-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
bọn nó tính beger giờ mới cập nhập lại Yến thua Na 1 nút .... Nhưng hệ số này hoàn toàn có thể thay đổi và Yến Hòa với Na là chúng ta còn hy vọng . Hy vọng lão LDTK Tâm sư phụ em Yến nên gác lại công việc để chuẩn bị cho em Yến trận chiến ngày mai với Lâm Na ! Sau trận sáng nay tiên thủ VN đã thắng Hồng Kông 4-2 khi Lại Lý Huynh hậu hòa Hoàng Học Khiêm , Triệu Nhữ Quyền hòa Nguyễn Hoàng Lâm và Nguyễn Thành Bảo tiên thắng Ông Đức Cường !
Từ đây đến 8h30 sáng mai ( giờ VN ) là ván quyết định giữa Lâm Na vs Hoàng Yến . Ko rõ LDTK có kịp xoay sở ko nữa ....
Xét về đẳng cấp thì thiết tưởng khỏi bàn về sự chênh lệch giữa Vương Lâm Na (cựu Vô địch Trung Quốc và thế giới) và em Yến. Nhưng cờ mà, 1 ván ai biết chuyện gì xảy ra đâu, nên chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Mình thì k đặt nhiều hy vọng vào sự chuẩn bị của "thầy Tâm" với cô học trò cưng mà chủ yếu ở sự chuẩn bị tâm lý của Yến cho trận này. Nếu như ra vũ đài quốc tế, những Ngô Lan Hương hay Hoàng Thị Hải Bình thường xung trận với tâm thế "kèo dưới" mỗi khi gặp kỳ thủ Trung Quốc thì Yến "béo" sẽ khác. "Trâu non không sợ cọp", và nếu Yến tự tin và thanh thảnh thì mới mong bất ngờ đến.
Tự tin mà xung trận nhé (vì có thua cũng chả sao, không có gì để mất trong ván cờ này cả), Yến "béo" dễ thương của cờ tướng VN!
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 01-12-2010 lúc 05:55 PM.
-

Gửi bởi
reporter
Xét về đẳng cấp thì thiết tưởng khỏi bàn về sự chênh lệch giữa Vương Lâm Na (cựu Vô địch Trung Quốc và thế giới) và em Yến. Nhưng cờ mà, 1 ván ai biết chuyện gì xảy ra đâu, nên chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Mình thì k đặt nhiều hy vọng vào sự chuẩn bị của "thầy Tâm" với cô học trò cưng mà chủ yếu ở sự chuẩn bị tâm lý của Yến cho trận này. Nếu như ra vũ đài quốc tế, những Ngô Lan Hương hay Hoàng Thị Hải Bình thường xung trận với tâm thế "kèo dưới" thì Yến "béo" sẽ khác. "Trâu non không sợ cọp", và nếu Yến tự tin và thanh thảnh thì mới mong bất ngờ đến.
Tự tin mà xung trận nhé (vì có thua cũng chả sao, không có gì để mất trong ván cờ này cả), Yến "béo" dễ thương của cờ tướng VN!
kết nhất câu "Trâu non ko sợ cọp" của lão Bình
. He he em nghĩ tay LDTK chắc cũng có trao đổi qua vs cô học trò rồi nên giờ đang " hóm " lắm và cái quan trọng là xong xuôi tối đi chơi là mai xung lắm
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Giải Vô Địch cờ tướng Châu Á – Thái Bình Dương – Lần thứ 16.
Đánh dấu