Trích dẫn Gửi bởi dracubin Xem bài viết
Nhìn các kỳ thủ Việt Nam tại giải này hao hao 1 chút gì đó với đội cờ tướng tp HCM vài năm qua. Năm nào cũng toàn hảo thủ, toàn chiến tướng nhưng cứ dẫm chân lên nhau, nên rốt cục không giành được vị trí cao tại giải A1.
Dẫu biết đây là giải cá nhân nhưng để có dc 1 vdv Việt Nam vô địch thì cũng ko phải dễ, vì còn phải có người ngáng đường các kỳ thủ các nước khác. Có thể nói chưa năm nào chúng ta lại tham dự Dương Quan Lân rầm rộ và đội hình chất lượng như năm nay, thiết nghĩ Tào yêu ma có mạnh nhưng nếu xa luân chiến với đội hình này cũng khốn đốn.
Nếu biết chắt chiu và vì thành tích chung của nước nhà 1 chút, chúng ta có thể có chức vô địch.
Nghĩ lại thấy 2 chức vô địch của LLH và TAMinh trước đây thật đáng tự hào biết bao vì đều phải tự thân tả xung hữu đột. LLH ván cuối dù đã vô địch rồi còn ko nhường cho TVNinh để giành giải nhì nữa...
Nếu đánh theo chiến thuật đấy thì có thể thắng đc chức vô địch nhưng sẽ thua về mặt tư cách
Thử hình dung mình tổ chức một giải để quảng bá va giao lưu mà lại có một nhóm thông đồng nhau để ôm giải thì thế nào. Mình mà là nhà tổ chức hay tài trợ thì một là lần sau đek tài trợ nữa, hoặc lần sau đek cho bọn nó tham gia nữa