Kết quả 321 đến 330 của 346
-
29-09-2010, 01:58 PM #321
Rất tiếc,vẫn sai hêt
Chưa có đáp án nào đúng
-
29-09-2010, 02:04 PM #322
Vậy đó là 1con sâu đất,no đào hầm dưới đất qua bên kia sông chui lên
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
29-09-2010, 02:18 PM #323
Hê hê,lại sai rồi
Nghĩ tiếp đi
-
29-09-2010, 02:26 PM #324
Không ngờ câu này lại hóc búa thế,hi
-
29-09-2010, 02:29 PM #325
Ðang đọc: 6 (5 thành viên và 1 khách)
hai_au106, ajin8882, Minh Ngọc, Song_Han, zzz
Có bác Minh ngọc cũng vừa vào trong box này,bác này giải đố rất nhanh,có lẽ sẽ giải được
-
29-09-2010, 02:55 PM #326
-
29-09-2010, 02:58 PM #327
-
29-09-2010, 03:26 PM #328
-
29-09-2010, 03:28 PM #329
no xoay đầu và trở tưởng là mình đã sang sông
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
29-09-2010, 03:30 PM #330
câu 1:
nhỏ như quả mướp ăn cướp cả làng là con gì ?
câu 2:
một mẹ sinh được trăm con
rạng ngày chết hết chỉ còn 1 cha
mặt mẹ thì đẹp như hoa
mặt cha nhăng nhó chẳng ma nào nhìn
là những gì?
câu 3:
có 2 xe 1 đỏ 1 xanh đang chay đua thì gặp 1 cái cầu gãi .Hỏi xe nào thắng ?
câu 4:
1 chiếc xe màu đen chay trên 1 con đường đen , trên trời cũng chẳng đèn hay trăng sao .Hỏi làm sao xe đó chay được ?
1001 câu đối kiểm tra IQ của dân cờ TLKD
Đánh dấu