Kết quả 21 đến 30 của 45
-
02-08-2010, 01:03 AM #21
Hôm nay đội bại trận do khâu chuẩn bị không kỹ khiến anh Nhật đến muộn không kịp ăn sáng lại có quá ít giờ và phải đi hậu , mặc dù đã chắc chắn nhất bảng nhưng cá nhân tôi vẫn hơi buồn
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
02-08-2010, 01:39 AM #22
Chúc mừng chiến thắng của Thanh Xuân! Mọi thứ vẫn còn ở fía trước, cái gì đến sẽ đến!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
02-08-2010, 01:47 AM #23
-
02-08-2010, 06:33 AM #24
SỰ TRỖI DẬY CỦA THANH XUÂN ĐÃ ĐEM LẠI VẺ HẤP DẪN ĐẾN TỘT CÙNG CỦA GIẢI TLKĐ 2010 TẠI BẢNG A SAU VÒNG ĐẤU THỨ 8-CÓ THỂ TÓM TẮT 1 PHẦN CỦA VÒNG ĐẤU NÀY VỚI NỘI DUNG ĐÁNG QUAN TÂM SAU VỚI NGƯỜI HÂM MỘ:
RƠI SAO LỚN KỲ HỮU QUA ĐỜI.
TREO THƯỞNG LỚN QUÂN VĨNH PHÚC KHIẾP VÍA
Sau cú chết hụt trước Thanh Xuân ở vòng đấu thứ 3 Đội kỳ hữu băng băng tiến bước như không gì cản nổi với thành tích đầy ấn tượng 6 thắng (3điểm) 1 hòa (hậu thủ-2 điểm) Kỳ hữu 1 tạm ví như là ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI tại bảng A .
Chính thành tích tạm thời này đã làm hầu hết thành viên của đội binh hùng tướng mạnh này sớm quên đi cú chết
hụt ngày nào.Mà tự xem như ngôi vô địch giải không thoát khỏi tay mình nên sớm ngủ quên trong men say chiến thắng.
Ở lần gặp lại này Thanh Xuân đã đưa Kỳ Hữu 1 trở về với thực tại khi bàn tướng chỉ hòa còn 3 bàn sau thua tan nát.Rõ ràng đây là dấu hiệu không thể không lo lắng cho đích ngắm là ngôi vương ở giải lần này-Tố chất của đội vô địch sẽ không cho phép điều này tồn tại.Rõ ràng về chuyên môn Kỳ Hữu 1 còn quá nhiều điều phải làm....
Không tự tin vào sức lực của mình ,Đoàn binh Vĩnh Phúc dù đã đầu tư lớn cho việc mua cầu thủ Điệp Què (hộ khẩu Đống đa -HN)về đá chính ở hàng tiền đạo. Theo tin cập nhật của FBI - thì bầu sô của Vĩnh Phúc (...Công)đã áp dụng quỷ kế có tên là "mượn dao giết người" để sớm loại Đối thủ đang đeo bám rất khó chịu -Thanh Xuân
Tay bầu trên đã treo giải trị giá 1 triệu cho kỳ hữu 1 -đứng đầu là đội trưởng Hương ngỗng cùng với các triển hộ vệ như:Hùng béo, Chiến ếch xanh,......Nếu chiến thắng Thanh Xuân!-Đồng nghĩa với việc Thanh Xuân bị loại.
Thành Kỳ hữu thất thủ đã làm những toan tính nham hiểm có phần trái đạo cờ (vốn đang bàn luận sôi nổi) trở thành....." hình sương bóng khói"
Trong khi chờ đợi BTC cập nhật biên bản chi tiết của vòng đấu thứ 8 này mời các anh em kỳ thủ và người hâm mộ đến với không khí trước và sau trận cầu đinh của vòng này tại bảng A :
ĐỘI THANH XUÂN vs ĐỘI KỲ HỮU 1
Để chuẩn bị cho trận đánh này Kỳ hữu club đã lên kế hoạch cực kỳ chu đáo từ khâu lên dây cót tinh thần đến kế hoạch và chiến thuật để không hề úp mở câu chuyện TIÊU DIỆT THANH XUÂN và bất cứ vật cản nào trên chặng đường mà vó ngựa của đội lướt qua.
Đội hình ra quân của kỳ hữu 1 lần này đặc biệt tinh nhuệ với những tên tuổi mà chỉ thoáng nghe qua cũng thấy trời đất tối sầm lại với không chỉ gà vịt mà ngay cả với những ma đầu kỳ nghệ của các sới cờ của hà thành như Hoàng Cầu -Trung tự-Trần Tử Bình....cũng luôn được cho 2;3 tiên + vài phật nữa để cho lâu lâu mới siêu thoát.
Chiến thuật của đội cũng khá là cao tay khi chỉ định Ếch xanh lĩnh ấn tín của bang chủ thực hiện quỷ kế "mò trăng đáy bể" dời từ bàn 2 xuống bàn 4 để đối đầu với 1 trong 2 chiến tá có khả năng cạnh tranh trực tiếp với giải nhì cá nhân của mình....
Sân đấu bên này Đội Thanh Xuân vẫn với truyền thống vốn có của mình : Kiên cường Bất Khuất nhưng không phô trương luôn xem bạn hữu 4 bể như anh em một nhà ,sau những cuộc cờ là sự hòa đồng thân ái hòng thúc đẩy phong trào cờ tướng Hà Nội nói riêng và nước nhà nói chung để sánh vai các cường quốc 5 châu (Trung Quốc... ) như hằng mong ước của Hồ Chủ Tịch.
Trận đấu nào rồi cũng có người thắng kẻ thua nhưng sao người hâm mộ vẫn sốt ruột chờ tin tức và kết quả được cập nhật sớm chút nào hay chút ấy phần nào thỏa mãn cơn nghiền của những người yêu cờ Hà Nội cũng như cả nước.
Và đây là diễn biến kết quả của trận chiến trên được mô tả theo phong cách của La Quán Trung dịch giả Phan Kế Bính dính thêm tý thể loại "bút tre" :
CHUYỂN CHỖ Ở ..."ẾCH XANH" LÂM NẠN!
NÉN NỖI LÒNG... "TÚ" HÒA "QUỐC TẾ tổ SƯ"
"KHỦNG LONG" ...GẶP VẬN XÉ NÁT VÁY . (soóc)
"NAM KỀU".... P- MỄ CHỐT ...HÀNH "HÙM BEO"(Hùng béo)Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 03-08-2010 lúc 06:03 PM.
-
02-08-2010, 09:50 AM #25
lão Long phấn khích quá nhưng nên ghìm lại chút nhé
! Thanh Xuân rõ ràng đã lột xác sau giai đoạn khó khăn đầu mùa bóng .Nhưng vẫn còn đó 2 trận đấu khó khăn ở phía trước đặc biệt là trận tiếp Kỳ Siêu ở vòng tới vì rất có thể cặp đôi cha con cao thủ : Danh thủ đất Bắc lão tướng Nguyễn Tấn Thọ cùng với cơm hộp Đại Sư Nguyễn Tiến Cường trở lại . Chúng ta vẫn cần giữ vững đôi chân trên mặt đất vì thực tế Thanh Xuân vẫn chưa có được vị trí thuận lợi cần thiết . Mọi thở phào chỉ khi chúng ta đặt chân vào vòng Bán Kết để rồi còn tính tiếp ....
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
02-08-2010, 01:24 PM #26
Chúc mừng KỲ HỮU 2
Các bạn đã có một vòng đấu thành công và đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình sau một vòng đấu (vòng 7) không thành công.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
02-08-2010, 02:46 PM #27
-
02-08-2010, 03:08 PM #28
-
02-08-2010, 03:24 PM #29
-
02-08-2010, 05:24 PM #30
Chắc mai mới có bài bình luận vòng 8 này nhỉ
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Cập nhật kết quả vòng 8 TLKD 2010 !!!
Đánh dấu