Dương Quan Lân bôi ngày thi đấu đầu tiên , Việt Nam ghi dấu ấn …



Sáng nay nhầm giờ , 8h30 mới khai mạc làm mình với thầy Cường cứ tưởng là 7h30 , 6h15 mò dậy 2 anh em cứ cuống cả lên , làm vệ sinh trang điểm các kiểu xong nhanh nhanh chóng chóng dắt nhau đi ăn sang . Do ngôn ngữ bất đồng nên món ăn chính là món CHỈ . Mình cứ chỗ nào đông là sấn vào , đi 1 vòng xem người ta ăn món gì thích mắt là ngoắc chủ quán ra CHỈ . Ấy thế mà cũng xong hết , bát mỳ 13 tệ ăn cũng khá là được …

Bát mỳ này 13 tệ :





Đang ăn thì thấy Đại bàng + Tiến Óe + Ngài Ninh lật phật đi về phòng , hỏi ra 8h30 mới khai mạc trong khi lúc đó mới 7h15 , cơ mà ở đấy người ta không uống café hay sao ý , dãy phố chả có hàng nào , đành trà đá chém gió tại chỗ vậy hix hix …

8h15 có mặt tại địa điểm thi đấu , gặp ngay quả bảo vệ cấm không cho vào , đòn hay dùng là mồm loa mép giải vô tác dụng do ngôn ngữ bất đồng , rõ là 3h hôm qua hỏi có thẻ phóng viên không thì bảo 5h có , 5h hỏi thì bảo sáng nay có , đến sáng nay thì kêu sao hôm qua không nói giờ không giải quyết được , rõ là quan liêu chả khác đệch gì Đại Việt , hẹ hẹ …

Lại chạy ra nhờ ngài Diệp Khai Nguyên , dúi ngài Nguyên ra trình bày chỗ Ngài Liễu Đại Hoa , dưới sự giúp đỡ của ngài Liễu thì lúc sau là có thẻ , hú hồn he he . Hết cả câu bốc phét huyền thoại lúc ở nhà , MẶT TÔI CHÍNH LÀ THẺ !!!

Phòng thi đấu có đặt thiết bị phá sóng điện thoại , ôi thôi còn gì là cục phát 4G , may thay kiếm được cái dây mạng , cắm vô máy tính , thế mà lại ổn đấy hô hô …

Cấm gì thì cấm đây vẫn vượt đèn đỏ vào facebook vèo vèo nhá , tha hồ đăng ảnh tặng anh em ở nhà , mò được cả vào youtube xem các thần gió cào phím ( mỗi tội không vào nick mà buôn được ) , nay thấy hơn 1000 ngài xem trực tiếp dưới sự bình luận của Ếch ộp và Hiệp xăm trổ ở hang ổ , các em ý đã lớn dần , đã đơn đả độc đấu được với quần hùng được , vui quá hi hi …

Các phóng viên CHINA cỡ chục người làm việc cho Gdchess , Cxa.imsa … Họ làm việc quá hăng say nhưng như ông Tượng Kỳ Vương Tử trực tuyến lại thấy buồn cười , ông này fan cuồng Vương Thiên Nhất , chiến thần đi đâu ông theo đó , cầm cái laptop tường thuật được đúng 1 clip kèm 1 biên bản . Xem ông ý vác cái máy ảnh to đùng chụp biên bản và dịch qua màn hình đó để làm mà phì cười , cầm cái điện thoại mà chụp , vừa nhẹ vừa nhàn mà không chịu làm , Thánh thật .

Nói chung trọng tài và btc rất chiều phóng viên Việt Nam , anh em mình làm việc đi lại còn vòng vèo ngang ngược hơn nhiều so với phóng viên họ , có lẽ do Việt Nam có tí tự do tại các giải , với lại QUAN TRỌNG NHẤT Ở CÁI THẦN THÁI , anh em nhể
Nói chung hôm nay là một ngày thành công với Việt Nam khi chúng ta sở hữu khá nhiều chiến thắng thuyết phục . Buổi chiều có 2 trận rất hút khán giả ngoài các trận có Việt Nam tham dự , đó là trận demo cho siêu đại chiến 100 vạn tệ ( 3 tỷ rưỡi ) ngày 20/10 giữa Vương Thiên Nhất và Từ Siêu , bên cạnh đó là trận derby sắc đẹp của Thời Phụng Lan và Đường Đan . Cuối cùng , 2 kẻ mạnh hơn vẫn giành chiến thắng , đáng chú ý là Từ Siêu sau khi thua trận vẫn cười khá tươi khi Hứa Quốc Nghĩa trò chuyện , ở đẳng cấp đại tướng , với họ , có lẽ thắng thua là chuyện nhà binh , rất đáng ngưỡng mộ , bảo sao cao thế …
Nói chung thi đấu và viết bài mệt mỏi nên anh em chủ yếu nghỉ ngơi và ăn uống sao cho đảm bảo sức khỏe , tiếp tục là 1 cú 6 bát cơm với 1 đống đồ ăn , ăn gấp rưỡi thầy Cường dù thầy Cường nặng gấp rưỡi mình . Ăn uống thế này thì đúng là hơi quá thật , he he …

10h35 giờ Trung Quốc rồi mà vẫn phải viết Thư Quảng Châu ra Word do mạng không có ( lúc được lúc không ) . Thảo sẵn ra hy vọng muộn muộn mạng về với bản vậy . Đi ChiNa thì khó chịu nhất vẫn là sự cấm cản thông tin từ họ , đến mua cái sim 4G còn bắt trình chứng minh thư Trung Quốc thì các bạn hiểu là khó khăn như thế nào . Mua được thì đến phòng thi đấu cũng bị phá sóng , khỏi can thiệp gian lận từ ngoài vào nhé ...

Nói chung thì công việc vẫn ổn , hy vọng những ngày tới anh em Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều ván đấu hay , nhiều chiến thắng để phục vụ người hâm mộ . Về phần phóng viên thì xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để có thể đưa lại những thông tin nóng bỏng nhất , đắt giá nhất đến cho mọi người .

Một lần nữa , xin được trân trọng cảm ơn các huynh đệ đã hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho chuyến đi này của tôi , chúc tất cả mọi người vui vẻ , mạnh khỏe và luôn ĐI TRONG ĐAM MÊ cùng nhau nhé …

Còn giờ , vẫn như mọi khi , xin được chúc mọi người ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp , sáng mai 8h , hãy truy cập các kênh sóng của TLKD để cập nhật những diễn biến hay nhất của giải đấu do phóng viên trung thành của các bạn gửi về từ ChiNa xa xôi …

Xin chào và hẹn gặp lại …

Trung_cadan , từ Trấn Phượng Cương , Đông Quảng …