-
10-11-2011, 09:48 PM
#481

Gửi bởi
Lamdn_evn
Bàn này của Hương thấy nước 86 đi B4_5 xanh đi Tg_6 thì M7.5 đỏ thắng,B4_5 Tg_4,B5_6 ;Tg4.1 M7.5 sau đó M5/4 bắt pháo(nếu Tg_5 thì M5/3) nếu xanh đi tiếp B6.1 M2/4 đỏ thắng!còn B4_5 Tg_4,B5_6 Tg_5,M7/5 B6.1,P4_5 Tg_6,M5/3 Tg6/1,P5/5 B6.1,Tg_5 B6_5,Tg5.1 khi này còn Mã tốt đánh pháo tượng tôt trên cao đánh kiểu gì cũng thấy thắng hết,Quá tiếc cho Hương bàn này!
Theo cách bình của bạn, nước thí tốt [YOUTUBE]B4_5 Tg_4,B5_6 ;Tg4.1 M7.5 sau đó M5/4 bắt pháo(nếu Tg_5 thì M5/3) nếu xanh đi tiếp B6.1 M2/4 đỏ thắng. Pháo nổ đấu 2 tốt, đỏ còn Mã, bên đen còn Tướng và tượng đứng thế hòa. Sao thắng đc hả bạn?
-
10-11-2011, 09:54 PM
#482
Dang Anh

Gửi bởi
dang_anh
chú Tùng chưa bằng tuổi em út tôi nên tôi không chấp. Còn việc chú Tùng thề "không chấp ông tôi thề không chơi cờ", anh không muốn chú bỏ đi sự đam mê này nên anh sẽ không xuất hiện. Còn các giải cờ tôi tham gia không nhiều nhưng cũng đủ để đánh ngang cờ với Đặng Hùng Việt thì chú cũng biết lực cờ của anh rồi.
Danh Anh nói như đấm vào đít các cháu mới học cờ. Hỏi khí không phải. Danh Anh cháu năm nay lên mấy tủi
-
10-11-2011, 10:11 PM
#483
vậy ah ,nhà Hương hoàn cảnh vay co ah ,đanh như vậy ma ko vào tuyển nhỉ,hay la vào tuyển pải qui định những gì ???
-
10-11-2011, 10:22 PM
#484
cho mình hỏi nước 87 ,khi anh bảo đi tướng 5 bình 4,sao mã đỏ của hương ko chiếu chạy rồi pháo đỏ ăn về tốt nhỉ,???
-
10-11-2011, 10:35 PM
#485

Gửi bởi
themgaidep
Các bác tranh luận với ông Dang anh làm gì, kệ cho ông ý nói chuyện một mình. Tiện thể em kể các bác nghe câu chuyện ngụ ngôn:
Một sáng mùa đông... trời rét....
Một con chim sẻ nằm gục bên đường vì lạnh.
Một người đánh xe đi qua, thấy thế bèn đặt nó vào giữa đống phân bò ( Chắc là của con bò ở cái xe anh ta tạo ra nên còn ấm).
Nằm trong đống phân, con chim sẻ dần dần hồi tỉnh và cất tiếng hót vang. Một con cáo nghe được bèn lôi con chim ra khỏi đống phân và xơi tái con chim tội nghiệp.
==> Bài học kinh nghiệm rút ra là:
+ Đã ở trong đống phân rồi thì đừng có kêu ầm lên
con cáo ăn cả phân hả bác ,hi hi hi
-
10-11-2011, 10:36 PM
#486

Gửi bởi
hoc__dao
cho mình hỏi nước 87 ,khi anh bảo đi tướng 5 bình 4,sao mã đỏ của hương ko chiếu chạy rồi pháo đỏ ăn về tốt nhỉ,???
Có 02 lựa chọn nhưng chạy đâu cũng chết thì chạy làm gì nữa?
i sail alone! see the world on my own...
-
10-11-2011, 10:45 PM
#487

Gửi bởi
saiyan1
giá mà có bác VŨ QUÂN thì tốt.hixhixx
Phải hướng tới tương lai, "giá mà có nhiều bác trình cao như bác Vũ Quân", chứ hướng về một người đã khuất thì không nên dựa vào quá khứ bạn ạ
-
10-11-2011, 11:18 PM
#488

Gửi bởi
hoc__dao
cho mình hỏi nước 87 ,khi anh bảo đi tướng 5 bình 4,sao mã đỏ của hương ko chiếu chạy rồi pháo đỏ ăn về tốt nhỉ,???
Đọc kỹ các trang trước đi,có giải thích rồi đấy
Đừng thể hiện.........khi chưa hoàn thiện.
-
10-11-2011, 11:41 PM
#489
Ngày hôm nay sau khi kết thúc ván 4 2 đấu thủ có vẻ mỏi mệt , và nhiều khả năng sáng mai tiếp tục đánh .
Sau khi đánh xong với Hương , anh Bảo chấp Trần Trung Kiên ( Cao Nha Nội Kiên con ) 2 nước đánh 5 phút , Kiên thảm bại ...
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
-
11-11-2011, 12:08 AM
#490
Ngày mai mình quá bận , vậy bạn nào rảnh qua làm bài giúp mình .
Nếu không có máy tính , đề nghị 1 bạn nào đó chép biên bản , sau đó gửi Duy ( chủ quán ) , mình về sẽ post lên đê phục vụ bạn đọc.
Do công chuyện không thể hoãn , mong mọi người thông cảm .
Ai làm được thì post xác nhận cho mình yên tâm nhé , cám ơn nhiều !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Phạm Quốc Hương VS Nguyễn Thành Bảo
Đánh dấu