Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng Hải Phòng mở rộng 2010 !!! - Trang 17
Close
Login to Your Account
Trang 17 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 715161718 CuốiCuối
Kết quả 161 đến 170 của 173
  1. #161
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Con hàng em Quân bún đúng không nhở ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #162
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Con hàng em Quân bún đúng không nhở ???
    đúng rồi anh ạ, con hàng HP đi theo Quân bún học cờ úp để chiến với em đấy
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  3. #163
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Xem bài viết
    đúng rồi anh ạ, con hàng HP đi theo Quân bún học cờ úp để chiến với em đấy
    anh nhớ kèo 2 trên đấy nhé.thứ 5 lên Hà nội chăn tiền cao thủ vậy
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  4. #164
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Thua thì thôi , thấp thì thua em cứ phải phân bua làm gì ???
    CÁC KIỂU ĐÓN NHẬN THUA CUỘC TRONG GIẢI ĐẤU HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2010


    1 PHÍ MẠNH CƯỜNG THUA ĐẶNG HỮU TRANG

    CuLu sau ván đấu then chốt vô cùng thất vọng mặt rầu rĩ đầy cảm thông:Giải này cháu đánh không thành công càng ngày càng đuối chán quá...!!!

    Chả là ngoài tính chất giải đấu này thì còn có một giải nội bộ trị giá 500 k về thứ hạng của bộ ba tài năng trẻ : Trang (bầu sô là Trung cà đẫn)Tùng(Trường ngọng)Cường (Ngọc TB) với nội dung:ai đứng trên lĩnh thưởng!

    2 Nguyễn anh Quân thua Đặng đình Huy

    Quân bún phát biểu:Mình lại bị dính cuộc rồi! em đi đánh giải cũng hay bị dính cuộc ,nên chết cũng rất nhanh và thảm lắm

    3 Nguyễn Ngọc Tùng thua Nguyễn ANH Dũng

    Tùng bức xúc với anh em:Cái tay Dũng này nó bắt em phải cầm mã đi mã[Tùng từ ngoài đi vào đinh ninh đối thủ đi như mình tính toán nên chẳng cần nhìn bàn cờ nhấc mã lên cầm chắc trong tay rồi đặt xuống chỗ cũ-đây là môn"Rút kiếm(thượng phương bảo kiếm) ra anh lại tra ngay kiếm vào "]
    TRONG KHI ĐÂY LÀ GIẢI PHONG TRÀO vả lại toàn anh em.....
    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 27-07-2010 lúc 02:49 PM.

  5. #165
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    3 Nguyễn Ngọc Tùng thua Nguyễn ANH Dũng

    Tùng bức xúc với anh em:Cái tay Dũng này nó bắt em phải cầm mã đi mã[Tùng từ ngoài đi vào đinh ninh đối thủ đi như mình tính toán nên chẳng cần nhì bàn cờ nhấc mã lên cầm chắc trong tay rồi đặt xuống chỗ cũ-đây là môn"Rút kiếm(thượng phương bảo kiếm) ra anh lại tra ngay kiếm vào "]
    TRONG KHI ĐÂY LÀ GIẢI PHONG TRÀO vả lại toàn anh em.....
    (còn tiếp)
    Lần sau em rút kiếm ra em sẽ chém luôn, kg tra vào nữa
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  6. #166
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Question

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Thông tin bên lề và bình luận vòng 5



    - Vòng 5 đã kết thúc mà hầu như không có mấy bất ngờ, tạm thời dẫn đầu sau ván thứ 5 là Lại Việt Trường(Hưng Yên) và Trần Tuấn Ngọc (Quảng Ninh)==> Vòng 6 hai kỳ thủ này sẽ gặp nhau sẽ hứa hẹn một trận đấu kịch tính không khoang nhượng. Kết quả thắng thua sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích thi đấu cá nhân và kết quả đồng đội sau này

    - Ngày hôm nay cũng là ngày thi đấu căng thẳng nhất tại giải với tần suất 4 ván/ngày. Tất cả các kỳ thủ đã dường như kiệt sức, và chắc chắn chất lượng của những ván đấu sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Theo quan sát của Themgaidep thì ván thứ 5, tức là ván đấu cuối cùng của ngày hôm nay, diễn ra vào cuối buổi chiều, rất nhiều kỳ thủ tỏ ra mệt mỏi, và nhiều kỳ thủ thừa nhận ván đấu có nhiều nước đi theo phản xạ, cảm hứng, không tính được nước cờ sâu.



    Hình ảnh một số kỳ thủ nghỉ ngơi sau ván 5, chuẩn bị ăn tối.


    Các phóng viên TLKĐ giao lưu với một số kỳ thủ của các đoàn tham dự giải.


    Bia hơi Hải Phòng ngon tuyệt, mát lạnh, giải tỏa bao nhiêu mệt nhọc sau một ngày "tra tấn thể lực".
    Anh trung_cadan ơi!
    Sau khi uống bia anh có đưa anh em KỲ thủ ra ĐỒ SƠN ăn " hải ... sản " không

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  7. #167
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,926
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hung_namdong Xem bài viết
    Anh trung_cadan ơi!
    Sau khi uống bia anh có đưa anh em KỲ thủ ra ĐỒ SƠN ăn " hải ... sản " không

    Anh em kỳ thủ nghỉ ngơi mai thi đấu , riêng anh thì lại đi ăn Hải sản !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #168
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    CÁC KIỂU ĐÓN NHẬN THUA CUỘC TRONG GIẢI ĐẤU HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2010


    1 PHÍ MẠNH CƯỜNG THUA ĐẶNG HỮU TRANG

    CuLu sau ván đấu then chốt vô cùng thất vọng mặt rầu rĩ đầy cảm thông:Giải này cháu đánh không thành công càng ngày càng đuối chán quá...!!!

    Chả là ngoài tính chất giải đấu này thì còn có một giải nội bộ trị giá 500 k về thứ hạng của bộ ba tài năng trẻ : Trang (bầu sô là Trung cà đẫn)Tùng(Trường ngọng)Cường (Ngọc TB) với nội dung:ai đứng trên lĩnh thưởng!

    2 Nguyễn anh Quân thua Đặng đình Huy

    Quân bún phát biểu:Mình lại bị dính cuộc rồi! em đi đánh giải cũng hay bị dính cuộc ,nên chết cũng rất nhanh và thảm lắm

    3 Nguyễn Ngọc Tùng thua Nguyễn ANH Dũng

    Tùng bức xúc với anh em:Cái tay Dũng này nó bắt em phải cầm mã đi mã[Tùng từ ngoài đi vào đinh ninh đối thủ đi như mình tính toán nên chẳng cần nhìn bàn cờ nhấc mã lên cầm chắc trong tay rồi đặt xuống chỗ cũ-đây là môn"Rút kiếm(thượng phương bảo kiếm) ra anh lại tra ngay kiếm vào "]
    TRONG KHI ĐÂY LÀ GIẢI PHONG TRÀO vả lại toàn anh em.....
    (còn tiếp)
    4 Nguyễn Khánh Ngọc thua Đặng Quốc Hưng
    1 B7.1 p2-3 2 p2-5 p8-5 3 M8.7 X9-8 4 X1.1 X8.4 5 M8.7 B3.1 6 M7.6 B3.1 7 M6.5 P3-4
    8 X1-6 S4.5 9 B3.1 M7.5 10 P5.4 T5-6 11 P8-4 X1-2 12 M3.4 T6-5 13 B5.1 X2.3 14 P5/1 P4.3
    15 P4-7 M1/3 16X6.3

    Vào trận gặp chiêu pháp "tiên nhân chỉ bậy" của đối thủ. Ngọc zẩu đề pa súng đối lại, sau vài hiệp đao qua kiếm lại trận chiến đột ngột chuyển thành thuận pháo hoành xa đối tuần hà xa trực.Bên hậu sớm có tốt 3 vượt hà nhưng không kém phần long trọng bên tiên cũng có ngựa xích thố xông sang sớm đạp ngay vào binh 5 giữa trận tiền. Cuộc chiến không khoan nhượng càng gay cấn hơn khi bên tiên đẩy tốt đầu lên hỗ trợ chàng pháo 5 đang đóng chặt giữa trận tiền, kế bên phải là binh 3 đã mở cùng chiến mã xuất kích có pháo lộ 4 yểm trợ sau lưng .Bình tĩnh như ko có gì xảy ra,cho rằng ko hề hấn chi, Đến khoảng hiệp thứ 14 Ngọc dùng tốt 3 làm chỗ dựa đưa pháo
    kỵ hà với mục đích hòng phá tan đội quân tiên phong của Hưng đang có, thoạt nhìn Hưng thoáng giật mình trước đòn thể hiểm ác trên của Ngọc zẩu
    Nhưng vốn là kỳ thủ đã thành danh trên kỳ đàn xứ quảng,tương kế tựu kế Hưng đưa pháo soi vào huyệt đan điền mà Ngọc để hở ra lúc giơ chân lên,Đến đây Ngọc luống cuống cầm ngay con mã theo phản xạ rồi lại đặt xuống.Chẳng như đồng đội Dũng của mình Hưng lờ đi như ko trông thấy, mặt lạnh như c.ứ...t ngâm tỏ ra là 1 tay hảo hán Hưng cứ kệ cho Ngọc toàn quyền tự xử,
    Cuối cùng sau 1 hồi suy tính chẳng biết làm gì hơn Ngọc vẫn phải lại hiến dâng
    con ngựa nhằm che chắn yếu huyệt.Đòn quyết định của Hưng lúc này mới tung ra Hưng can đảm lao xe vào khối thuốc nổ mà Ngọc đã đưa ra làm chướng ngại trên đường đi bất chấp những tiếng kêu giật mình của đội sỹ tượng sau lưng và cũng chẳng quan tâm gì đến anh tốt đỉn của địch vốn là vệ sĩ đang bảo vệ.Ngọc ký giấy xin hàng mà thấy con đường đến gặp gỡ đã hẹn với PQHương sao xa vời quá ở những vòng sau.

    NGẨNG ĐẦU LÊN BẮT GẶP NHỮNG ANH EM ĐỒNG ĐỘI LUÔN SÁT CÁNH SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG HÀ NỘI -HẢI PHÒNG VỚI CƯƠNG VỊ LÀ DKVD HÀ NỘI NGỌC VẪN VỚT VÁT:
    ''Giải này quan trọng gì! được thua không thành vấn đề nên đánh thế thôi..."
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 28-07-2010 lúc 04:08 AM.

  9. #169
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    4 Nguyễn Khánh Ngọc thua Đặng Quốc Hưng

    Vào trận gặp chiêu pháp "tiên nhân chỉ bậy" của đối thủ. Ngọc zẩu đề pa súng đối lại, sau vài hiệp đao qua kiếm lại trận chiến đột ngột chuyển thành thuận pháo hoành xa đối tuần hà xa trực.Bên hậu sớm có tốt 3 vượt hà nhưng không kém phần long trọng bên tiên cũng có ngựa xích thố xông sang sớm đạp ngay vào binh 5 giữa trận tiền. Cuộc chiến không khoan nhượng càng gay cấn hơn khi bên tiên đẩy tốt đầu lên hỗ trợ chàng pháo 5 đang đóng chặt giữa trận tiền, kế bên phải là binh 3 đã mở cùng chiến mã xuất kích có pháo lộ 4 yểm trợ sau lưng .Bình tĩnh như ko có gì xảy ra,cho rằng ko hề hấn chi, Đến khoảng hiệp thứ 16 Ngọc dùng tốt 3 làm chỗ dựa đưa pháo
    kỵ hà với mục đích hòng phá tan đội quân tiên phong của Hưng đang có, thoạt nhìn Hưng thoáng giật mình trước đòn thể hiểm ác trên của Ngọc zẩu
    Nhưng vốn là kỳ thủ đã thành danh trên kỳ đàn xứ quảng,tương kế tựu kế Hưng đưa pháo soi vào huyệt đan điền mà Ngọc để hở ra lúc giơ chân lên,Đến đây Ngọc luống cuống cầm ngay con mã theo phản xạ rồi lại đặt xuống.Chẳng như đồng đội Dũng của mình Hưng lờ đi như ko trông thấy, mặt lạnh như c.ứ...t ngâm tỏ ra là 1 tay hảo hán Hưng cứ kệ cho Ngọc toàn quyền tự xử,
    Cuối cùng sau 1 hồi suy tính chẳng biết làm gì hơn Ngọc vẫn phải lại hiến dâng
    con ngựa nhằm che chắn yếu huyệt.Đòn quyết định của Hưng lúc này mới tung ra Hưng can đảm lao xe vào khối thuốc nổ mà Ngọc đã đưa ra làm chướng ngại trên đường đi bất chấp những tiếng kêu giật mình của đội sỹ tượng sau lưng và cũng chẳng quan tâm gì đến anh tốt đỉn của địch vốn là vệ sĩ đang bảo vệ.Ngọc ký giấy xin hàng mà thấy con đường đến gặp gỡ đã hẹn với PQHương sao xa vời quá ở những vòng sau.

    NGẨNG ĐẦU LÊN BẮT GẶP NHỮNG ANH EM ĐỒNG ĐỘI LUÔN SÁT CÁNH SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG HÀ NỘI -HẢI PHÒNG VỚI CƯƠNG VỊ LÀ DKVD HÀ NỘI NGỌC VẪN VỚT VÁT:
    ''Giải này quan trọng gì! được thua không thành vấn đề nên đánh thế thôi..."
    "Tay" này thua NK Ngọc , mất luôn giải 3 cá nhân, cay cú nên nói xấu Ngọc cho hả dạ đây mà. . Themgaidep chụp được mấy cái ảnh vò đầu bứt tai, vã mồ hôi, nhưng không đăng sợ lão này mất mặt. Hehe, nói nữa là đăng luôn ...
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 27-07-2010 lúc 05:01 PM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  10. #170
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    71
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sorry nhầm
    Lần sửa cuối bởi Hello1, ngày 27-07-2010 lúc 09:37 PM. Lý do: sai

Giải cờ tướng Hải Phòng mở rộng 2010 !!!
Trang 17 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 715161718 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68