Kết quả 21 đến 30 của 31
Chủ đề: Las Vegas...Casinos
-
20-11-2010, 09:09 AM #21
-
20-11-2010, 09:15 AM #22
-
20-11-2010, 01:44 PM #23
Anh Trí có đốt gì ở đây không?
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
20-11-2010, 02:48 PM #24
Đẹp quá ,trông hết sức gần gũi chứ không lạnh lùng như LV,trong này họ có chơi bài Cẩu,Xập Xám 7 lá không anh
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
-
20-11-2010, 06:59 PM #25
Có chơi, nhưng chỉ đổi đúng 100 USD. Hòa, được thua gì cũng nghỉ hết. Chơi mỗi trò 1 ít, chỉ chơi tối thiểu thôi.
Anh em đã quyết tâm rồi, không được ham. Hết xèng cấm đổi thêm.
Kết quả: thành viên VN có 8 người, 1 người thắng 100 USD (làm tròn).
6 người hết 100 USD. người nhanh nhất sau 30p lâu nhất sau 5g.
Mình may thứ 2, khi sau 4g ra đổi lại còn 99 USD.
-
20-11-2010, 07:09 PM #26
không có chỗ nào cho cờ úp hở bác HƯ TRÚC ???
-
20-11-2010, 07:18 PM #27
Có đủ hết, hoa hết cả mắt lên. Nhưng mình không biết chơi nên chỉ chơi: rule, xúc sắc, tính điểm to ăn (giống chơi 3 cây).... và 1 vài trò đơn giản (Sau khi hướng dẫn chơi được ngay).
Phải nói là đúng là thiên đường, cái gì cũng có. Vào đây thì mình thấy có 3 thứ đến tỷ phú cũng chỉ như muối bỏ biển đó là: Tiền, sức khỏe, thời gian.
Nói cách khác vào đây ai cũng thấy mình quá ít tiền, quá yếu....
Chơi gì thì chơi, mệt kêu người xoa bóp (đâu cũng được). Đen mà muốn "giải đen" thì tùy thích, muốn gì cũng được. Cứ nhìn bảng giá mà chọn
Nhưng mà các chị em cùng đoàn cẩn thận, trước khi các anh vào đó phải nộp hết ví lại. Mỗi người cầm 100 USD vào đổi xèng..
May quá, nhìn thì free. Thậm chí mình còn được tặng ......... cả một tràng cười ngặt nghẽo.
-
20-11-2010, 07:20 PM #28
-
20-11-2010, 08:14 PM #29
-
20-11-2010, 08:35 PM #30
Las Vegas...Casinos
Đánh dấu