Gia Cát Dự Vòng 6 Bảng B : 19h30 tối thứ 6 ngày 27/07


1- Sunshine vs Phương Liệt (TLKĐ)




Xuất sắc kích bại Kỳ Chiến tại vòng 5 tuy nhiên trong cuộc chiến tam mã thì Sunshine đã thất bại trước Anh Em tại lượt đi , sẽ là quyết tâm vượt qua Phương Liệt bằng được trước khi mở trận tranh hùng với Kinh Bắc tại vòng đấu cuối cùng . Phong độ của toàn đội Sunshine đang là rất tốt trong khi cuộc chiến của Phương Liệt chỉ là kiếm mọi điểm số có thể và mục tiêu của họ có lẽ là tránh 1 trận thua đậm . Thất bại 1-7 trước Kinh Bắc chắc chắn đã đưa những cái đầu mơ mộng của Phương Liệt thực tế hơn rất nhiều , với chỉ Công Lủ là Quản Thanh Tùng có lẽ là chưa đủ để Phương Liệt tranh hùng xưng bá năm nay và họ thật khó tránh thất bại trong trận chiến này .

Sáng nay thì lãnh đội Đỗ Văn Trường , tổng giám đốc Sunsine đã nhắc khéo Gia Cát Dự trân facebook khi chưa thấy phần dự đoán trước trận , rõ ràng là tâm trí của mạnh thường quân này đang dành khá nhiều cho thành tích của đội nhà tại giải đấu , và khi lệnh tổng tấn công đã được tung ra , những Khánh Ngọc , Việt Trường , Hải Ninh và Khánh Hoàng sẽ có nhiều động lực để xung sát , đây là một tin hiệu không vui cho các đối thủ cùng bảng .

Và Phương Liệt , chắc chắn sẽ không nằm ngoại lệ ...

Gia Cát Dự : Sunshine 7-1 Phương Liệt .

2- Kỳ Duyên vs Kỳ Chiến (TLKĐ)



Bại trận trước Kỳ Anh tại vòng trước có lẽ là một thất bại khó nuốt trôi của Kỳ Duyên , và bây giờ trước Kỳ Chiến thì Kỳ Duyên buộc phải cầu thắng nếu muốn nuôi hy vọng mong manh vào top 3 của bảng đấu . Kỳ Chiến mặc dù rất hay nhưng các tay cờ tiềm ẩn của Kỳ Duyên chỉ ngại hàng tướng chứ dàn tá của đối thủ chẳng phải là chướng ngại không thể vượt qua . Đương nhiên ở phía đối diện , Kỳ Chiến sẽ coi chiến thắng tại vòng này là tất yếu sau thất bại trước Sunshine tại vòng 5 . Trận này sẽ không hề dễ dàng cho Kỳ Chiến và tôi cho rằng họ sẽ chỉ giành được một kết quả sát nút mà thôi ...

Gia Cát Dự : Kỳ Duyên 3-5 Kỳ Chiến .

3- Anh Em vs Kỳ Anh (TLKĐ)



4 trận 4 điểm trong đó tương đối đại họa là thất bại trước Kỳ Duyên tại vòng đấu thứ 4 , thiếu vắng Trí đa tinh Doãn Hữu Bình trên ghế chỉ đạo . Anh Em thể hiện một gương mặt nhợt nhạt trong các ván đấu quan trọng , vòng này đương nhiên sự lỏng lẻo này sẽ được xiết chặt lại và chiến thắng trước Kỳ Anh sẽ là nhiệm vụ mà Đặng Hữu Trang và các danh tá như Sơn bé , Thắng kem và Lâm Đại Ngọc phải làm bằng được ...

Kỳ Anh chưa bao giờ là một đội cờ thiếu tiềm năng bất kể trong thời điểm nào . Họ đã giành được điểm số rửa mặt đầu tiên trước Kỳ Duyên và chắc chắn là đã ử mưu để phạng nốt Anh Em Club để thỏa mãn sự kiêu hùng của tuổi trẻ , tuy nhiên Tiểu Phí Culu cần nhanh chóng lấy lại phong độ hàng tướng của mình và nếu anh thành công , nhiệm vụ kiếm điểm sẽ dễ dàng hơn khá nhiều cho đội nhà .

Dù hy vọng vào một bất ngờ xảy ra , tôi vẫn thấy khá khó cho Kỳ Anh tại trận chiến này , hãy tung Quang Nhật và Mạnh Linh ra trận và chờ đợi các diễn biến có thể , đó là điều kiện cần của Kỳ Anh trước khi nghĩ đến điều kiện đủ để có điểm tối đa ...

Gia Cát Dự : Kỳ Anh 2-6 Anh Em

Vòng này Kinh Bắc miễn đấu