Kết quả 181 đến 190 của 840
-
09-11-2011, 11:44 PM #181
Lần sửa cuối bởi Minh Ngọc, ngày 10-11-2011 lúc 12:01 AM.
-
09-11-2011, 11:48 PM #182
Gửi 2 em Hương và Trường :
Nhớ năm xưa - một học trò nghèo lang thang nơi đất khách đc 2 em và nhiều bằng hữu khác chỉ vẽ - bày cho cách kiếm cơm qua ngày trên bàn cờ thế. Nay tuy đã xa rồi nhiều năm nhưng vẫn thường ngóng đợi tin tức 2 em !
Mấy ngày hôm nay - tuy rất bận nhưng vẫn cố theo dõi kết quả thi đấu của 2 người. Hy vọng ngày mai - Hương sẽ chiến đấu huy hoàng hơn.
Đọc toppic của các bạn mà chợt thấy cay trong mắt. Nếu có đk - tôi sẽ kiếm 1 con pc cùi để Hương luyện sw. Chắc cũng ko phải là nhìu tiền.
Hẹn gặp Trường ngày 12/11 có lẽ phải dời lại vì kế hoạch công ty thay đổi. Khi ra tới HN sẽ liên lạc - Mong 2 em dành chút thời gian cho người bạn năm xưa !
-
09-11-2011, 11:53 PM #183
nếu nước 27 xe 7 bình 8 buộc đen đi xe7 bình 8 lại bắt xe xe2/3 thì x2/3 ăn lại xe dễ hòa cờ
-
09-11-2011, 11:54 PM #184
-
10-11-2011, 12:04 AM #185
-
10-11-2011, 12:04 AM #186
Quả là 1 ngày mệt mỏi nhưng khá vui cho phóng viên chiến trường
.
Trưa nay ra TLKD quán nhận tin Lại Việt Trường anh dũng hy sinh trên bàn cờ với Tây độc , Gia Cát Dự bật máy online nhấm nháp bình luận của Kỳ Hữu 4 phương , rất rất ngạc nhiên khi đọc thấy topic này , quái lạ , sao trận này sắp diễn ra mà mình không biết nhỉ.
Mò ngay lên bàn trên chém gió , thấy Mông Cổ đang gật gù nửa thức nửa ngủ , mình ra vỗ vai con ngỗng già này phát rồi hỏi :
Này , tí nữa chiến đấy à ???
- Đâu , tôi có biết gì đâu .
Chẹp , đúng là đại ca Bình nhà mình là nhà Báo có khác , thông tin nhanh đi trước thời đại thật .
1 cuộc họp chớp nhoáng được diễn ra , dưới sự ủng hộ của lão Hảo su cù , Tuấn thủ lệ , Thuỷ vịt , Minh ali và 1 ông anh khác nữa , tất cả mọi người thống nhất bầu cho Hương ngỗng trận này ( chắc còn a cay vụ Trường thua đây) , Anh Yến Thanh treo giải , Hương thua được 500k , thắng được 1000k , miễn là chiến hết sức .
Xích cước đại tiên được chọn để Alo tuyên chiến , tất nhiên Tây độc chấp nhận chiến thư .
Việc còn lại là động viên Hương ngỗng xuất chiến .
Thông tin do anh Bình post quả thật nhanh nhạy , tự dưng mới có 2h chiều mà anh em đông thế , 1 số ngài vô cùng lạ mặt , sức hút của đương kim vô địch và Kỳ vương đất Bắc quả thật ghê gớm .
Lão Bình béo cũng óanh 4 bánh ra sa trường , mình trách yêu , huynh lấy đâu ra cái trận này thế hở huynh thân mến ??? cả 2 anh em cùng cười he he và bí mật bon chen chọn những vị trí tốt nhất .
Đúng 15h00 , trận chiến bắt đầu .
- Ván 1 , Hương chơi khá hay nhưng anh Bảo phản tiên sớm , giờ khắc cuối lại có biểu hiện dưới sức , ăn 1 quả cục nhớ đời , 1-0 nghiêng về Tây độc
- Ván 2 , Hương đi cực nhanh , quân cờ đập hơi bị mạnh , sau 1 số nước trung cuộc chắc như đinh anh Bảo và Hương rơi vào thế hoà , đến đây Gia Cát Dự do lo lắng Mông Cổ mệt mỏi đã đề nghị nghỉ ngơi . Nhưng như con Hổ say đòn ( mấy khi được chấp tiên mà thua thế ??? ) . Phạm Quốc Hương cay mũi đòi đánh ngay ván 3 mà không cần làm tí thuốc nước như lệ thường .
- Ván 3 , ván đấu tuyệt hay diễn ra , Hương ngỗng đi trung cuộc khá sát khí , Tây độc rơi vào thế yếu và bị dồn ép , đến lúc tướng của Bảo lòi ra khỏi cung , lần đầu tiên Hương rời khỏi ghế , đi WC và tuyên bố : Cờ này ông đỡ được thì tôi nể ông quá.
Chẹp , sau 1 hồi lăn ra đỡ Tây độc điên tiết lại tung quân lên tiến công , Hương bình tĩnh hoá giải và ăn thêm được 1 sĩ , hình thành Xe pháo mã chốt sĩ tượng bền đánh với Xe pháo mã gãy tượng tướng ở tầng 2 , ai cũng nghĩ Hương đã có thể giành thắng lợi .
Nguyễn Thành Bảo không hổ danh số 1 nước Việt , công hay bao nhiêu thì thủ dẻo bấy nhiêu , sau khi đổi cây thì chốt của Hương thành chốt lụt , trận đấu hoà trong nuối tiếc ...
Tuy sao trận đấu 2 đối thủ không ai nói nhiều nhưng đã ngầm hiểu 1 sự tôn trọng lớn giành cho nhau , riêng tôi thấy thắng anh Bảo thật sự khó khăn , ngày mai sẽ là những ván đấu mới , hy vọng Kỳ vương đất Bắc sẽ xuất sắc và may mắn .
Cám ơn các khán giả đã chú ý theo dõi và tạo điều kiện , cám ơn các nhà tài trợ đã vì đam mê mà tạo nên những trận đấu lớn , đặc biệt xin cám ơn những nước đi thần sầu quỷ khốc của 2 danh thủ .
Hẹn gặp lại vào ngày mai với trận tái đấu long trời lở đất ...
Bonus 1 vài hình ảnh khán giả ván 3 :
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 10-11-2011 lúc 12:14 AM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
10-11-2011, 12:10 AM #187
Bác reporter mới lập topic từ 11h trưa hôm nay mà giờ đã gần 20 pages rồi. Quả thật sức hút của trận tỉ thí giữa Tây độc Nguyễn Thành Bảo và Hương "ngỗng" thật mãnh liệt.
-
10-11-2011, 12:23 AM #188
Mông Cổ Tướng Quân ngày mai chắc chắn sẽ dùng pháo đầu để tấn công hòa thua như nhau nên buộc phải chiến thắng , Tây Độc tướng quân tinh thông thập bát bang võ nghệ mình đầy bản lĩnh đối diện trước sức ép khủng khiếp từ nhà hát của những giấc mơ lòng vẫn vững như bàn thạch thể hiện được sức cờ hô mưa gọi gió và tạm thời đang nắm trong tay quyền quyết định của trận đấu, tuy nhiên Mông Cổ Tướng Quân càng trong nghịch cảnh chơi càng hay và khi hồi còi chưa mãn cuộc thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra , trong mọi cuộc chơi kẻ mạnh chưa hẳn đã là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới thực sự là kẻ mạnh . Một núi không thể có hai hổ hihi , hai ngày hôm nay không khí tại THăng Long Cốc rất sôi động hy vọng ngày mai sẽ sôi động hơn nữa .
-
10-11-2011, 12:24 AM #189
ván 3 quả thật nhiều cảm xúc và một chút tiếc nuối !!! chúc Hương ngày mai thi đấu thật tốt !
-
10-11-2011, 12:28 AM #190
Link xem ván đấu trang mấy vậy các bác? Nãy giờ em lục mãi mà k thấy. Nếu được thì để link page 1 để các bạn khác tiện theo dõi.
Phạm Quốc Hương VS Nguyễn Thành Bảo
Đánh dấu