Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng các danh thủ Trung Quốc - Y Thái Bôi 2018 !!! - Trang 8
Close
Login to Your Account
Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 83
  1. #71
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phỏng vấn sau trận đấu:
    "Với trình độ của tôi thì thịt em Đồng liên tục 2 ván vẫn còn kịp, nhưng như vậy thì vô địch dễ quá, giải đấu mất hay đi nên tôi thả em Đồng trận thứ 2 để tăng phần kịch tính, như thế ban tổ chức cũng thêm phần phấn khích năm sau còn tổ chức cho tôi lấy giải tiếp chứ. Vô địch dễ quá người ta cứ bảo tổ chức làm gì khi đằng nào thằng Nhất nó cũng hốt giải, tôi nghe vậy ngại lắm." - Vương Thiên Nhất said.
    Pv: anh Đồng, anh nghĩ sao về thất bại này?
    Đồng:"Người xưa bảo thất bại là mẹ thành công. Nhưng đến lúc này tôi đã có quá nhiều bà mẹ. Nhiều lúc sau những ván cờ, tôi nghĩ về số phận mình có gì đó giống Mai Cơn Ba Lắc của Đức quá, có lẽ tôi sẽ là kẻ về nhì vĩ đại vô tiền khoáng hậu."
    Nói xong Đồng tức tưởi bỏ đi miệng còn lẩm bẩm "Trời sinh tao sao còn sinh Nhất. Trời sinh tao sao còn sinh Nhất."
    Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 29-06-2018 lúc 02:32 PM.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  2. #72
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
    Phỏng vấn sau trận đấu:
    "Với trình độ của tôi thì thịt em Đồng liên tục 2 ván vẫn còn kịp, nhưng như vậy thì vô địch dễ quá, giải đấu mất hay đi nên tôi thả em Đồng trận thứ 2 để tăng phần kịch tính, như thế ban tổ chức cũng thêm phần phấn khích năm sau còn tổ chức cho tôi lấy giải tiếp chứ. Vô địch dễ quá người ta cứ bảo tổ chức làm gì khi đằng nào thằng Nhất nó cũng hốt giải, tôi nghe vậy ngại lắm." - Vương Thiên Nhất said.
    Pv: anh Đồng, anh nghĩ sao về thất bại này?
    Đồng:"Người xưa bảo thất bại là mẹ thành công. Nhưng đến lúc này tôi đã có quá nhiều bà mẹ. Nhiều lúc sau những ván cờ, tôi nghĩ về số phận mình có gì đó giống Mai Cơn Ba Lắc của Đức quá, có lẽ tôi sẽ là kẻ về nhì vĩ đại vô tiền khoáng hậu."
    Nói xong Đồng tức tưởi bỏ đi miệng còn lẩm bẩm "Trời sinh tao sao còn sinh Nhất. Trời sinh tao sao còn sinh Nhất."
    Phải nói là trời sinh Nhất còn sinh Đồng làm gì, Nhất nó sinh trước mà, nói vui vậy thôi chứ Đồng cũng hay lắm đó. Thực sự thì Đồng là đối trọng thực sự của Nhất.

  3. #73
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ở trận chiến bên kia không biết Hác ăn hay Tưởng ăn vậy mọi người

  4. Thích hongdoan, Người Yêu Cờ.., trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #74
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ừ, nước đó hay thật. Nếu xe ăn về thì giật Xe bắt chết Mã

  6. Thích hongdoan, Người Yêu Cờ.., trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #75
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuoiconbo Xem bài viết
    Ừ, nước đó hay thật. Nếu xe ăn về thì giật Xe bắt chết Mã
    Mình xem trực tiếp đến đoạn đó Đồng còn dưới 1 phút, Nhất còn hơn 1 phút. chắc chiến thắng 630 triệu đến gần nên Nhất ko tính nước sát nữa mà chỉ tính chắc cờ bóp chết Đồng. Chứ đánh nước đó thì Đồng ăn cũng chết ko ăn cũng chết, ăn thì còn xe pháo 1 sĩ ko đỡ nổi xe pháo mã sĩ tượng bền.
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!

  8. Thích hongdoan, Người Yêu Cờ.., trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #76
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhimbong Xem bài viết
    Nước thứ 46 của ván cờ chớp cuối, Nhất đi mã 7 tấn 6 có thắng nhanh không nhỉ mọi người?
    nước 46 nếu nhất ăn mã vào sĩ , xe đỏ đồng ăn về , nhất lùi xe bắt lại mã thì cũng được mà đánh lâu thắng ( điểm số thấp ). Nhất đi xe 8 lùi 3 cũng là nước ko cao lắm ( chắc do cờ nhanh ) . Nước cao nhất ở đoạn này là mã 9/7 đuổi xe ( nước sát kinh dị nhất ), đồng sẽ phải đi xe 4-5 chiếu tướng , đen lên sĩ 4.5 , kế tiếp đồng buộc đi sĩ 6/5 tránh nước thua, lúc này nhất đi mã 7/6 bắt xe là đồng phải hi sinh xe vào pháo.... đây là nước khủng nhất .
    - biến số 2 : nước 46 nếu nhất đi mã 9/7 đuổi xe, đồng đi xe 4/1 thì nhất mới băm mã 7 vào sĩ 4 của đồng . đồng ăn xe về thì nhất thối xe 4 nước bắt mã 5 đồng toi nhanh, nếu đồng ko ăn xe về mà bình xe nhập ngũ thì cũng vẫn thua vì tướng phải nổi lên trên và banh sĩ rồi... Tóm lại đi nước ác nhất là mã 9/7 thì đồng thua chỉ trong chục nước thôi.

  10. Thích hieunq79, hongdoan, trung_cadan, nhimbong đã thích bài viết này
  11. #77
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex2001 Xem bài viết
    nước 46 nếu nhất ăn mã vào sĩ , xe đỏ đồng ăn về , nhất lùi xe bắt lại mã thì cũng được mà đánh lâu thắng ( điểm số thấp ). Nhất đi xe 8 lùi 3 cũng là nước ko cao lắm ( chắc do cờ nhanh ) . Nước cao nhất ở đoạn này là mã 9/7 đuổi xe ( nước sát kinh dị nhất ), đồng sẽ phải đi xe 4-5 chiếu tướng , đen lên sĩ 4.5 , kế tiếp đồng buộc đi sĩ 6/5 tránh nước thua, lúc này nhất đi mã 7/6 bắt xe là đồng phải hi sinh xe vào pháo.... đây là nước khủng nhất .
    - biến số 2 : nước 46 nếu nhất đi mã 9/7 đuổi xe, đồng đi xe 4/1 thì nhất mới băm mã 7 vào sĩ 4 của đồng . đồng ăn xe về thì nhất thối xe 4 nước bắt mã 5 đồng toi nhanh, nếu đồng ko ăn xe về mà bình xe nhập ngũ thì cũng vẫn thua vì tướng phải nổi lên trên và banh sĩ rồi... Tóm lại đi nước ác nhất là mã 9/7 thì đồng thua chỉ trong chục nước thôi.
    Biến 1 thua mất xe buông cờ ko nói, biến 2 của bạn thì khác nước mã 7 tấn 6 mỗi vị mã 9 thối 7 chứ nhỉ. Nếu xe Đồng ăn về về xe bắt mã cũng vị y chang trừ vị con mã 9 thối 7. Thực ra mình nghĩ cờ chớp, nhất là lúc cạn giờ thì tìm biến nào mình chỉ viêc đánh mà không phải đỡ cũng ok rồi nhỉ. Lúc đó mình cảm thấy mã 7 tấn 6 mà ăn hơn sĩ và 2 voi cộng với hơn mã thì có lâu về số nước nhưng đầu rất nhàn vì chỉ việc đánh đối phương. Đối phương còn xe pháo 1 sĩ thì có khi buông cờ luôn ấy chứ. Dù sao bạn đưa ra 1 nước nếu ở cờ chậm là rất cao.
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!

  12. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  13. #78
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình ảnh lễ trao giải :













    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  14. Thích TuyenNinhBinh, hongdoan, doioikhoi đã thích bài viết này
  15. #79
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình ảnh trận chung kết :

















    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  16. #80
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lúc trước xem các ván đấu khi đánh thế trận này, mình cứ thắc mắc nếu kỳ thủ đi hậu ko bỏ tốt mà cứ đi mãi xuống thì bên đỏ sẽ xử lý thế nào? Hôm nay đã được chứng kiến và ku Đồng quá vất vả mất 1 mã 1 voi để tiêu diệt e tốt này.

  17. Thích passion272 đã thích bài viết này
Giải cờ tướng các danh thủ Trung Quốc - Y Thái Bôi 2018 !!!
Trang 8 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68