Luật như thế này thì Tuấn Anh vô địch là lẽ đương nhiên rồi.
Có mấy lý do:

Thứ nhất, nhìn hình ảnh thi đấu, thì Tuấn Anh cũng là người cao tuổi hơn khá nhiều người tham gia, Tuấn Anh đủ khôn ngoan để tận dụng ưu thế cao tuổi của mình. Còn những người cao tuổi hơn Tuấn Anh đa phần ngoài 50 nên sức cờ sao lại được với Tuấn Anh, hơn nữa, cờ làng xã đa phần các cụ đi cờ rất nhanh và không mấy khi suy xét kỹ, sót nước là đương nhiên, Tuấn Anh đủ tinh khôn để bắt nước sót và giành chiến thắng.

Thứ hai, cái luật như thế này thì Tướng Tá sẽ chạy mất dép hết, chả ai dám tham gia, vì tham gia nếu gặp đối thủ lì lợm cứ đi 1 nước lại nghĩ 10 phút, thì tài mấy thì rồi cũng phải chờ 30 phút sau BTC xử thắng cho người nhiều tuổi hơn. Nhiều cao thủ đương nhiên không tham gia. Chỉ có 1 cao thủ duy nhất xuất hiện là Tuấn Anh, thì Tuấn Anh đương nhiên là vô địch.

Thứ ba, sức cờ của Tuấn Anh ngày một tiến bộ, các Tướng Tá đánh không cẩn thận cũng thua như thường, huống chi là các cụ ở làng xã quen đánh cờ cỏ, a-ma-tơ, sao đánh lại một Tuấn Anh có cơ bản và đã được tôi luyện, cọ xát nhiều tại các giải đấu đỉnh cao của Diễn đàn.