Kết quả 1 đến 10 của 633
Threaded View
-
02-09-2018, 06:50 PM #11
Thư Quảng Châu - Chúng tôi đã sẵn sàng :

Công tác vượt tường lửa để up bài vở quả thực là quá khó khăn tuy nhiên với sự trợ giúp của Hoàng đậu đậu từ Việt Nam thì mọi thứ đã tạm ổn , sáng nay sau khi trải qua 1 đêm khó ngủ bởi những cú kéo gỗ thần sầu quỹ khốc đến từ thầy Cường thì phóng viên của các bạn dậy tương đối muộn . 9h30 mới đi ăn sáng với món mỳ thịt nạc quá ư là ngon và đáng nhớ , công nhận người Trung Quốc ăn quá khỏe luôn . Bình thường thì mình ăn tương đối ít tại bữa sáng nhưng hôm nay là một ngoại lệ , cứ phải ăn nhiều mới có sức chiến đấu tại đất khách quê người , có phỏng không ạ ???
Quảng Châu không nhiều quán cafe như ở Hà Nội nên thói quen buổi sáng bị tạm dừng , loay hoay dọn đồ thì đúng 11h dưới sự hướng dẫn của Lưu sư trưởng cả đoàn đã di chuyển bằng taxi ra nhà ga Quảng Châu , vẫn như hôm qua mọi việc diễn ra khá thuần thục và nhanh chóng . Kiểm tra an ninh và mua vé vủng xong thì anh em đã vào phòng chờ từ khá sớm , và ngay lập tức là món cafe sữa đã được triển khai với giá 20 tệ , khá là tê tái nếu so với những bữa miễn phí tại Thăng Long Kỳ Đạo cốc
!!!
Giá vé là hơn 100 tệ cho gần 100km , Tàu chạy chính xác lúc 13h00 , đi đúng 50p là có mặt tại Đông Quảng , tại đây chúng tôi gặp lại Hoàng Vận Hưng ( kỳ thủ Malay đã có mặt tại Ngôi sao Ninh Bình 2015 ) . BTC rất chu đáo khi thường xuyên túc trực xe và người đón đợi , đi tiếp 40km nữa thì đến địa điểm thi đấu , tuy là thị trấn nhỏ nhưng chung cư san sát , các nhà biệt thự cũng được quy hoạch đẹp đẽ và ấn tượng ...
Sau 4 năm mới trở lại nơi đây thì mọi thứ không có nhiều thay đổi lớn , BTC cũng thu lệ phí sau đó phát quà ngay cho các kỳ thủ , bộ quà bao gồm 1 áo của nhà tài trợ và 1 bộ dùng để đốt trầm hương . Họ cũng chu đáo làm 1 danh sách kèm hình ảnh ghi rõ các kỳ thủ tham gia bảng chuyên nghiệp và bảng hải ngoại , riêng tổ công khai của Lưu Tông Trạch và Lê Đức Chí tham gia thì có lẽ quá đông nên không có trong cuốn sách này .
Khách sạn được a Trạch thuê chỉ cách địa điểm thi đấu khoảng 100m , phòng ốc rất đẹp và thoáng mát , giá khoảng 700k cho 2 người 1 ngày 1 đêm cũng là tạm chấp nhận được ...
3h mới bắt đầu đi ăn , cơm ở Trung Quốc là khá ngon , mỗi bữa gồm 5-6 món kèm chút bia , chia ra khoảng 60 tệ ( tương đương 200k 1 người ) . Đặc biệt họ dùng rất nhiều dầu mỡ , anh Chạch ăn khỏe kinh tôi đếm cũng cỡ 5 bát , kém mình tận 1 bát he he ...
Buổi họp kỹ thuật diễn ra lúc 5h chiều , rất nhanh gọn chủ yếu để BTC rà soát những công đoạn cuối cùng , các kỳ thủ từ phía Nam như Diệp Khai Nguyên , Võ Minh Nhất , Nguyễn Minh Nhật Quang , Nguyễn Trần Đỗ Ninh đến từ sáng sớm , riêng 2 quốc tế đại sư từ Đà Nẵng là Trần Văn Ninh và Tôn Thất Nhật Tân dự kiến 8h tối nay cũng tề tựu đông đủ .
Mọi người đang nghỉ ngơi sau quãng đường dài mệt mỏi , các toán nhỏ đã chủ động đi mua nước non , mỳ gói . 8h sáng ngày mai biên bản và hình ảnh của các kỳ thủ Việt Nam tôi sẽ cung cấp trên diễn đàn , còn phần bình luận facebook + youtube sẽ do bộ đôi Hiệp xăm trổ và Hải ếch ộp đảm nhiệm trên kênh sóng của Thăng Long Kỳ Đạo ...
Tất cả kỳ thủ Việt Nam đã sẵn sàng cho những trận đấu lớn nhất nhằm tranh đoạt vinh quang trên đất nước bạn vào 8h sáng ngày mai ( giờ Việt Nam ) , và phóng viên chiến trường của các bạn còn sẵn sàng hơn thế , hãy chờ đợi những ván đấu đỉnh cao tại Dương Quan Lân bôi 2018 trên topic này , chúc các bạn có ngày quốc khánh bên gia đình và người thân thật trọn vẹn , đủ đầy , ấm áp và hạnh phúc . Và đừng quên truy cập diễn đàn để ủng hộ Thăng Long Kỳ Đạo nhé ...
Còn bây giờ , thì xin chào và hẹn gặp lại ...
Trung_cadan , từ Đông Quảng , Quảng Châu - Trung Quốc ...CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789

Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Dương Quan Lân bôi lần thứ 8 năm 2018



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu