chín lắm, không phản ánh đúng thực lực kỳ thủ. Mấy ông hôm rồi cười Nhất thì hôm nay Đồng cầm tiên còn bại xét ra thê thảm hơn cả Nhất. Bảo Khuếch chơi với Đồng 10 ván phân tiên chắc chắn 99% nằm kèo Đồng, nhưng một ván chả biết đâu mà lần.

Khéo ông Khuếch này vô địch thì ban tổ chức năm sau chắc phải tính thể thức khác mà chơi.
Đối với một giải đấu thì ngoài kỳ lực đã tích lũy sẵn qua bao năm tháng chiến chinh thì còn phải có điểm rơi phong độ đúng lúc cộng thêm chút may mắn nữa. Phải nói đến giải này, trừ trận đấu hồi chiều thì Đồng đạt phong độ rất ổn định và khá may mắn trong bốc thăm, xem ván cờ tiên thủ phế mã dồn bức Tôn Hân Hạo lúc sáng thì 90% khán giả theo dõi giải đấu này nghĩ rằng Đồng sẽ san bằng Vương Thiên Nhất về số lần vô địch trong mùa này là chắc cú. Trong ván cờ hồi chiều lại tiếp tục được đi tiên. Với ưu thế tiên thủ và nền tảng khai cuộc cực kỳ tốt, không khó khăn đã dồn ép đối thủ chỉ biết đỡ và đỡ, hình cờ lúc ấy đã hơn binh 5 và rất có hy vọng với lối đánh chặt chẽ của Đồng người xem đã hình dung ra viễn cảnh dồn ép từ từ như một chiếc kích thủy lực ngàn tấn từng nước từng nước dồn ép ngựa ô Vương Khếch về với đồng cỏ Cát Lâm nằm mơ giấc mơ vô địch. Nhưng ko, Vương Khếch đã hết sức bình tĩnh chống đỡ từng nước từng nước, lấy lại từng quân tốt, dũng cảm phế mã tranh tiên hậu đoạt kết quả lời song binh và tiến hành đổi bớt quân mã còn lại song xe, song tốt, pháo bền sỹ tượng đấu với song x, mã, bền sỹ tượng, nhưng chỉ cần 1 binh xông thẳng vào cửu cung cùng song xe ép Đồng ký hàng chính thức ghi tên vào trận tranh chung kêt cùng Triệu Hâm Hâm. Quá tuyệt Vương Khếch! Khếch đã dùng đòn lấy đạo người trị người cho Trịnh Duy Đồng biết thế nào là giọt nước ko lọt qua kẽ tay. Một chiến thắng xứng đáng cho Vương Khếch và càng xứng đáng hơn nếu anh tiếp tục thể hiện tốt phong độ trong trận tranh hùng ngày mai để trở thành tân kỳ vương của kỳ đàn TQ.
Nếu nói về thực lực và đẳng cấp thì kỳ đàn hiện nay ai qua Vương Trịnh *thật chứ ko fake nhé*. Nếu đấu theo kiểu đường trường thì khó ai mà qua được hai kỳ thủ này, thế chẳng phải Vương Trinh thay nhau xưng bá thiên hạ ko cho ai một cơ hội nào cả hay sao, với tình hình dịch bệnh hiện tại thì tổ chức giải đấu gọn nhẹ cho an toàn nhé bạn Trần Văn. Bạn cũng nên bớt kêu ca lại, tập trung xem những ván cờ hấp dẫn còn tiếp diễn dài.