Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Thư gửi Trung-Cadan
Threaded View
-
16-12-2010, 05:36 PM #13
Phải nói thật!
Chưa bao giờ trong đời em,một thanh niên 3x ,lai bị quấn quýt bởi một sự cố trên một diễn đàn,mà nhân vật chính là một người mình chưa từng gặp mặt. Đó là cư sĩ Fansifan( alias Hư Trúc)
Đêm qua,em và huynh 6789 thân mến của em đã tranh luận về sự cố,và huynh 6789 đã nói rằng,bác Fan sẽ không bao giờ quay lại.Nhưng em có cãi rằng đừng bao giờ nói không bao giờ,vì chả lý do gì mà vội phải khẳng định như vậy. Dù trong thâm tâm,em cũng nghĩ như anh 6789.
Bác Fan à,em với bác thế nào với nhau nhỉ? Đố ai mà nói được thế nào. Biết nhau chả biết,mặt chưa nhìn rượu chưa uống. Thế mà lại -đêm qua tằn trọc về vụ việc rồi ngủ lơ mơ lại thấy nick Hư Trúc vào bài tam quốc bình luận reply. Nghe thì thối, chả ai ngửi được.
Em không phải cảm phục quý mến bác vì kiến thức cao thâm. Cũng chả phải vì tuổi tác nhiều,tiếng Anh giỏi. Chỉ là cái gọi là attitude gì đó. Bác làm em gần gũi quá,dễ chịu quá. Mà trong cuộc đời cái vụ cofomtable là quan trong lắm. Dù sao bác với em đã từng tung hứng nhau vài quan điểm văn thơ,bác từng chỉ cho em vài thành ngữ Mỹ đen này nọ.
Em biết bác sẽ không bao giờ quay lại. Lời thằng Nhachoa này và các bác các anh khác cũng bây giờ như tiếng khóc lẫn trong một cái đám ma,tiếng vỗ tay trong một show ca nhạc. Ai mà nghe nổi từng người.
Có điều rằng nếu đã từng quý mến nhau thì từ nay,nếu miễn cưỡng hay trong một phút nhẹ nhõm bác vào ghé thăm xem truyện em sáng tác ,thơ em nhảy ra...thì xin hãy nở một nụ cười phì,hay gật gật cái đầu già của bác hài lòng...là em ok rồi. Giống như em thắp hương mà bác lên ngửi khen thơm,gật đầu với em một cái. Bác đừng cười em viết ngộ, giống rủa bác chết rồi. Thật sự sống hay chết nó cũng chỉ là cái phạm trù tồn tại của vật chất mà thôi,tương đói quá thể. Có những người chết rồi mà như sống mãi. Có những người sống mà không bằng chết .Vậy bác quan trọng làm gì. Bác ra đi coi như bác chết trong diễn đàn,nhưng bên ngoài bác vẫn là bác thôi. Em buồn như mất đi một người bạn. Bác không chơi ở đây -lắm lúc em cảm thấy giống như bác chết với em.
Nếu bác còn có nhớ lời hứa về chai rượu Tequila,về việc về chơi với Hải Phòng và hai thằng nhạc hoa,thằng em 6789 của bác thì em cảm động lắm. Có thể đó là câu nói trong lúc cao hứng hay là một dự định chưa rõ ràng,thì thằng em nhạc hoa lời việt này vẫn ghi nhớ và chờ bác. Bác đừng quên chuyện nói đùa giết lợn cho con ăn nhé,trẻ con nhớ dai thù lâu lắm đấy.
Em chán quá,đang viết tam quốc chế chờ bác khen thì bác lại pháo lồng. Thôi bác giữ gìn sức khỏe,nếu có vui chơi ở diễn đàn nào thì đôi lúc cũng cứ nhớ lại anh em bên này rất quý bác.
Cổ nhân có câu kính nhi viễn chi cũng phải lắm bác nhể.
Kind RegardsLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-12-2010 lúc 05:39 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Thư gửi Trung-Cadan
Đánh dấu