Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1895

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    101
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lỗi quá, lỗi quá!!!Giờ em mới đọc trang này và có một điều muốn hỏi các anh trong clb AnhEm đó là: Hình như chưa có thành viên nào là nữ là thành viên của clb đúng không ạ?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    949
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguyenbinh Xem bài viết
    Lỗi quá, lỗi quá!!!Giờ em mới đọc trang này và có một điều muốn hỏi các anh trong clb AnhEm đó là: Hình như chưa có thành viên nào là nữ là thành viên của clb đúng không ạ?
    Đúng vậy, CLB rất hân hạnh được kết nạp các thành viên nữ. Hình như sư tử chúa cũng đang kết CLB A&E nhỉ, đề nghị anh Bình, anh Tuấn tiếp nhận ngay. Quả thật ván cờ em Bình sư tử chúa thắng Hoàng Hải Bình (đương kim vô địch giải đấu thủ mạnh toàn quốc - cựu vô địch A1 nữ) rất hay, đòn dứt điểm thật lợi hại (đúng là thế võ hiểm của chúa sơn lâm).

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    101
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FGYan Xem bài viết
    Đúng vậy, CLB rất hân hạnh được kết nạp các thành viên nữ. Hình như sư tử chúa cũng đang kết CLB A&E nhỉ, đề nghị anh Bình, anh Tuấn tiếp nhận ngay. Quả thật ván cờ em Bình sư tử chúa thắng Hoàng Hải Bình (đương kim vô địch giải đấu thủ mạnh toàn quốc - cựu vô địch A1 nữ) rất hay, đòn dứt điểm thật lợi hại (đúng là thế võ hiểm của chúa sơn lâm).
    Hơ hơ, cảm ơn anh quá khen ạ.
    Về ván đấu em là người may mắn (ăn may) thôi ạ, em còn phải học hỏi nhiều nhiều ạ.
    Về chuyện em hỏi các anh là chưa có thành viên là nữ thì em hỏi xem có ai không để khi nào có dịp cho tụi em được giao lưu. Vả lại em cũng không có nhiều thời gian nên không dám nghĩ đến việc xin gia nhập, công việc của em kín luôn cả tuần, mấy hôm tham gia giải "Vui là chính"em phải khốn khổ để theo giải đó ạ. Lý do quan trọng hơn cả là vì chỉ có một mình em là nữ nên em Ngại ạ!
    Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các anh trong clb đã động viên và cổ vũ cho đội sư tử nhà em ạ!!!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguyenbinh Xem bài viết
    Hơ hơ, cảm ơn anh quá khen ạ.
    Về ván đấu em là người may mắn (ăn may) thôi ạ, em còn phải học hỏi nhiều nhiều ạ.
    Về chuyện em hỏi các anh là chưa có thành viên là nữ thì em hỏi xem có ai không để khi nào có dịp cho tụi em được giao lưu. Vả lại em cũng không có nhiều thời gian nên không dám nghĩ đến việc xin gia nhập, công việc của em kín luôn cả tuần, mấy hôm tham gia giải "Vui là chính"em phải khốn khổ để theo giải đó ạ. Lý do quan trọng hơn cả là vì chỉ có một mình em là nữ nên em Ngại ạ!
    Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các anh trong clb đã động viên và cổ vũ cho đội sư tử nhà em ạ!!!
    có gì mà ngại vậy em. xin đăng ký thành viên sinh hoạt từ xa được mà em.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chị Bình đánh kinh quá,hồi xưa em hay đánh với chị HHB trên mạng chả thắng được ván nào,hix
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    101
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Luhanhcodoc Xem bài viết
    chị Bình đánh kinh quá,hồi xưa em hay đánh với chị HHB trên mạng chả thắng được ván nào,hix
    Không phải đâu em ạ, mà do chị ăn may thôi. Trình độ của chị kém hơn nhiều so với chị HHB.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình ảnh anh Vuminh9999 đánh cờ up với thầy Hồng đây ạ



    Anh Vuminh9999(tức anh Tuấn chủ quán TLKD) vì đánh cờ ngửa quá thấp nên chuyển sang đánh cờ up, không ngờ lại phát hiện ra năng khiếu mới của mình đã bỏ quên hơn 40 năm nay. . Anh đã tranh thủ lúc mệt mỏi của thấy Hồng và "hạ đo ván" thầy Hồng không thương tiếc. .


    Lát sau anh quay sang đánh cờ ngửa với tuyển thủ Tp.HCM Duy163, quả đúng là cờ ngửa thấp thật, nhưng anh "chém gió" thành thần!!!!! . Đề nghị CLB anh em chuyển danh hiệu "Đả phong kỳ vương" từ Trung cadan sáng cho anh Tuấn ngay ạ.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68