Kết quả 1 đến 10 của 1105
Threaded View
-
13-10-2010, 10:38 AM #11
Như 1 lời cảm ơn
A2 đối với minh dường như đã kết thúc , ngày 12/10 vừa qua thật buồn thua liền 2 trận và vẫn dậm chân tại chỗ với 3,5 điểm . Có lẽ đã có 1 A2 ko đến nỗi tệ nếu như ko có cái ngày 12/10 đấy . Trước đó 6 ván với 3,5 điểm cụ thể thắng Tấn Tình , ván 2 thua anh Điệp trong hình cờ mình chỉ cần đi 1 nước là vào hình thế ưu có thể thắng .Nhưng khi đó cuộc đua còn dài mọi thứ còn ở phía trước mình bước vào ván thứ 3 khá thoải mái và thắng em Thi TP . Ván 4 gặp chú Tiến Hà Bắc , trước giải đấu mình khoác áo HP cũng nhờ vào sự giúp đỡ của chú Tiến . Tuy nhiên 2 bên vẫn đánh rất sòng phẳng vs tinh thần thể thao cao thượng . Thực chiến mình đã ưu thế khi phá vỡ sỹ chú Tiến khi vẫn còn đủ song xe . Nhưng lại 1 chữ nhưng sự thả lỏng hệt như cái ván gặp Thanh Nghĩa Tân giải " Tài Tử " để rồi thất bại 1 cách bẽ bàng . Sự hối tiếc đó kéo dài đến tận ván 5 khi trong 1 ván cờ khả ưu thực sự vs Ngô Minh Cường thì bị đá hòa ko thương tiếc lúc này sự thất vọng là khá lớn . Nào ngờ số phận dường như lại muốn trêu đùa khi bước vào ván 6 vs Nguyễn Quốc Năng BRVT , ván này thì mình kém thế thật và chính là ván đầu tiên của giải bị rơi vào tình trạng ấy . Trong 1 hình cờ thua đến .... chặt chẽ thì sự bền bỉ và sức chịu đựng dường như thăng hoa . Mình đỡ ngược , đỡ xuôi tìm đường giải vây ( bạn thử hình dung xem : xe , pháo , mã 3 tốt vs xe song mã 1 tốt thì biết thế nào rồi ? ). Khi mình còn 5 phút đối phương tận 20 khi đó thi đấu vs tâm trạng 1 người chắc chắn thua cuộc lại khiến mình bình tĩnh lạ thường . Trong khi đối phương loay hoay đóng pháo vào đầu , mình dùng xe giữ chặt lộ và chuyển con tốt biên bắt chết tốt đầu .Thời gian cứ trôi nhanh .... đối phương đánh qua đánh lại ko thủng khi còn dưới 10s thì họ xuất nước non ..... Mình thắng cờ .
Như người từ cõi chết chở về ván 7 đánh vs anh Thắng mập Vũng Tầu . Khai cục ưu thế lớn . Nhưng đó cũng là lúc mình mắc phải sai lầm lớn nhất của chính đối thủ của mình hôm qua . Anh Thắng mập như 1 VĐV dầy dặn qua bao mùa A1 vs A2 đã gỡ dần dần và khi thế lớn mất cũng là lúc sự bình tĩnh ko còn ...... Ván 8 như là 1 sức ì lớn .... có lẽ ko muốn nói thêm .... Cũng như mọi sự kết thúc từ đó . Ngày 12/10 đấy vs mình có lẽ sẽ ko bao giờ quên..... Mình đã ko hoàn thành nhiệm vụ vs chính mình . Tuy nhiên cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người anh em đã hết lòng cổ vũ mình trong thời gian qua : Nguay , 6789 , acmilan , ldtk , Internazionle .Minh đã thực sự làm phụ lòng mọi người . Đường về hôm qua thực sự dài đằng đẵng ...và đắng ngắt .
Mọi người làm sao hiểu nổi trong 1 giải đấu như A2 vs hệ 9 ván . Thì có đến 3 trận thắng vs hòa trong tầm tay bị bỏ lỡ thì cảm xúc sẽ như thế nào ? Có lẽ " vận vs sức " cờ của mình đã xuống từ sau giải đồng đội TLKĐ 2010 ( khi Thanh Xuân bị loại dù mình ko thua ván nào ? ) . Liên tiếp 3 giải : Sứ Quân , Kỳ Vương Tài Tử , A2 đều có những ván thua theo cùng 1 kiểu giống nhau khi đã ưu thế quá lớn ( Thanh NT giải Tài Tử , anh Kiên Sứ Quân để hòa , Ngô Minh Cường , Hoàng Trọng Thắng , Nguyễn Quốc Tiến A2 .... lại thả lỏng cho phép mình tự thư giãn ) . Thì có lẽ cần phải nghỉ ngơi để cân bằng lại mọi thứ và nhìn nhận lại tất cả mọi vấn đề . Mình cũng sẽ " tạm nghỉ " vs ko liên quan gì đến cờ nữa trong năm 2010 này (ko viết bài , đánh giải vv..... ) . Đôi khi đó cũng là 1 điều tốt như người ta vẫn nói " trong cờ còn có cờ " . Thẳng thắn nhìn lại tất cả , giở lại từng trang của PV Tùng Lâm có viết rằng " Thành Công đâu chỉ dựa vào yếu tố chuyên môn " thật thấm thía . Khoảng lặng cần thiết để nhìn vào những " nghiệp dư " còn tồn tại .
Cuối cùng xin chúc mừng cao thủ Dương Văn Long , anh đánh rất hay .Yên Hòa Cầu Giấy đã có trong tay 1 " cây nhà lá vườn " thực thụ .Chúc kỳ nghệ sẽ luôn thăng tiến hơn nữa. Qua giải này cũng mong em Ngọc lớn lên nhiều hơn , vì vị trí hiện tại của em ở đâu em biết chứ ? Bởi thế cần thay đổi thì mới thành công được .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!
Đánh dấu