Gia Cát Dự : Vòng 3: 19h30 tối thứ 3 ngày 12/06




Bảng A:

- Trận 1 : Thiên Trường vs Việt Sơn (KH)



Thua dập mặt trước Văn Phú tại trận ra quân , Việt Sơn chắc chắn sẽ quyết tâm kiếm điểm trong trận này nhưng có vẻ đối thủ của họ lại còn phải cố gắng hơn nữa . Rõ ràng tham vọng của Việt Sơn không thể lớn bằng Thiên Trường nếu như nhìn vào sự hoạt động quyết liệt của bầu Chỉnh trong giai đoạn tuyển quân ... Trận này nếu muốn kiếm điểm thì Hoa đà Nguyễn Thế Trí sẽ phải cầm quân ra trận với sự hỗ trợ đắc lực đến từ Dũng bưởi và Vịt chúa Lưu Khánh Thịnh , tôi đang tò mò vị trí thứ 4 trong đội hình Việt Sơn và với tôi thì phải là 1 trong 2 danh tá là Nguyễn Thế Tuấn hoặc Đào Duy Sĩ ra trận chứ nếu không 1 trận thua nữa chắc chắn sẽ đẩy Việt Sơn chìm sâu vào nửa cuối bảng xếp hạng ...

Lấy lại tinh thần sau chiến thắng 7-1 trước Đông Anh , Thiên Trường ( nhưng không địa cửu ) với đại tướng Phạm Quốc Hương sẽ coi Việt Sơn như 1 cái tên để cày điểm trước khi nghĩ đến chuyện gây bất ngờ với Kỳ Hữu và Tây Sơn tại những vòng sau . Tài chim sâu cùng danh thủ Quảng Bình Nguyễn Việt Nam với phong độ khá tốt sẽ lĩnh xướng hàng công của Thiên Trường , vị trí cuối cùng có lẽ sẽ thuộc về Thủ lệ tướng quân Nguyễn Văn Tuấn sau khi anh xuất sắc ghi điểm tại vòng trước . Sẽ là một trận đấu cực kỳ quyết liệt và với sự xuất sắc của Ngỗng đại sư , Thiên Trường sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng ...

Gia Cát Dự : Việt Sơn 3-5 Thiên Trường .

- Trận 2 : Kỳ Hữu vs Đông Anh (KH)





Miếng mồi ngon cho Kỳ Hữu để họ có chiến thắng đầu tiên sau những trận hòa liên tiếp trước Quang Trung và Tây Sơn , trận này Kỳ Hữu sẽ không có sự tham dự của đại tướng Trần Văn Ninh nhưng những cái tên còn lại hoàn toàn đủ sức để đả bại quân đoàn Đông Anh . Chúng ta có thể thấy thời gian gần đây phong độ của dàn tá Đông Anh không được tốt và nếu họ không khẩn cấp cải thiện , một tỷ số khét lẹt sẽ được thiết lập tại sân nhà của Kỳ Hữu , chắc chắn là như vậy !!!

Gia Cát Dự : Kỳ Hữu 7-1 Đông Anh


- Trận 3 : Tây Sơn vs Quang Trung (KH)






Tiếp tục là siêu kinh điển , 3 đội cờ được đánh giá là mạnh nhất Hà Nội trong nhiều năm vừa qua là Tây Sơn , Kỳ Hữu , Quang Trung lần lượt gặp nhau ngay trong những vòng đầu tiên của bảng đấu . Kỳ Hữu đã có 2 trận hòa an toàn và họ sẽ tọa sơn quan hổ đấu tại vòng này bởi bất cứ ai kể cả Quang Trung hoặc Tây Sơn nếu bị xẩy chân thì cũng là điểm yếu để đến các trận lượt về tạo điều kiện cho đối thủ khai thác . Lối chơi mềm mại và thâm sâu của bộ đôi Đào Cao Khoa và Nguyễn Anh Quân đối lập hoàn toàn với sức nóng hầm hập đến từ những nước cờ của Võ đô đầu Võ Minh Nhất và Giáo sư Vũ Hữu Cường . Nếu như tại bàn tướng họ đã quá hiểu nhau thì có lẽ các bàn tá mới là sự quyết định kết quả chung cuộc của trận đấu quan trọng này . Bên Quang Trung sẽ tiếp tục là Chu Tuấn Hải và vị trí thứ 4 thực sự là ẩn số trong khi nhiều khả năng bên phía Tây Sơn cả Nguyễn Thành Thái lẫn Phạm Tuấn Linh sẽ là người ra trận .

Từ xưa đến nay , nếu Kỳ Hữu và Tây Sơn luôn được đánh giá là 9 điểm thì có phóng bút ưu ái kiểu gì đi nữa thì Quang Trung chỉ được 8,5 điểm về Stamina mà thôi , tuy nhiên đó là lúc Chu Tuấn Hải chưa có độ chín như bây giờ và Võ giáo đầu cũng chưa gia nhập toàn đội . Bây giờ tôi nghĩ thực lực đã là quá cân bằng và đã đến lúc Quang Trung khẳng định thực lực . Tuy nhiên vẫn là quá khó khăn và chả có gì là bất ngờ nếu 2 đội thu binh về với mỗi bên sở hữu 1 điểm kiếm được ...

Gia Cát Dự : Quang Trung 4-4 Tây Sơn :


- Vòng này Văn Phú miễn đấu

Bảng B:


- Trận 1 : Anh Em vs Sunshine (TLKĐ)





Thất bại trước Kinh Bắc tại vòng 2 sau cú xẩy chân đáng tiếc của đại tướng Đặng Hữu Trang , Anh Em sẽ phải toàn lực tấn công Sunshine tại vòng đấu này để nuôi hy vọng bám đuổi đội cờ hàng khủng của đại gia Dương Công Hậu . Tin mừng cho Anh Em là Khánh Ngọc không có mặt tại trận đấu quan trọng này do anh bận đưa hiền thê và quý tử đi nghỉ mát , với các kỳ thủ còn lại như Giang hồ quay nước mía Lại Việt Trường , Vua cờ thế Lê Hải Ninh , Củ hành có độc Khánh Hoàng và Ninza Nguyễn Hồng Thanh , Sunshine chả có gì phải ngán ngại Anh Em club và chắc chắn họ sẽ có một trạng thái cực kỳ máu lửa để tiếp đội cờ của Trí đa tinh Doãn Hữu Bình .

Nhiều khả năng Anh Em sẽ cất Phan Anh Tuấn ( Tuấn Bản Đôn ) lên ghế dự bị và tung đội hình mạnh nhất có thể của mình . Đặng Hữu Trang và Đại Ngọc Lâm với sự hung bạo sẽ đi tiên và Vũ Hồng Sơn cùng thần kiếm Thắng kem sử dụng sự mềm mại uyển chuyển để hậu thủ ... Nếu còn Khánh Ngọc trong đội hình đương nhiên Sunshine ưu thế chút ít tuy nhiên với việc thiếu vắng đại tướng thì họ buộc phải trông cậy hoàn toàn vào chất chơi của Tiêu phong Lại Việt Trường . Với từng ý có lẽ là chưa thể đủ để yên tâm , sẽ là một trận đấu tuyệt hay và cá nhân tôi cho rằng Anh Em sẽ mỉm cười với tỷ số sít sao nhất có thể ...

Gia Cát Dự : Anh Em 5-3 Sunshine ...

- Trận 2 : Kỳ Anh vs Kinh Bắc (TLKĐ)





Kỳ Anh vẫn chưa cho tôi thấy được sự hưng phấn trong đường cờ của mình , cả đại tướng Cường culu lẫn các chiến tá như Quang Bắc Giang , Ngô Văn Khánh , Nguyễn Đại Thành đều đang có phong độ khá thấp . Thua cả 2 trận đầu tiên , đến trận thứ 3 lại phải chạm mặt ứng cử viên số 1 Kinh Bắc , tôi e rằng thực sự là quá khó cho Phí Mạnh Cường và đồng đội .

Chưa cần đến sự xuất hiện của Nam phương công tử Lại Lý Huynh cùng Đông hải thạch nhân Tôn Thất Nhật Tân , Kinh Bắc vẫn quá mạnh với phong độ khủng khiếp của Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến . Và nếu như Uyển chuyển đại sư Phùng Quang Điệp xẩy chân thì cả Dương Đình Chung lẫn Trần Quang Chiến đều thừa khả năng đỡ đần cho danh tướng của mình . Quá căng cho Kỳ Anh và 1 kết quả chênh lệch là điều khó tránh khỏi ...

Gia Cát Dự : Kỳ Anh 2-6 Kinh Bắc .

- Trận 3 : Kỳ Chiến vs Phương Liệt (TLKĐ)



Kỳ Chiến đang có những điểm yếu nhất định , tôi loáng thoáng đã thấy danh tá Tuấn Nam Định rên rẩm trên face về điều kiện kinh tế và nếu như Kỳ Chiến không khẩn trương ổn định lại cơ cấu thì câu chuyện bó đũa sẽ được thiết lập trong giải này . Chỉ có kiên cường chiến đấu cùng nhau thì Kỳ Chiến mới là đội cờ đáng sợ chứ mỗi ông nhìn về 1 hướng thì việc giải mã họ là quá đơn giản . Cái tên Nguyễn Thành Bảo đến thời điểm này có vẻ chỉ dùng để dọa ma bởi rất khó tin là Thiên mã vương sẽ ra trận , và với Hải Nam Định , Thi Vĩnh Phúc , Chiến Cẩm Giàng ... Kỳ Chiến đi càn quét ngoài biên ải còn được chứ tiến vào kinh đô định bụng xưng hùng xưng bá là hơi bị khó ...

Phương Liệt đang khá hưng phấn sau chiến thắng tại vòng 2 trước Kỳ Anh , vòng này chắc chắn sẽ ủ mưu thịt nốt Kỳ Chiến để tiện bề tính toán đường dài . Hy vọng của họ dồn vào Vua Lủ Nguyễn Thành Công và chàng trai Hàn Quốc Quản Thanh Tùng , các kỳ thủ còn lại như Nguyễn Văn Bo và Nguyễn Thanh Tùng cũng sở hữu sức cờ khá tốt . Trận này tôi đánh giá là khá cân bằng và nhiều khả năng sự ranh mãnh của Công Lủ sẽ là điểm nhấn lớn nhất .

Gia Cát Dự : Kỳ Chiến 3-5 Phương Liệt .

- Vòng này Kỳ Duyên miễn đấu