Kết quả 31 đến 38 của 38
-
24-11-2010, 08:52 PM #31
Ngọc "Nổ" mà bây giờ không nổ nữa, lại khiêm cung cẩn trọng, chuyển từ cực hữu sang cực tả, thì cũng thật thiếu mất cái hay.
Sửa mình chỗ yếu mà vẫn giữ cái bản sắc của mình thì mới hay chứ?!
Giờ không còn Ngọc "nổ" nữa thì làng cờ chẳng khác gì sân ga vắng tiếng cồi tầu vậy.
-
24-11-2010, 10:45 PM #32
Ngày truớc thi thoảng đọc được những câu Tuấn Ngọc vụt ra như ..... ta là vô địch ....rồi sẽ coi ... biết gì mà nói ....vừa buồn cười vừa thú vị ! nhất là có ông culu không ngại gian khổ xả thân bênh vực (thằng anh ) hết mình làm diễn đàn rôm rả náo động .Giờ đây nói như bác MinhNgoc đúng là thiếu tiếng còi tàu
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
24-11-2010, 11:39 PM #33
thường thì các tướng ngại va chạm vì sợ mất thể diện nay có ngọc nổ chấn bàn mình tin chắc sắp tới sẽ có những trận cờ tranh giành ngôi thứ khốc liệt chỉ có vậy trình cờ ngoài bắc mới bước lên đỉnh cao mới và không còn chỗ cho những kẻ cờ thấp nhưng lại hay ba hoa bốc phét nữa.
-
24-11-2010, 11:41 PM #34
-
25-11-2010, 09:22 AM #35
Chúc mừng Trần Tuần Ngọc, nhưng mà Themgaidep nhận thấy cứ đánh kỳ đài và giao hữu là Tuấn Ngọc đánh rất hay nhưng mấy giải chính thức thì phong đội thất thường quá. Dường như là hai mặt trận này có hai kết quả khác nhau hoàn toàn.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
25-11-2010, 09:55 AM #36
Em nó biết sửa mình là tốt đấy chứ bác .Đánh cờ ai mà ko có cái tự kiêu trong lòng , thử bảo ông này thấp hơn ông kia mà thực tế chưa chắc thử xem ông có hộc lên không ? Nhưng có những người kiêu ngầm để trong bụng thôi , ko bao giờ nói ra cả , có những người thì cứ nổ ra . Đến lúc ko làm được thì mọi người cười chê . Đừng để em nó chịu cái tiếng nổ mãi chứ . Đã chót làm nhiều người ghét em nó rồi .
-
26-11-2010, 12:35 AM #37
-
26-11-2010, 12:36 AM #38
Thăng Long Kỳ Đài - lượt 15 (9h ngày 20.11.2010 ): Dương Văn Long - Trần Tuấn Ngọc
Đánh dấu