Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1238

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    anh reporter nói vậy em xấu hổ chết,cờ của em chỉ làng nhàng thui sao là tá được
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Luhanhcodoc Xem bài viết
    anh reporter nói vậy em xấu hổ chết,cờ của em chỉ làng nhàng thui sao là tá được
    @Luhanhcodoc: Về cơ bản, tên của Hoàng đã được đính vào danh sách (trang 1). Thứ Bảy ghé quán gặp anh đăng ký chính thức nhé.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    452
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    @Luhanhcodoc: Về cơ bản, tên của Hoàng đã được đính vào danh sách (trang 1). Thứ Bảy ghé quán gặp anh đăng ký chính thức nhé.
    Trường hợp này chắc phải xem xét rồi.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Post

    Trích dẫn Gửi bởi caobathu2007 Xem bài viết
    Trường hợp này chắc phải xem xét rồi.
    Chậc chậc anh ni vô đây chắc lấy hết giải rùi
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hix các bác nói vậy em tâm lý chết,nhìn sơ wa danh sách cũng có rất nhiều cao thủ như anh Dũng kynhan chẳng hạn,sau trận đấu hôm nay em càng yêu anh kynhan lun ,quyết định ký hợp đồng dài hạn với anh
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

Giải "Vui là chính" lần 2 - clb anh em mở rộng 2010

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68